Anh em vào đây chém gió về truyện phong vân nào

^

Từ truyện tuần rớt thành truyện tháng cũng đủ thấy tình thế thê thảm tới cỡ nào.

Thấy không được thì dừng ngay lập tức nhự bộ Ôn Thụy An quần hiệp còn đỡ bị thiên hạ chửi...

truyện tuần có giá hơn truyện tháng hả - trước thấy bộ Sora no otto shi... truyện tháng cứ tưởng hàng xịn mới ra hàng tháng >.<
 
truyện tuần có giá hơn truyện tháng hả - trước thấy bộ Sora no otto shi... truyện tháng cứ tưởng hàng xịn mới ra hàng tháng >.<

Tùy tạp chí. Nếu tác giả đã xác định từ đầu sẽ theo tạp chí tháng thì có thể lên đến 50 trang mỗi chap và có thời gian trau chuốt hơn. Còn ở đây từ truyện tuần bị đẩy thành truyện tháng thì gần như không phải là chuyện tốt.

Nếu nói về truyện tháng thì có bộ "Chú bé rồng" ra mỗi tháng từ năm 92, 93 gì đó tới giờ vẫn chưa hết.

Nói vậy thôi chứ cái này là nói cách bên Nhật họ làm chứ cũng chả rõ bên HK làm ăn ra sao tại bên HK mỗi chap lại bán riêng khoảng 1-2$ chứ không có đi chung với nguyên tạp chí như Nhật. Cũng không rõ bên HK có làm tạp chí chứa tùm lum truyện như bên Nhật không...
 
truyện tuần có giá hơn truyện tháng hả - trước thấy bộ Sora no otto shi... truyện tháng cứ tưởng hàng xịn mới ra hàng tháng >.<

hết mợ nó ý tưởng rồi nên mới thành truyện tháng á
đọc truyện tuần thấy đỡ nhảm hơn =,=
 
Hồi ra hàng tuần thì cái PV này đã nhảm sẵn rồi. Đẩy lên hàng tháng thì cũng khác là mấy đâu mà phải kêu.
 
Đế thích thiên sống bao nhiêu lâu, luyện hết các thứ võ công chán chê rồi luyện tới cả mắt gặp phong vân còn oải mà giờ có mấy anh 2x-3x tuổi chả phải luyện tập quái gì mà trình cũng cao vời vợi, bộ này đúng ra phải đổi thể loại từ kiếm hiệp thành fantasy thì đúng hơn =))
 
Đế thích thiên sống bao nhiêu lâu, luyện hết các thứ võ công chán chê rồi luyện tới cả mắt gặp phong vân còn oải mà giờ có mấy anh 2x-3x tuổi chả phải luyện tập quái gì mà trình cũng cao vời vợi, bộ này đúng ra phải đổi thể loại từ kiếm hiệp thành fantasy thì đúng hơn =))

Biết đâu mấy anh đấy đều là đệ tử ngoại môn của tu tiên phái thì sao :8cool_cry:. Anh Mã đang gợi ý để mở ra một thế giới mới mà chém tiếp đấy thôi :3cool_shame:
 
Biết đâu mấy anh đấy đều là đệ tử ngoại môn của tu tiên phái thì sao :8cool_cry:. Anh Mã đang gợi ý để mở ra một thế giới mới mà chém tiếp đấy thôi :3cool_shame:

ngoại môn hơi quá, ngày trước thằng Đế Thích Thiên uống máu phượng hoàng với mấy thằng nuốt bi rồng coi như ăn kỳ trân dị bảo bèo nhèo cũng phải Luyện khí hậu kì, VD với MUH kiến khí tung trời như thế chắc cũng cỡ Trúc Cơ sơ kì. Ta nghi đám trẻ trâu đấy là đệ tử nội môn của tu tiên phái nào đó ra ngoài lịch lãm, tu vi cỡ trúc Cơ trung kì :6cool_sure:
 
ngoại môn hơi quá, ngày trước thằng Đế Thích Thiên uống máu phượng hoàng với mấy thằng nuốt bi rồng coi như ăn kỳ trân dị bảo bèo nhèo cũng phải Luyện khí hậu kì, VD với MUH kiến khí tung trời như thế chắc cũng cỡ Trúc Cơ sơ kì. Ta nghi đám trẻ trâu đấy là đệ tử nội môn của tu tiên phái nào đó ra ngoài lịch lãm, tu vi cỡ trúc Cơ trung kì :6cool_sure:

trúc cơ sơ kì là gì vậy pác, cho mình thêm info tham khảo với, nó có thật ngoài thực tế ko ?
 
