Angel Beats!

Status
Không mở trả lời sau này.
Nếu coi chỗ đấy như 1 dạng mô phỏng thực tại, 1 dạng thế giới game, sim-stim, với mọi vật chất trong thế giới đấy xuất hiện nếu muốn, và tự động trở lại bình thường sau khi bị phá hủy, Tenshi là AI :|. và tất cả những cá nhân có tri giác (toàn bộ cast của đoàn SS) chỉ thực sự đang sống bằng bộ não của họ, "near-death experience", đang cố gắng chống chọi lại cái chết vì 1 mục đích nào đó (có thể là trả thù :|-Yuri).Biểu tượng "mạch đập" tượng trưng cho tín hiệu điện tâm đồ-điện não đồ. Tất cả gặp nhau tại đây, giữ lại 1 phần ký ức, Otonashi mất trí nhớ 1 phần do thế, bị đánh/đạp/bắn vào sọ :(.
Có thể sau đó có người sẽ thoát ra được thế giới= cách tỉnh dậy, có người sẽ chết thật, hoặc có người bị giam mãi mãi ở thực tại ảo ko kn thời gian.
Có thể khả năng này ko nhỉ? :-?, và cái concept này là tớ tự nghĩ ra thôi, ai ko thích thì ko cần chỉ trích quá. :>
 
Ai giả thích giùm cái đoạn em Yuri thuyết minh về cách tạo vũ khí của thế giới này được không .Mà em angel có làm gì tụi nó đâu ,sao cứ khoái bắn em ấy thế =(( ?


----Joshua_Mai----
 
Episode 03 :-bd
Càng ngày càng hay, nhưng phần ấn tượng nhất có lẽ là lúc GirlDeMo chơi trên sân khấu. Tớ ko rõ staff có phải làm 1 phần chuyên capture chuyển động không, nhưng các động tác của GirlDeMo trông rất chuyên nghiệp và linh hoạt, từ bộ dây đến drum/snare. Ko thích cái "band girl" trend lắm, nhưng mà hay \m/
Và Tenshi ko hẳn là nhận sức mạnh từ God-"default setting" mà tự mình phát triển lên. "Giống như cách chúng ta tạo ra vũ khí -Yuri". Phát triển skill bằng sức mạnh "tinh thần", ký ức -ý nghĩ => Tenshi ko phải là "tenshi", mà là người có sức mạnh tinh thần ảnh hưởng nhất=> most tragic+traumatic past? :|
Và kiểu này là mỗi tập mỗi nhân vật sẽ tự kể câu chuyện của mình. =((
"Requiem for Innocence"
 
Để tag spoil để tag spoil.
Xem ep 1 mình thấy insert song không hay lắm.
Hồi đấy không để ý, giờ xem xong ep 3 mình mới biết tại sao.
[spoil]Tất cả là do em vocalist hát hơi bị tệ =).[/spoil]
 
Nếu coi chỗ đấy như 1 dạng mô phỏng thực tại, 1 dạng thế giới game, sim-stim, với mọi vật chất trong thế giới đấy xuất hiện nếu muốn, và tự động trở lại bình thường sau khi bị phá hủy, Tenshi là AI :|. và tất cả những cá nhân có tri giác (toàn bộ cast của đoàn SS) chỉ thực sự đang sống bằng bộ não của họ, "near-death experience", đang cố gắng chống chọi lại cái chết vì 1 mục đích nào đó (có thể là trả thù :|-Yuri).Biểu tượng "mạch đập" tượng trưng cho tín hiệu điện tâm đồ-điện não đồ. Tất cả gặp nhau tại đây, giữ lại 1 phần ký ức, Otonashi mất trí nhớ 1 phần do thế, bị đánh/đạp/bắn vào sọ :(.
Có thể sau đó có người sẽ thoát ra được thế giới= cách tỉnh dậy, có người sẽ chết thật, hoặc có người bị giam mãi mãi ở thực tại ảo ko kn thời gian.
Có thể khả năng này ko nhỉ? :-?, và cái concept này là tớ tự nghĩ ra thôi, ai ko thích thì ko cần chỉ trích quá. :>
:-o Nói thật, ko có mấy dòng dưới thì tôi cứ nghĩ đây là spoiler rồi đấy...(dù thật ra nghĩ kỹ thì có mấy điểm vô lý)
 
Ep 3 cũng được ra phết, mình khoái tính cách con bé Irasawa nhất mà nó ra đi sớm quá :( đoạn nó hát solo với guitar cảm động thật :x hát không hay lắm nhưng ăn đứt hết tất cả lũ trên này =)) =))
 
Để ý cái ED, dàn char đã biến mất em Irasawa -> dám đến ep cuối chắc chỉ còn cái background :))
 
Chỉ sợ đến ep cuối lại chẻ hoe anh Otonashi là God, lôi mấy đứa vào thế giới này chơi cho đỡ buồn =))
 
^ mình cũng nghĩ đến cái khả năng đó
btw ep 3 hay quá, tiếc là em Iwasawa đi sớm quá :((
 
insert song ep này hay phết :-? ,nhưng vẫn ko có cảm giác bằng lần nghe haruhi hát trong hội trường , lần đó cái mặt mình bất ngờ y chang thằng kyon :-o .

Cũng có khả năng biến mất nghĩa là tỉnh giậy :-? . Và con yuri biết đc sự thật đó nhưng nó ko muốn tỉnh giậy , muốn sống mãi trong cái thế giới ảo tưởng này nên chống lại tenshin :-?
 
Tenshi :">.
Mình nghĩ lũ trong này chưa chết, mới nằm coma thôi, nhưng vì hận đời mà không chịu tỉnh :>.
 
Cũng có thể là một dạng thế giới ở giữa hiện thực với thiên đường/địa ngục, một thế giới mà ở đó tụi char đều có một quá khứ bất hạnh hoặc vấn vương điều gì đó, linh hồn được đưa đến đây để có thể thỏa mãn điều ước cuối cùng rồi siêu thoát, như Irasawa đó :))
 
nếu mà nói chúng nó đang coma ko muốn tỉnh dậy hoặc ko biết thì em Irasawa cho đến lúc này là tội nhất rồi . Có tỉnh dậy thì nó cũng phải chấp nhận sự thật là nó ko thế nào hát dc nữa rồi , nó cứ ở cái thế giới này chẳng phải tốt hơn sao :-?
 
Làm gì nằm coma mà cả 1 lũ lắm thế đc :-?

Chết rồi vẫn hay hơn, thoát khỏi thế giới nửa vời đấy xong lên heaven muốn làm cái lu gì thì làm =))
 
nghĩ cái thế giới này dc tạo ra cho những đứa nào chết mà chưa thực hiện dc giấc mơ của mình :-?
angel mà tụi nó chống lại có vẻ ko phải là người xấu, có thể là giúp bọn nó thực hiện điều ước, vì chưa thấy con angel làm biến mất đứa nào cả, chỉ là suy đoán :-?
angel có thể cũng có hoàn cảnh giống như bọn nó :)
 
3L0.9623714_1_1.jpg

3L0.9623730_1_1.jpg



Mã:
Tracklist:

1. Crow Song
2. Alchemy
3. My Song
Mediafire
[Nipponsei] Angel Beats! Insert Song SIngle - Crow Song [Girls Dead Monster]
Megaupload
[Nipponsei] Angel Beats! Insert Song SIngle - Crow Song [Girls Dead Monster]

In the Memory of Iwasawa
T30.9623987_1_1.jpg


 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top