• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Anh hùng vô lệ - Mã Vinh Thành vô đối.

nói truyện tranh thôi thì cảnh giới thức thứ 10 của Quyết nó cũng phải tương đương kỳ cuối cùng của Châu cục súc đấy.
Thất bố láo là cũng vỡ mồm!bungbay
Chiêu cuối Châu xử ra xong chết ngắc, còn 7 vẫn sống => 7 win nhoé !suong
So feat thì nhớ 7 hút nội lực đám đệ xong xử cả Gia Cát + 4 Bổ luôn mà lúc đó chưa lĩnh ngộ dc PTVHKK, 15 tuổi gì !
 
Chiêu cuối Châu xử ra xong chết ngắc, còn 7 vẫn sống => 7 win nhoé !suong
So feat thì nhớ 7 hút nội lực đám đệ xong xử cả Gia Cát + 4 Bổ luôn mà lúc đó chưa lĩnh ngộ dc PTVHKK, 15 tuổi gì !
Gia cát là đang đánh với 7 thì bị đơ não do ăn ké dị năng của 7.
Còn 7 với châu ngang cơ nhau thôi, đánh xong 1 thằng chết 1 thằng tàn phế.
Trong cả bộ truyện tranh thì anh Thuỷ vẫn bá nhất, chiêu cuối bật lên là bên kia chờ chết.
 
Gia cát là đang đánh với 7 thì bị đơ não do ăn ké dị năng của 7.
Còn 7 với châu ngang cơ nhau thôi, đánh xong 1 thằng chết 1 thằng tàn phế.
Trong cả bộ truyện tranh thì anh Thuỷ vẫn bá nhất, chiêu cuối bật lên là bên kia chờ chết.
Yến Cuồng Đồ vẫn sống nhăn :3cool_shame:
 
Tính ra TDDB vẽ chiêu thức đẹp thật. Chứ sau này các bộ khác vẽ không có cảm giác
 
Tính ra TDDB vẽ chiêu thức đẹp thật. Chứ sau này các bộ khác vẽ không có cảm giác
Vũ trụ TDDB với OTAQHT võ công đẹp, đa dạng, creep múa võ cũng ác chiến vl luôn
 
Gia cát là đang đánh với 7 thì bị đơ não do ăn ké dị năng của 7.
Còn 7 với châu ngang cơ nhau thôi, đánh xong 1 thằng chết 1 thằng tàn phế.
Trong cả bộ truyện tranh thì anh Thuỷ vẫn bá nhất, chiêu cuối bật lên là bên kia chờ chết.
Tung skill tối thượng địch ko chết mà mình thì chết ngắc mà ngang gì fen !bemwin
 
Đọc xong bộ truyện chữ của Cổ Long

Cha nội này chúa viết dong dài với lãng xẹt, thêm cha MVT, từ cái bộ truyện chữ mà chém thành vậy cũng giỏi thiệt.
 
Cổ Long còn 1 bộ lên phim khá hay là Tân Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, xem đi ông :v
 
Cổ Long còn 1 bộ lên phim khá hay là Tân Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, xem đi ông :v
Nếu mà nói phim thì có 5 bộ là Lục Tiểu Phụng 2007 ,Tuyệt Đại Song Kiêu 2020, Khổng Tước Linh 2011, Sở Lưu Hương 2012, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm 2010. 5 cái này đều có diễn xuất ổn và tương đối sát truyện

Trong đống này thì Tuyệt Đại 2020 sát nguyên tác nhất, nhưng quay dựng hơi kém, các dv diễn đều tốt, trừ thằng đóng Hoa Vô Khuyết diễn quá phế, nhưng Tiểu Ngư thì rất tốt, như xé truyện bước ra. Phim chuyển thể gần nhất là Hoan Lạc Anh Hùng thì xúc phạm người xem lắm.
 
Đọc xong Biên Thành Lãng Tử mới thấy Văn Chương cha này kém thật, dài dòng ko sao tả
 
Vậy sao ổng nổi được Kim Dung mời viết truyện cho toà soạn
 
đọc truyện chữ phải đọc bản dịch của quần xà lỏn mới hay

xưa đọc các bộ CL ở nhạn môn quan phê lòi
 
Vậy sao ổng nổi được Kim Dung mời viết truyện cho toà soạn
Đm,tôi mới đọc xong Cửu Nguyệt Ưng Phi, giờ thì tôi biết ơn mấy cha bien kịch phim ghê , phim cổ long mà faithful 100 % chắc bể tv quá.

Hồi chưa đọc truyện CL chỉ coi phim thì nghĩ phụ nữ trong cuộc đời ổng như thể nào mà xây dựng thật độc ác. Đọc truyện rồi cảm giác anh Long cở Lệ Tổ, viết ra mấy tình tiết trớt quớt, nam nữ như nhau.Cha này thất tình hận đàn bà tôi ko lạ,chứ quề vốn như ổng mà cuối đời đám tang đông đủ con cái với tình nhân tui mới lạ
 
CL phong độ không ổn định. Có truyện hay truyện dở.
 
Back
Top