lại chém từ truyện khác vào đó mà
 
Đế thích thiên sống bao nhiêu lâu, luyện hết các thứ võ công chán chê rồi luyện tới cả mắt gặp phong vân còn oải mà giờ có mấy anh 2x-3x tuổi chả phải luyện tập quái gì mà trình cũng cao vời vợi, bộ này đúng ra phải đổi thể loại từ kiếm hiệp thành fantasy thì đúng hơn =))

Vậy mới ảo chứ. Tu vị nghìn năm không bằng 1 viên bi rồng :6cool_beat_brick:
 
Phong vân lúc đầu là nuốt màu kỳ lân cũng đã ghê gớm lắm rồi, có tý màu dính vào tay là chặt chém không đứt, có cái vảy gắn vào kiếm là thành kỳ binh, mà giờ 2 anh Phong vân nuốt bi rồng + ngộ tính cao + tu vị mấy chục năm đánh không lại mấy thằng trẻ trâu đầu trâu mặt ngựa =)), có cảm giác như mấy anh này càng già càng yếu bị mấy thằng thanh niên nó bóp rái =))....
 
Và bi rồng giờ là tép so với bi của anh DMT :))
 
h xem truyện này chỉ hóng xem có em nào hót và còn bót ko thôi
 
trúc cơ sơ kì là gì vậy pác, cho mình thêm info tham khảo với, nó có thật ngoài thực tế ko ?

ta chém vui từ Tiên hiệp thôi :7cool_feel_good: thực tế có hay không thì không biết nhưng có chắc loạn :7cool_feel_good:
 
truyện này dừng lúc đập xong Đoạn Lãng là đẹp, có vẽ ra thêm cho dài rồi bỏ sót nhiều thứ.

Bại Vong kiếm (kiếm đầu tiền của dịch phong) cùng lò với tuyệt thế hảo kiếm cũng bị bỏ xó, rồi đại tà vương giờ cũng không ai dùng. thần phong thì lâu lắm không được nhắc đến (hay chết rồi thì cũng không nhớ nữa).
phong vân chỉ thực sự cuốn hút lúc xem oánh với hùng bá thôi.
xích hỏa thần công có vẻ giống với võ công của hoài tâm dùng hồi trước lúc đánh với thằng gì mặc áo giáp quên tên rồi.
hy vọng sau này Nhiếp Phong ăn được cháo rùa từ tiếu tam tiếu cho thành khủng nhất truyện dẫm chết thằng chí phèo kia đi.
 
Lâu rồi ko đọc đến, thực sự là sau cái lúc đánh xong Đoạn Lãng, rồi thằng con Nhiếp Phong cứ nửa chính nửa tà, kéo lê thê là thấy ko ổn rồi.

btw, mọi người cho hỏi, mình đọc tới đoạn anh Vân lập cái hội và đi chém hết những ai thấy ngứa mắt là chap bao nhiêu nhỉ, lười đọc lại từ đầu quá.
 
Lâu rồi ko đọc đến, thực sự là sau cái lúc đánh xong Đoạn Lãng, rồi thằng con Nhiếp Phong cứ nửa chính nửa tà, kéo lê thê là thấy ko ổn rồi.

btw, mọi người cho hỏi, mình đọc tới đoạn anh Vân lập cái hội và đi chém hết những ai thấy ngứa mắt là chap bao nhiêu nhỉ, lười đọc lại từ đầu quá.

Thật ra thì mình thấy đoạn sau sáng nhất là thằng con Nhiếp Phong nửa chính nửa tà ấy đấy, ấy thế mà lão Ngựa cho nó chết một cách quá là lãng xẹt, rồi cả lão nhất cuồng Hoài Diệt nữa, không hiểu sao dù là sức yếu hơn hẳn Vân Sẹo nhưng mình cứ thấy lão ấy có phong cách ấn tượng hơn Vân sẹo.

Còn cái đoạn Vân sẹo lập hội chém giết thì hình như bắt đầu tử cuối chap 512.
 
