An ủi, động viên thế nào là tốt nhất ?

  • Thread starter Thread starter _Rain_
  • Ngày gửi Ngày gửi

_Rain_

Ame no Shinryū「高貴の」
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
13/3/09
Bài viết
16,615
Reaction score
15,735
Tình hình là mình thích 1 nhỏ bạn từ hồi cấp 2, lên cấp 3 nó khác lớp nhưng chung trường, lên đại học thì tớ lên tp, còn bạn ấy ở chọn DH ở tỉnh. Thật ra là đơn phương thôi, bạn ấy chắc cũng chỉ xem mình như bạn, vẫn còn giữ liên lạc. Kế hoạch là học thành tài rồi về thổ lộ. Nhưng gần đây trên stt của yahoo, facebook của bạn ấy toàn là than thở, nản chí v..v... nhưng thường là toàn mơ hồ, ko phải cụ thể về học hành hay gia đình. Mình có hỏi mãi mà ko nói. Tính mình nhát gái, lại chả biết cách an ủi (hay động viên) thế nào để tốt nhất với bạn ấy.

Đây là cái stt đc viết lúc 12h00 hôm nay:

data present;
data past;
if(present == good) past=memories;
else past = obsession;

Đại loại ý của bạn ấy là nếu hiên tại tốt đẹp thì chuyện trong quá khứ là kỷ niệm, còn nếu xấu thì nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh.
Bạn này học ngành Tài chính, cấp 3 có biết chút C vì đó là môn học tự chọn ở trường.
Mình thì học CNTT, cũng muốn viết 1 đoạn code để an ủi kiểu "dân IT" mà khổ nổi chả biết viết cái gì cho hợp lý nữa. Nhờ mấy bạn giúp chút kinh nghiệm với. :(
 
Var You, I: Real;
Life: Integer;
Begin
If Life = good then You = happy
else
while (you >< happy) do Life = You + I ;
Writeln('Be strong, i'm always by your side');
End.


Đại loại là nếu cô ấy ko hạnh phúc thì sẽ có cậu ở bên cô ấy đến lúc cô ấy vượt qua được khó khăn :D.
Biết võ vẽ tí pascal, ko biết xài C, thông cảm :">.
 
Chỉnh sửa cuối:
ông cứ chát hoặc "com mèn" bảo nó vui lên, đời còn đẹp lắm, rồi chát với nó nhiều chút, nói chuyện trêu đùa là nó tự vui, 1 đoạn code mà giúp nó vui thì ông đúng là trẻ con
ông không biết C mà còn thích lấy le với nó, sau này nó hỏi ông 1 ít C++ thì ông khóc à?

cái gì giả mạo đều ko có kết quả tốt đẹp [-(
 
người ta đã viết stt tức muốn người khác đọc, chú ý vào đấy (ko thì viết làm gì) tức là có chuyện cần tâm sự, thế nhưng còn tùy người. Nếu đúng đối tượng thì sẽ nói chuyện, còn ko thì quanh co chối "chẳng có gì đâu". Có vẻ cậu ko phải người đc chú ý. Nhưng nếu muốn xem đây là cơ hội thì nên hẹn gặp riêng, đi chơi đâu đó (cho khuây khỏa, lâu năm ko gặp ....) rồi kiếm thời điểm tâm sự chuyện cuộc sống. Nếu mà cô ấy vẫn muốn giữ khoảng cách khá xa, ko tiết lộ bất cứ gì cả thì tốt hơn hết cậu quên cô ây luôn đi, đừng theo đuổi gì mệt. 3,4 năm sau gặp lại khác hẳn, lúc đó tính tiếp.
 
ông cứ chát hoặc "com mèn" bảo nó vui lên, đời còn đẹp lắm, rồi chát với nó nhiều chút, nói chuyện trêu đùa là nó tự vui, 1 đoạn code mà giúp nó vui thì ông đúng là trẻ con
ông không biết C mà còn thích lấy le với nó, sau này nó hỏi ông 1 ít C++ thì ông khóc à?

cái gì giả mạo đều ko có kết quả tốt đẹp [-(

Ông ko đọc kỹ bài tui rồi. Tui là sv CNTT, C++ là môn học bắt buộc ở trường, tui hiện là sv năm 2 nên biết thêm 1 số ngôn ngữ lập trình khác nữa.
Tui muốn động viên nhưng vấn đề là ko biết nói cái gì. Bạn này trầm tính, sâu sắc, tui nghĩ là hướng nội tâm, mấy câu như: Vui lên! Chuyện gì rồi cũng sẽ qua.. v...v..thì thường quá, ko thấm với bạn ấy đâu.

