greenlucky1234
Youtube Master Race
- 16/10/11
- 0
- 0
Mình la mem mới thấy anh em trong box tâm sự nói chuyện tư vấn rất nhiệt tình nên mình mạo muội lập topic nhờ anh em tư vấn hộ mình chuyện này.Mình hiện giờ đang là sinh viên năm thứ ba muốn tìm một tình yêu nghiêm túc,một hôm ngoan hẳn lên không chơi diện tử mình lang thang đọc tin tức rồi lên yahoo chat gặp một em nói chuyện rất hợp với mình.Sau khoảng mấy tuần nói chuyện với nhau mình có đề nghị rủ em đấy đi chơi nhưng em đấy từ chối với lý do muốn tìm hiểu lẫn nhau nhiều hơn rồi mới đồng ý đi chơi với mình.Mình cũng chả vội vàng gì và cũng đồng ý vì em đấy thuộc loại gái tử tế không phải loại chơi bời nên em đáy cẩn thận là đúng.Nhưng sau một hồi nói chuyện mình cảm giác em này có tính quản lý người khác rất chặt hay sao.Hiện giờ mình mới chỉ là bạn mà có một hôm mình đi uống rượu về nói chuyện với em đấy cho tỉnh rươu mà em đấy cấm mình không được uống một giọt rượu nào nữa không thì không chơi với mình nữa nhưng nói chuyện một hồi cũng tỏ vẻ quan tâm bảo mình uống nước này nước nọ cho tỉnh rượu.Mình có nhiều tật xấu nữa mà cứ khi em đấy biết là em đấy lại cấm mình không được sử xự như thế nữa.Mình là con người dễ tính nhưng rất khó chịu khi có một người bạn quản lý mình chặt như thế này.Các bạn tư vấn cho minh liệu có nên tiến tới không nhỉ ?





