American Conquest - Fight Back !!!

Easy, Hard, Very Hard chung một kiểu đó. Ít thằng nào spam giáo ra lắm. Medium thì ko nhớ. Canon thì khỏi nói, Medium trở lên là spam đủ canon ra rồi
 
Thằng máy nó ngu 1 cái là toàn bắn canisster shot vào quân mình :-w
Hôm bữa thấy thằng máy bị đánh, đem 3 đạo musket qua đánh, tới trận ăn ngay 1 quả canister shot của thằng bồ, 3 đứa trở về :-w
 
Chỉnh sửa cuối:
Hị hị,giờ ngủ mới giậy :">.Chả hiểu com nhà tớ ra sao,bọn thực dân VH đánh cùi ko tưởng đc :|,nhà có mỗi tí mà dc mỗi cái chọc hông :|.
 
Thằng máy nó ngu 1 cái là toàn bắn canisster shot vào quân mình :-w
Hôm bữa thấy thằng máy bị đánh, đem 3 đạo musket qua đánh, tới trận ăn ngay 1 quả canister shot của thằng bồ, 3 đứa trở về :-w

Loại đạn này thì ai đứng trước nòng mà chả chết. Lần sau cho quân đứng xa ra một chút là ổn.
 
Loại đạn này thì ai đứng trước nòng mà chả chết. Lần sau cho quân đứng xa ra một chút là ổn.
Thì đứng ở sau đấy, nhưng Nó chĩa nòng súng về hướng nhà và quân mình :|

Hị hị,giờ ngủ mới giậy :">.Chả hiểu com nhà tớ ra sao,bọn thực dân VH đánh cùi ko tưởng đc :|,nhà có mỗi tí mà dc mỗi cái chọc hông :|.

Này thì cùi, human wave của đế quốc.
[spoil]
screen31.jpg
[/spoil]
[spoil]
screen35.jpg
[/spoil]

Quân lính và chiến thuật ưa thích của ta, musketeer :)). Ko thích xài fusil vì bọn nó chơi musket và giáo, mình chơi fusil thấy kì lắm :">
[spoil]
screen34.jpg
[/spoil]
Nó xài halberd có giáp, bắn khó ghê cơ :">
[spoil]
screen33.jpg
[/spoil]
Một nhóm nhỏ chặn đường làm mồi nhử cho đạo ở sau thao hồ bắn :">
[spoil]
screen32.jpg
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Ủa,sao ko thấy gì sất ?
11.gif
.
 
Ko thích Fusilier thì trong hình 4, "lính ném lựu đạn" của thằng nào đứng thế kia lại còn là "lựu đạn" Mỹ nữa.
 
Ko thích Fusilier thì trong hình 4, "lính ném lựu đạn" của thằng nào đứng thế kia lại còn là "lựu đạn" Mỹ nữa.

Có thấy đâu ?
 
:)) ko thấy tớ cho cái cụm từ lính ném lựu đạn vào ngoặc kép à. Lính ném lựu đạn là do mấy dịch giả sách nhà mình dịch từ Fusilier ra đó, còn trong từ điển thì Fusilier = Pháo thủ.
 
:)) ko thấy tớ cho cái cụm từ lính ném lựu đạn vào ngoặc kép à. Lính ném lựu đạn là do mấy dịch giả sách nhà mình dịch từ Fusilier ra đó, còn trong từ điển thì Fusilier = Pháo thủ.

À thấy rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko thích Fusilier thì trong hình 4, "lính ném lựu đạn" của thằng nào đứng thế kia lại còn là "lựu đạn" Mỹ nữa.

Tại nó áp đảo = musket, conquistador kèm halberd, 4 đạo musket ko đỡ nổi, nhà tớ chủ trương phòng thủ bằng lính. Như trong hình thì musket ko giết hết lính nó, lính bộ ko rượt theo kịp, ko xài công sự nên nó vào đc lãnh thổ làm mất dân mệt lắm. thằng bồ thì ngứa ngứa bịnh bịnh ko qua giúp nên đành thành lập 2 đoàn storm trooper để ở nhà để có gì cân bằng lực lượng ấy:">
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng đồng minh thấy có bao giờ qua đâu, lâu lâu trên đường đi nó thì nó dẹp dùm thôi.
 