^ Mình thấy lúc sau lão ấy đào ra nhiều nhân vật vãi, chả nhớ đc thằng nào với thằng nào =)).
 
Ngày xưa kể cũng thích bộ này nên mua truyện về đọc. Phần 1 hay, phần 2 tạm, phần 3 mở đầu cũng khá nhưng càng về sau thì nhảm quá nên chuyển qua đọc online cho đỡ tốn tiền. Thấy chuyện này càng kéo dài thì mâu thuẫn chồng chất kiểu tác giả ko nhớ rõ tình tiết ấy: trong cái chap mà bọn Bộ Thiên với Whale Pack vây bắt Dịch Phong, thằng Tiểu Vũ ngồi ngoài vẽ bậy nó phán cái Vô Lượng Thần chưởng của Bộ Thiên là do Vô Lượng Thọ Phật ở đảo Bồng Lai sáng tạo ra ấy vậy mà sau này lòi ra 1 thằng ngư phủ bên Jap (sau này đầu quân cho Ẩn Kiếm Lưu) sáng tạo ra. Còn vài chi tiết mâu thuẫn nữa mà lâu quá quên rồi.

Chân Nguyên trong truyện này đúng là trò hề, có vẻ như cho tới bây giờ nó chỉ có tác dụng regen máu nhanh với + Str (1 ít) thôi chứ chả có tác dụng 1 bước lên trời. Thần binh cũng là trò đùa ko hơn khi cuối phần 1, anh phong tự bẻ gãy Tuyết Ẩm, phần 2 thì chị Lãng tự bẻ Hỏa Lân (lúc chưa có Chân Nguyên), Kinh Tịch bị Vô Danh dùng tóc bẻ gãy :|. Xếp loại thần binh có lẽ như vầy:

[spoil]- Rank SS: Vô Tình

- Rank S: TTHK= Bại Vong = TT Ma Kiếm do cùng rèn chung 1 lò, Đại Tà Vương

- Rank A+: Tuyết Ẩm (chém mẻ TTHK, rèn lại vẫn đánh ngang với TTHK cùng đủ loại thần binh bây giờ), Đại Đồng (mất tích luôn rồi), Thiên Tội (mạnh mà khó cầm lâu), Kinh Tịch( cũng đánh ngang với TTHK)

- Rank A: Hỏa Lân vì nó đánh ngang với Tuyết Ẩm qua nhiều đời chủ tiếc là bị chị Lãng chưa có Chân Nguyên bẻ gãy

- Rank B: Anh Hùng Kiếm (bị Hỏa Lân chém gãy, 1 thanh AHK khác cũng bị chính anh em nó chém gãy)[/spoil]

Anh Phong bị dìm hàng vì ko chịu Update võ công: anh ấy cứ bộ Phong Thần Cước với Ngạo Hàn 6 quyết xài hoài. Sau này sáng tạo thêm bộ Thần Phong Động cũng khá nhưng đó là ở đầu phần 2 giờ thì cả chục năm sau rồi. Lần gần đây nhất anh ấy chịu Update võ công là học 1 chiêu gì ấy của Vô Danh mà ảnh cũng xài đúng 1 lần lúc đóng kiếm giới. Cái đòn THập Phương Vô Địch mỗi lần xài xong là anh Phong hết sạch Mana và mất cả HP nữa chả bù với Võ Vô Địch lúc đánh với Ma Khôi xài chiêu đó xong vẫn còn nguyên công lực mà đánh tiếp. Mặc dù bị dìm nhưng mỗi lần tỏa sáng anh Phong rất nổi: tỏa sáng cả phần 1, phần 2 thì lúc đánh với Thần Tướng, một mình vs. Jap ( 2 ông già phái Đại Nhật Tử Khí), phần 3 thì đoạn đánh với Ma Khôi (quá nhọ cho anh là ngay chap sau chị Vân một mình vs. 10 ma). Còn chị Vân thì chịu khó update hơn nên được lăng xê từ đầu tới cuối truyện tận gây giờ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Chí nó nhập ma nhưng thấy thằng này nó hèn hèn kiểu gì, không dc như các boss trước...Đế Thích Thiên thì đúng là boss ấn tượng nhất truyện, nhưng ngoài ra mình còn thích Ma Khôi trong thân xác thằng cưỡi lừa, rất phong cách và khó đoán
 
Back
Top