Ăn dưa bở...

cũng nhằm con thôi, có con đi mà ko trả thì nó chê mình ko galăng... khổ thế cơ chứ
 
kéo lên nào :D.Bữa tớ đi nhà sách buồn buồn lại quầy tử vi coi,1 lát có chị kia đi lại ,cũng kím sách tử vi coi (mà hình như làm bộ thoai ;))) ròi hỏi tớ :coi để sang năm cưới vợ hả bạn?xong hỏi hang này nọ,mình nói mình mới 12 thôi ròi zọt lun.Mém nữa chết đời zai :">
 
Tối qua đi ăn thì chạy xe giữa đường trời mưa. Mình ngồi trước lãnh hết đành phải tấp vào quán hủ tiếu gần đó ngồi ăn. Lúc ngồi đợi trời hết mưa thì mình có lấy đt ra chụp hình nhỏ, nhỏ không chịu rồi lấy đt mình xóa...:(:(

Rồi lúc chạy xe tán dóc thì nhỏ nói là cái gì cũng bắt làm theo ý của mình...:(:(
 
rồi trả lời sao... :( ? Mần chi mà lần nào kể cũng có một vế rứa :@)
 
Thì mỉm cười cho qua chứ biết trả lời sao. Tại nhiều cái thấy mình cũng ép nhỏ thiệt...=.=
 
Back
Top