Anh Ken Balamo đã ra đi. R.I.P

Status
Không mở trả lời sau này.
Trời ơi, anh Ken.....
Mới mấy ngày trước anh em mình còn rôm rả vụ Gran Turismo :((
Em xin lỗi vì đã chế nhạo anh là BALAMÁ.
Yên nghỉ anh nhé :((
 
Xin chia buồn cùng gia đình anh ấy, mong anh sớm siêu thoát
 
Chưa quen biết nhưng mình phải tham gia.
Cầu bạn được siêu thoát và đầu thai.
R.I.P :((:((
 
Trời ơi thật không thể tin nỗi! Mấy ngày nay không lên forum nên không biết tin này :( Ra đi thanh thản anh nhé R.I.P
 
Gặp bạn nhìu lần trên gvn. Có chút ấn tượng mặc dù chưa từng trò chuyện..
Cuộc đời ngắn ngủi quá bạn nhỉ, mới hôm đó thoát cái đã hôm nay, đã không còn cơ hội nói chuyện với bạn rồi.

Dù thế nào, Langel chúc bạn ra đi bình an, thanh thản. Cuộc sống ai cũng phải trải qua cả thôi mà. Mọi người sẽ luôn nhớ về bạn như một bằng hữu.
 
Thay mặc anh em PSP ĐÀ NẴNG hi vọng anh sẽ an nghỉ nơi chín suối.....................................
 
Rest In Peace

May the Force be with you
 
Không biết anh nhưng nghe ở trang 1 có vẻ anh rất quan trọng và có đóng góp lớn , dù sao cũng chúc anh bình an
R.I.P
 
rest in peace.Cho dù không quen nhưng đã là gvn member thì cũng là người thân=((:((
 
Dù không biết anh là ai nhưng mong anh được thanh thản trên thiên đường. R.I.P
 
R.I.P nhé anh Ken.mọi người trong diễn đàn GVN sẽ ko bao h wên anh
 
sao ko có 1 2pic để những người cống hiến nhiều cho gamevn như ken được ghi danh mãi mãi nhỉ
có thể 1 ngày bạn sẽ ko còn trên đời nữa nhưng tên tuổi của bạn là mãi mãi
 
Có nhiều bài báo về tin của Ken ,cũng đáng mừng vì có thêm nhiều người biết đến Ken . Khuya mai ai có lòng ghé wa nhà nó ở lại với nó đêm cuối nhé .
 
còn nhớ hồi mới chơi Chinh Đồ được bác hướng dẫn, tặng áo, nay đã ra đi rồi. Xin chia buồn cùng gia đình.
 
Ra đi thanh thản , tạm biệt thằng bạn đầu tiên ở gvn .

2 ông bạn TS của mình
đọc xông xóc dã man
ko biết nói gì hơn, vĩnh biệt người bạn tốt sad
 
R.I.P anh Ken T_T chia buon cung gia dinh
 
anh hãy yên nghĩ anh nhé,ngừoi anh đáng noi theo của tụi em.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top