Bọn Đồng minh toàn lạc đường thôi,nhà địch đối diện mà nó chạy vòng qua nhà mình rồi sang nhà 1 thằng địch khác rồi mới chạy xuống đánh thằng kia :|.
 
TIN BUỒN

Đồng chí Aladin, nhầm ...là Saladin. Tên đầy đủ Saladin45 đã anh dũng ra đi tìm đường Học Đại, lại nhầm ... là Đại Học. Kể từ nay topic American Conquest sẽ vắng đi một người nhiều chuyện với chúng ta :(( . Thay mặt anh em trong topic, xin cảm ơn những đóng góp của đồng chí trong sự nghiệp nhiều chuyện Box chiến thuật nói chung và topic AC nói riêng :(( Cầu chúc đồng chí "lên đường" bình an :((

Xin gửi tặng đóa hướng dương để đồng chí luôn hướng về nơi tươi sáng trên con đường chông gai ...​
hoa%20huong%20duong.jpg
 
Đang cài lại vô máy xịn đây;)).Đánh=máy cùi miết chán quá

Cậu phạm vào điều tối kị rồi, đó là ko dc chọn cho phe nào màu trắng [-(

Ủa phe màu trắng thì sao:-??

PS:Chả hiểu sao bọn thực dân tui chơi nó dính 1 cái bug rất lạ.Mới vô xây cái fort xong nó nhét hết dân vô rồi train Pikeman hết=>hết dân=>đứng chơi:-o.

Thực dân thì bọn Pháp,Hà Lan sẽ train toàn musket và chúng sẽ đi đánh.Bọn còn lại thì....

Thổ dân Bắc Mĩ thì thường dùng peasant là nhiều nhất.Còn lại nó cũng spam quân

Đế chế Trung Mĩ thì có mỗi anh Maya là nguy hiểm vì nó spam quân nhanh đánh nhanh,Inca hay đánh=pikeman 0 đáng kể.Aztec chưa thấy nó tấn công bao giờ nó toàn ngồi thủ nhà:|

:)) ko thấy tớ cho cái cụm từ lính ném lựu đạn vào ngoặc kép à. Lính ném lựu đạn là do mấy dịch giả sách nhà mình dịch từ Fusilier ra đó, còn trong từ điển thì Fusilier = Pháo thủ.

Fusilier dùng từ điển dịch ra là:lính bắn súng hỏa mai.Chính xác là súng Fusil (súng có cơ cấu khai hỏa=đá đánh lửa)

Lính ném lựu đạn là Grenadier

Pháo thủ là Gunner
 
Phe màu trắng thì sẽ lần lẫn quân mình và địch trên bản đồ, khi chọn quân thì nó cũng là màu trắng trên map.

nhí nhố nói:
Đế chế Trung Mĩ thì có mỗi anh Maya là nguy hiểm vì nó spam quân nhanh đánh nhanh,Inca hay đánh=pikeman 0 đáng kể.Aztec chưa thấy nó tấn công bao giờ nó toàn ngồi thủ nhà

Lật lại mấy trang trước coi hình human wave maya, inca + aztec rồi hả phát biểu em nhé.;))

Đã 12 h khuya cho một ngày mới. Thôi chào tạm biệt tất cả các đồng chí, tháng 7 gặp lại.
Có gì liên hệ qua YM: [email protected]
 
Trong cuốn từ điển tui cầm đây dịch là "Pháo thủ". Còn đọc trong mấy cuốn sử nó gọi Fusilier thời Na-pồ-lùn là "lính ném lựu đạn".

Cái bug đứng chơi ấy thỉnh thoảng cũng bị.

Phe màu trắng thì sẽ trùng với màu quân mình trên bản đồ khi mình đang Control. Sẽ khó phân biệt nếu xáp lá cà.
 
Ủa,từ điển của tui nó ghi là lính cầm súng hỏa mai :|.Bọn Maya thì Pikemen cũng bt,train chậm hơn lũ Inca :|.
 
Back
Top