Cũng đã lâu rồi tưởng Want tui "cai" được game, thế rồi hôm bữa qua nhà thằng em họ để ngắm con Bravia 40" dòng W nó mới tậu để coi phim DVD. Hix, ku này cũng ghiền game chẳng kém Want tui,.... và tui bỗng thấy trên bàn của nó có cái CD game với tựa American Conquest (AC). Ngứa cựa, Want tui mượn đem về

.
Hóa ra đây là bản Three Centuries of War phiên bản đầu tiên của dòng AC do GSC Game World phát triển và cdv Software Entertainment phát hành khoảng Quý I năm 2003. Nói thêm một chút là Want tui rất khoái thể loại RTS của GSC+cdv, bởi lẽ game có các màn chơi campaign dựa trên lịch sử có thật, tiếp nữa là đồ họa tuy là 2D+ (dòng game cũ) nhưng được chau chuốt tỉ mỉ và rất chi tiết kết hợp với những hiệu ứng hình ảnh và âm thanh làm cho toàn cảnh chiến trường rất hoành tráng cả ở trên bộ cũng như trên mặt nước. Các dòng game quen thuộc ở thể loại RTS của GSC+cdv có thể kể đến là: Cossacks, American Conquest, Blitzkrieg.
Want tui xin trở lại vấn đề về bản AC: 3 Centuries of War của mình, đây là bản Want tui đã từng chơi từ rất lâu. Nay chơi lại nên bỏ qua phần campaign, chơi Skirmish với máy. Ở đây Want tui xin trình bày kinh nghiệm riêng của mình về cách chơi-đánh với máy như sau: Want tui thường đặt khoảng thời gian hòa bình từ 30'-45'. Trong khoảng thời gian này đủ để cho Want tui xây được 4-5 Blockhouse I và 3-4 Blockhouse II dọc biên giới và lấp đầy lính Musketeer vào các Blockhouse đó. Mặc dù Musketeer có tầm bắn gần và thời gian nạp đạn rất lâu nhưng nếu ở trong blockhouse thì hỏa lực cực mạnh với tốc độ bắn như đại liên Mã Lai

. Hơn nữa lính Musketeer còn có khả năng giáp lá cà nếu như đối phương có ý chiếm blockhouse.
Cũng trong thời gian này Want tui đã lập xong 2 đại đội lính Musketeer (240 lính/đại đội), và 3 trung đội lính kỵ Dragoon. Số lính này được điều động lập chiến tuyến ngay sau blockhouse. Ngoài ra, ngay sau một vài blockhouse trong điểm sẽ có một lực lượng nhỏ lính Musketeer làm nhiệm vụ khử bớt những tên lính của đối phương vượt qua được lưới đạn từ blockhouse phía trước và bên cạnh để đánh chiếm blockhouse của ta, đồng thời cũng là lực lượng thay thế cho lính Musketeer bên trong bị chết. Bên cạnh đó có sẵn một lực lượng "phu" với nhiệm vụ sửa chữa cho blockhouse.
Ngay trước khi thời gian hòa bình giữa 2 bên kết thúc độ vài phút, đối phương sẽ tập trung huy động gần như toàn bộ binh lính với số lượng nhìn mà phát hoảng :o. Nhìn vào hướng tiến quân của địch quân mà phía ta điều động 5 đội hình lính hướng về phía tiến quân của địch, dĩ nhiên là vẫn ở phía sau các block house. Đây sẽ là phòng tuyến thứ 2 nếu như phòng tuyến 1 là các blockhouse bị vỡ hoặc địch quân quá đông tràn qua.
Khi cuộc chiến nổ ra thì... với một lực lượng áp đảo của địch quân, chúng cứ tiến thẳng về phía trung tâm của ta, nhìn bọn lính phía đối phương bị ngã rạp xuống sau loạt đạn từ trong các blockhouse cảm giác như được xem lại bộ phim cuộc chiến tranh Trung-Triều những năm 50-60 của thế kỷ trước, bộ đội Tàu khựa ỷ đông cứ thế mà tràn lên, hết lớp này ngã xuống lớp khác lại tràn qua, lính Đại Hàn nhiều chú sợ quá tè cả ra quần

. Cuộc chiến mở màn trong AC: 3 Centuries of War của Want tui cũng vậy.