claudius90
Mario & Luigi
- 19/9/07
- 715
- 0
Có thì mình đọc thui
, dạo này cũng đi kiếm fanfic AD đọc đỡ buồn 
Về Lao Shi thì fanfic viết gì được nhỉ
, chế 1 cốt truyện thời trai tráng của Lao Shi khi làm AD
. Chắc được đó 
P/s: đọc cái truyện đó nghe bực bội thật =.=. Chửi là đúng.
Ổng giờ này chưa ngủ dậy nữa. awww
, dạo này cũng đi kiếm fanfic AD đọc đỡ buồn 
Về Lao Shi thì fanfic viết gì được nhỉ
, chế 1 cốt truyện thời trai tráng của Lao Shi khi làm AD
. Chắc được đó 
P/s: đọc cái truyện đó nghe bực bội thật =.=. Chửi là đúng.
Ổng giờ này chưa ngủ dậy nữa. awww
.Jake sử dụng đồng hồ để cùng với Trixe + Spud và Fu về quá khứ 15 năm trước để xem thế giới lúc họ sinh ra thì trông như thế nào.Nhưng nhờ sự bất cẩn có phần hơi điên điên của Spud + với suy nghĩ đến Hồng Kông của Fu.Cả nhóm lại đi đến năm 1972 ở Hồng Kông thay vì 1992 ở Mĩ.Sau đó cả nhóm còn bị vỡ mất chiếc đồng hồ trong lúc di chuyển.Và để đi tìm chiếc đồng hồ khác cũng trong thời kì này.Họ chỉ còn cách tìm đến 1 người-Rồng Trung Hoa - Lao Shi
. Mình ra tiệm Net cái máy đó đọc không được, toàn ra ô vuông. Leo edit cái blog, check vào cái ô View HTML Code, chèn cái lệnh <font face="tahoma"> này vào đầu văn bản, rùi check ô View HTML lần nữa :P, cái code sẽ biến mất. Làm vậy thì máy nào cũng đọc được
, như vậy rõ ràng Rose đã phải gắn với sứ mệnh diệt rồng rùi còn gì.
. :cool: fanfic hay tuyệt.