- 1/8/05
- 745
- 2,571
- Banned
- #1
Quen em nó 1 tháng, em nó về VN nghỉ hè 2 tháng. Mọi chuyện đẹp như mơ ấy, sáng nào cũng dt kêu mình dậy đi làm, nói nhó mình, có lần gây nhau với em, em nói em ko ngủ được. Nghe có vẻ yêu mình lắm.
Xong mọi chuyện thay đổi, khi em nó họp lớp, gặp lại bạn trai, mối tình đầu. Em ko dt kêu dậy nữa, nói đi đây đi đó,vv.., nhắn tin, dt cũng bớt dần. Dt, nhắn tin cho em thì em ko trả lời, hỏi em tại sao em nói ít xài dt, để dt ở nhà.
Rồi vài hôm sau đùng 1 cái, em nói em ko đáng để anh lo, để anh buồn. Em chưa thật sự quên chuyện xưa
, em có bạn trai rồi mà nghĩ đến chuyện xưa, nghĩ đến người ko phải bạn trai mình em xấu hổ, xấu xa lắm. uh thì em nói em cần thời gian suy nghĩ, xin lỗi anh.
2,3 ngày sau, gặp em online, hỏi em nghĩ đến đâu rồi, em nói em chẳng nghĩ gì cả.
Em nói rằng anh đừng chờ em nữa, ko công bằng với anh.
uh, hỏi kĩ em 1 lần nữa. Hỏi em còn yêu tôi ko? Nếu em còn yêu thì anh sẽ làm tất cả để em quên chuyện xưa(vì kỉ niệm mối tình đầu muốn quên khó lắm, huống chi tuýt người em cứng đầu, ngoan cố). Anh cần 1 cái gì đó rõ ràng, nếu em suy nghĩ kĩ, em sẽ stop, thi anh sẽ là bạn thân em, như anh đã từng nói.
Em trả lời : Tất cả những gì em có thể nói bây giờ là xin lỗi và cảm ơn anh. Em mong anh gặp người tốt hơn em, và ko làm anh buồn như em. :)
--------------------------------------------------------------------------
Nhẹ người đi. Dù sao cũng quấn quít bên nhau thời gian, cũng buồn. Chia sẽ với anh em. Coi box tâm sự này là bạn rồi.
Xong mọi chuyện thay đổi, khi em nó họp lớp, gặp lại bạn trai, mối tình đầu. Em ko dt kêu dậy nữa, nói đi đây đi đó,vv.., nhắn tin, dt cũng bớt dần. Dt, nhắn tin cho em thì em ko trả lời, hỏi em tại sao em nói ít xài dt, để dt ở nhà.
Rồi vài hôm sau đùng 1 cái, em nói em ko đáng để anh lo, để anh buồn. Em chưa thật sự quên chuyện xưa
, em có bạn trai rồi mà nghĩ đến chuyện xưa, nghĩ đến người ko phải bạn trai mình em xấu hổ, xấu xa lắm. uh thì em nói em cần thời gian suy nghĩ, xin lỗi anh.2,3 ngày sau, gặp em online, hỏi em nghĩ đến đâu rồi, em nói em chẳng nghĩ gì cả.
Em nói rằng anh đừng chờ em nữa, ko công bằng với anh.
uh, hỏi kĩ em 1 lần nữa. Hỏi em còn yêu tôi ko? Nếu em còn yêu thì anh sẽ làm tất cả để em quên chuyện xưa(vì kỉ niệm mối tình đầu muốn quên khó lắm, huống chi tuýt người em cứng đầu, ngoan cố). Anh cần 1 cái gì đó rõ ràng, nếu em suy nghĩ kĩ, em sẽ stop, thi anh sẽ là bạn thân em, như anh đã từng nói.
Em trả lời : Tất cả những gì em có thể nói bây giờ là xin lỗi và cảm ơn anh. Em mong anh gặp người tốt hơn em, và ko làm anh buồn như em. :)
--------------------------------------------------------------------------
Nhẹ người đi. Dù sao cũng quấn quít bên nhau thời gian, cũng buồn. Chia sẽ với anh em. Coi box tâm sự này là bạn rồi.

.


.

