Chicken H5N1
Youtube Master Race
- 18/12/09
- 59
- 0
Mình sinh năm 1992, em ấy sinh năm 1988. Không biết tuổi này có hợp nhau không? Haizz
2 đứa nói chuyện cũng hợp lắm. Mà sao mình thấy chông gai quá. Lao động hăng say. Tình yêu sẽ đến.
Hiện giờ đang là sinh viên năm 1 của HVHàngKhông VN. Buổi tối mình cố gắng đi học thêm VUS để kiếm thêm cái bằng TOEIC. Mong 2 đứa đến được với nhau dù có chuyện gì đi nữa. Vì mình không thể thiếu em ấy đâu...
Nhà em ấy bán café nên mình hay ghé qua uống nước ngọt thôi chứ không uống café. Chiều nay mình qua chơi. Em ấy bị la gì đó nên bực mình, buồn. Thế rồi không n/c được vs mình. Mình về đi tập tạ nên alô qua hỏi thăm. Em ấy không nói bực chuyện gì. Mình cũng an ủi phần nào thôi.
Tối nay mình nt qua. Mình bảo em ấy không hiểu mình gì hết. Em ấy sms: "A mới là không hiểu em đó. Chán quá đi..."
Mình biết là có chuyện gì đó rồi. Mọi người ơi. Cho mình lời khuyên đi. Thực sự là mình thương em ấy lắm. Nhiều khi, thương quá thì con gái lại tỏ ra không thích phải không?
Mình ít bạn bè lắm. Mất em ấy, mình chẳng còn biết phải nói chuyện với ai... Huhuhu. (
2 đứa nói chuyện cũng hợp lắm. Mà sao mình thấy chông gai quá. Lao động hăng say. Tình yêu sẽ đến.
Hiện giờ đang là sinh viên năm 1 của HVHàngKhông VN. Buổi tối mình cố gắng đi học thêm VUS để kiếm thêm cái bằng TOEIC. Mong 2 đứa đến được với nhau dù có chuyện gì đi nữa. Vì mình không thể thiếu em ấy đâu...
Nhà em ấy bán café nên mình hay ghé qua uống nước ngọt thôi chứ không uống café. Chiều nay mình qua chơi. Em ấy bị la gì đó nên bực mình, buồn. Thế rồi không n/c được vs mình. Mình về đi tập tạ nên alô qua hỏi thăm. Em ấy không nói bực chuyện gì. Mình cũng an ủi phần nào thôi.
Tối nay mình nt qua. Mình bảo em ấy không hiểu mình gì hết. Em ấy sms: "A mới là không hiểu em đó. Chán quá đi..."
Mình biết là có chuyện gì đó rồi. Mọi người ơi. Cho mình lời khuyên đi. Thực sự là mình thương em ấy lắm. Nhiều khi, thương quá thì con gái lại tỏ ra không thích phải không?
Mình ít bạn bè lắm. Mất em ấy, mình chẳng còn biết phải nói chuyện với ai... Huhuhu. (

. Con gái bất kỳ ai cũng thích được quan tâm, nhất là những lúc buồn, khi đó hãy gạt tất cả những vấn đề mình gặp phải, đặt con gái vào trung tâm của TG, con gái sẽ cảm thấy mình được quan tâm, che chở, an toàn..., sẽ dễ rung động. He he, chúc thành công!
Thôi đi cậu ơi




!