* Nhìn chung năm nay là một năm ít có những cú shock về chuyên môn. Những ứng cử viên số 1 cho chức vô địch của những giải đấu lớn hầu như đều dành chiến thắng: Barca (Liga, CL), Chelsea, Juve(!!), Munich, Lyon. =>...có thể sẽ là Brazil. Nhưng WC là WC, rất nhiều ƯCV số 1 đã phải ôm hận. Và người xem luôn chờ đợi những bất ngờ thú vị từ những đội bóng bị đánh giá thấp hơn
* Gây thất vọng lớn nhất là ĐT ANH, lỗi phần lớn là ở sự thiếu quyết đoán của Sven: Để cả 2 TVTT có lối chơi gần giống nhau thiên về tấn công, đặc biệt là có tầm cỡ gần ngang nhau cùng đá. Có thể nhận thấy khá rõ sự mất cân bằng, đặc biệt là khi bị dồn ép.Sắp tới có lẽ họ sẽ phải gặp 1 loạt đội chơi theo kiểu áp đặt.
Hai trung vệ được đánh giá là hàng đầu thế giới cũng chơi khá tệ. Terry không thể hiện được bản lĩnh như ở Chelsea.
Chiến thuật 1 tiền đạo tỏ ra không hiệu quả lắm: Crough thì vụng về, Roon thì quen đá rộng và hơi lùi hơn là đá cắm. Tuy nhiên với khả năng chuyền bóng tốt của các TV và cả trung vệ Ferdinand có lẽ chơi theo kiểu 'tạt vào nhả ra' (Becks - Crough - Roon) sẽ phát huy tác dụng
Việc Rooney bị chấn thương cũng ảnh hưởng đến ĐT Anh, có Roon có lẽ lối chơi của họ sẽ có màu sắc hơn. Tuy vậy có vẻ anh chưa tìm lại được cảm giác tốt nhất của mình
Vấn đề của ĐT Anh lúc này nằm ở hàng TĐ, họ có quá ít người. Crough dễ bị bắt bài, Roon vừa trở lại sau chấn thương, Walcott không đủ đẳng cấp, kinh nghiệm và chưa có dịp chứng tỏ bản lĩnh
Roon có thể sẽ thành thủ lĩnh của ĐT Anh, nhưng không phải là ở WC lần này. ĐT Anh thiếu một người dẫn dắt thực sự trên sân. Để giải quyết có thể để Gerrard hoặc Lampard đá dự bị. Nếu là Sven, tớ sẽ chọn Gerrard đá chính
Đột biến có thể đến từ Lennon, tuy vậy chưa chắc anh đã có cơ hội thể hiện
Sven hình như đã hết bài, khó hy vọng vào ĐT Anh
*Gây ấn tượng nhất là ARGENTINA, đội hình khá đồng đều, có thể gây đột biến từ nhiều vị trí. Có một Riquelme thủ lĩnh đang độ chín. Chơi kỹ thuật nhưng cũng không ngại nếu gặp lối chơi trâu bò
*Tạo cảm hứng nhất là ĐT ĐỨC. Một bộ mặt hoàn toàn mới đánh sập những nghi ngờ về khả năng của Klinsmann. Toát lên một sự tươi trẻ hồn nhiên, các cầu thủ Đức thực sự làm người xem thích thú. Gặp Ác-hen, cơ hội tiếp tục lăn xích của cỗ-xe-tăng-đáng-yêu này là 50/50. Tuy vậy, dù có bị loại thì đội chủ nhà vẫn có một kỳ WC thực sự thành công ngay cả khi chỉ xét về mặt chuyên môn. Chưa đủ độ chín, có lẽ họ sẽ khó vô địch nhưng chắc chắn Đức là ƯCV số 1 ở EURO '08. Chúng ta hãy cùng chờ xem
*Đáng sợ nhất vẫn là BRAZIL. Quét bay mọi vật cản trên đường đi, Brazil đã không làm phụ lòng những người hâm mộ họ - nếu chỉ nhìn vào tỷ số. Lối chơi không thực sự gây thuyết phục và đúng bản sắc nhưng với những cá nhân tài năng họ đá có những kết quả thuyết phục. Pháp không phải là một đối thủ quá khó chơi. Có lẽ thử thách thực sự chỉ đến ở BK - quá muộn cho một đội bóng như Bra. Họ vẫn là ƯCV số 1
*Đáng tiếc nhất có lẽ là TBN. Họ vẫn không vượt qua được cái dớp học tài thi phận. Trình diễn một lối chơi thuyết phục với một đội hình bị đánh giá là mỏng nhất trong những năm trở lại đây. Rất nhiều người đã hy vọng vào một VCK phá dớp của các cầu thủ TBN. Bị loại từ vòng 16 đội có lẽ là hơi bất công với đội bóng 'bò tót'. Có lẽ họ nên trách số phận (hay ĐT Pháp) đã để ĐT Pháp xếp thứ 2 sau Thụy Sỹ
*Ngựa ô UKRAINE. Họ đã vào TK, hơi thiếu thuyết phục nhưng dù sao cũng đã tạo ra đôi chút thú vị. Nếu không phải Ukraine thì là Thụy Sỹ. Và người ta vẫn sẽ nói như thế. The game will be over soon - Cuộc phiêu lưu có lẽ đã sắp phải chấm dứt.
* Cũng có rất nhiều điều để nói về các đội còn lại, đặc biệt là Italia. Tuy nhiên một phần tớ không có nhiều kiến thức lắm về nền bóng đá đầy truyền thống này, phần khác vì đói quá rồi nên xin dừng ở đây. Hy vọng được các bạn ủng hộ.
Có hơi ít những trận đấu hay. Rất nhiều đội bóng đã từ bỏ truyền thống, vì nhiều lý do. Có lẽ là hơi vội vàng nếu kết luận bóng đá đã vượt qua thời hoàng kim và sắp bước vào thời kỳ mới bằng việc thoái trào. Hy vọng sẽ có những trận cầu hay từ vòng sau.
Đánh giá cá nhân về khả năng đăng quang của các đội:
1. Brazil
2. Argentina
3. Italia
4. Đức
5. Anh
THÂN!
10:50, 29/6/2006