American Conquest - Fight Back !!!

Vn đến thời 1960s còn chơi nón lá cho lính nữa mà =))
Đâu các đồng chí bo nhà thế nào post hình lên đây cho tớ tham khảo đi.
 
AC chụp hình là cháy hình liền. Ai biết cách chụp thì chia sẽ.
 
Nếu vậy thì đồng chí post phần save lên đi.
 
Ấn "f11" là chụp Screen-Shot \m/.
D:\AC-Fight back\Screenshots.
Chúc may mắn.\m/.
P/s:ghét cái 90s thế ko biết
79.gif
.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chụp xong thì nó lưu vào đâu ?
 
Bây giờ bắt đầu phong trào show hình nhưng các đồng chí phải bỏ vào tag [spoil] cho lịch sự.
 
Ta mở hàng nào \m/:Human wave:
screen4.jpg

screen5.jpg

còn 1 cái humanwave 500 MP và 300 MS nữa nhưng ấn nhầm F10 :|.
Tớ ko biết để vào spoil,mong bạn chỉ giáo :D.
 
Chỉnh sửa cuối:
TA KÊU BỎ VÀO TAG [SPOIL] ĐỂ KO BỊ GIẬT TRANG KHI LOAD MÀ. BỎ VÀO NGAY NÀO. CHỤP HÌNH THÌ TẮT CÁI ỐNG MÁU ĐI ... NHÌN CHÓNG MẶT LẮM :-w

CẤU TRÚC TAG [SPOIL] ... {spoil}ảnh{/spoil} thế dấu {} = dấu [] khi post
 
Chỉnh sửa cuối:
Đồng chí biết trang nào up lên mà chất lượng ko, up = flickr đến 99% là tịt ngòi :|
 
Con háo gái còn chơi môn này ko, làm vài pic giới thiệu kỹ năng đi :-w
 
xóa lâu rồi, mà ta toàn chơi kiểu mình infinitive res, bao quanh là sông, chỉ có 1 cổng ra, 1 mình chấp 3-4 nước :))
 
Thế còn gì vui nữa, lúc nào mi cũng lợi thế. Chiến tranh đâu lúc nào cũng ngon ăn vậy cua gái lại càng ko :>
 
chơi random map máy ta chịu ko nổi ( máy cũ ) lúc nhanh lúc chậm rì, lúc có tiếng lúc ko :|
 
Cách fix sound ta có chỉ bên trang kia đó. Ngươi chỉnh map nhỏ thôi, resource ban đầu khoảng Thousand là ổn. Hồi nó mới ra ta còn dùng Celetron 1.1GHz SDR 256 VGA ôm bo, vậy mà vẫn chiến tốt.
 
1 tấm xem chơi
BInh đoàn da đen thuộcđịa 45th massachusets chiến công lẫy lừng
[spoil]
screen12.jpg
[/spoil]
Đây là bộ tộc có đạo súng thuộc hàng thượng hạng.
 
Dân da đen đâu cần vô đội hình chi cho nghiêm trọng thế. Sẵn đó đồng chí báo cáo luôn thiệt hại sau trận đánh :|
 
Bác đánh party hay chấp tất vậy ?
11.gif
.Nhìn quân đầy bản đồ chắc đánh 2 tiếng mới xong :|.
 
HÌnh trên là 3v3, very hard, map large. ở bên kia là 3 nước đế quốc trung mỹ. Lúc đó là trận đánh đang diễn ra, ức chừng mỗi đội hình của tui nuốt 1 k quân địch mà thiệt hại chỉ có trăm (nhìn cái description thì biết).
Đạo này đc cái là chém giết nhiều quá thì miễn nhiễm với morale luôn, trở nên fearless. (nhìn description, affect morale toàn 0% cả :D)
Chuẩn bị storm vào thằng màu hồng và xanh, bên cánh phải tụi nó đánh nhau rùm trời, mà mình còn kẹt bên nây nên chỉ gửi 1 quân đoàn súng qua thôi.. peasant và cung, ngựa càn vào trại, theo sau là súng bắn nhà và tomahawk chiếm nhà. Theo kinh nghiệm thì chỉ có súng là sống sót nhiều nên mới lập đội hình, còn mấy kia toàn đánh càn cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top