Nếu như tui chat thường xuyên dc với bạn ấy là tui làm rồi.
 
đơn phương ?
người ấy chỉ xem mình là bạn ?
và đôi khi, những câu stt kia là giành cho 1 ai khác ?
bạn muốn quan tâm thì tốt nhất đừng nên đề cập vấn đề tình cảm hay về câu stt,
cứ cm trên fb hoặc chat chia sẽ cuộc sống hàng ngày, rồi bất chợt tình cờ có cơ hội thì hẵng quan tâm đến những câu stt kia .
 
Mã:
//Check if your past still obession
for(int i =0;i <= your_obessions; i++)
{ 
    if( present == ( you + strong) )
     past = null;
}
//Then go icecream with me
present = you + iceream;

nhớ khai báo biến :">
 
đơn phương ?
người ấy chỉ xem mình là bạn ?
và đôi khi, những câu stt kia là giành cho 1 ai khác ?
bạn muốn quan tâm thì tốt nhất đừng nên đề cập vấn đề tình cảm hay về câu stt,
cứ cm trên fb hoặc chat chia sẽ cuộc sống hàng ngày, rồi bất chợt tình cờ có cơ hội thì hẵng quan tâm đến những câu stt kia .

nghĩa là khi nào người ta tâm sự mở lòng với mình thì hãy đề cập đến còn nếu không nói gì cả thì tốt nhât cứ đừng đả động gì đến chuyện đó à bác?

---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:07 ----------

đơn phương ?
người ấy chỉ xem mình là bạn ?
và đôi khi, những câu stt kia là giành cho 1 ai khác ?
bạn muốn quan tâm thì tốt nhất đừng nên đề cập vấn đề tình cảm hay về câu stt,
cứ cm trên fb hoặc chat chia sẽ cuộc sống hàng ngày, rồi bất chợt tình cờ có cơ hội thì hẵng quan tâm đến những câu stt kia .

nghĩa là khi nào người ta tâm sự mở lòng với mình thì hãy đề cập đến còn nếu không nói gì cả thì tốt nhât cứ đừng đả động gì đến chuyện đó à bác?
 
//Check if your past still obession
for(int i =0;i <= your_obessions; i++)
{
if( present == ( you + strong) )
past = null;
}
//Then go icecream with me
present = you + iceream;

Xin lỗi, mềnh ko phải dân tin học, bạn dịch cho mềnh đoạn này được ko :"> ... bắt đầu thích cái kiểu coding status này rồi đấy :">
 
Bạn kia nói cũng đúng, có thể mình ko phải là đối tượng, có thể mình sẽ bắt đầu = những câu chung chung.

//Check if your past still obession
for(int i =0;i <= your_obessions; i++)
{
if( present == ( you + strong) )
past = null;
}
//Then go icecream with me
present = you + iceream;

Đại loại là nếu như quá khứ còn là nổi ám ảnh thì :
-làm 1 vòng lặp đếm số nổi ám ảnh đó, và xét điều kiện nếu hiện tại em có sức mạnh thì sẽ vượt qua ám ảnh đó = cách xóa nó đi :-??

Đoạn code này hơi kỳ, vấn đề là cái sức mạnh đó ở đâu ra, nếu chính cô ấy có dc thì tự giải quyết lâu rồi, với lại dùng IF ~> lúc có lúc ko à :-??
Mà xóa ám ảnh bằng cách làm nó NULL mình thấy ko ổn chút nào :|
 
ôi rối cái C++ này quá thề không dzo CNtt
 
nghĩa là khi nào người ta tâm sự mở lòng với mình thì hãy đề cập đến còn nếu không nói gì cả thì tốt nhât cứ đừng đả động gì đến chuyện đó à bác?
nếu bạn là 1 người biết ăn nói và tùy vào mối quan hệ thân thiết ntn của bạn với người ấy,việc mình chủ động cũng ko có gì đáng ngại.
Cơ mà nếu biết rõ đối phương chịu tâm sự mở lòng với mình thì thật sự mọi chuyện cũng ko gọi gì là khó khăn cả .
 
mềnh cũng dân tin mà có bít đâu :))
ai viết dùm đoạn đại loại như " nếu em thấy mệt mỏi và áp lực với cuộc sống . hãy đến bên anh để cùng vượt qua " :D . ai pm vào profile dùm nhé : thanks :">
 
phản đối !

Đề nghị post bài cho a e cùng hưởng, ko chơi ăn mảnh 1 mềnh x-(
 
Back
Top