Vô cùng thương tiếc:
Vào lúc
11h30 sáng ngày 12 tháng 8 năm 2005 em_tin-MaChao huyền thoại của universe5,
nhân tố đầu tiên phát triển Ogame trên forum gamevn chúng ta-
đã chính thức đáp máy bay sang định cư tại Mỹ 
... quả là một tin đáng buồn khi chúng ta chưa tạo ra được một cuộc họp offline nào để em_tin gặp được anh em lẫn để làm một buổi tiệc chia tay cho người hùng của chúng ta...Nazgul rất tiếc về việc em_tin phải định cư tại Mỹ_ko bạn bè, chiến hữu, đồng hương, vả lại còn xa cách với các anh em chiến hữu (có hơi quá ko?

), ko có điều kiện họp mặt, trò chuyện cũng như đi chơi với anh em, etc etc..._nhưng bên cạnh đó Nazgul biết rằng việc đó tốt hơn cho em_tin trong tương lai (theo suy nghĩ của tôi) nên cũng ko lấy việc định cư làm đau buồn...
Mong rằng em_tin sẽ vẫn giữ vị trí "gấu" trong universe5, làm nở mày nở mặt cho Ogamer VN (cùng với VATC, Nazgul noob rồi, ko dám đứng chung đâu

)...
Mong cậu ta sẽ gặp nhiều may mắn trên mảnh đất mới mà mình sẽ tới...
goodluck buddy!!! Go do your best!!!
PS: Quên, ai muốn xem mặt em_tin xin báo tui (em_tin cho phép thì tui mới "dám" cho xem

)
@em_tin: mày yên tâm đi...
tấm hình đó (tao nghĩ mày biết chứ hỉ?

) tao thề sẽ không đưa cho ai xem cả, chuyện đó sẽ là bí mật, ok? ::) cứ tin tưởng ở bạn mày, đừng lo gì cả. uh...nếu như mày vẫn ko yên tâm thì có thể nói tao 'chăm sóc' giùm choa :hug:, lolz j/k...tao thay mặt anh em 9/6 tạm biệt mày luôn...lên đường mạnh giỏi... (buồn quá, năm sau tời lượt thằng HH đi ::()
uh...về chuyện họp offline, vì em_tin đã đi nên Nazgul cũng ko biết sao nữa...hay là các thành viên U6 ở đây (TP HCM) làm một bữa đi..cu rùa tuyên bố nghỉ, mà cũng có nhiều người đòi nghỉ vì năm học sắp đến ::(...tới nhà tui thì ko được ròai...ai có cao kiến thì đề xuất đi...tui ko muốn thất bại lần ba đâu
