"Anh không hiểu em"...

Tối kỵ kể công nha bác đừng có lôi chuyện hủ tiếu này nọ ra :)
 
Thử hỏi mọi người là có thằng nào mà sáng 6h sáng lật đật ra khỏi nhà mua hủ tíu cho e ý không?

Mình đã làm hơn như vậy dù người ta không phải bạn gái mình ...
 
Hôm trước, tớ nói chuyện với cô giáo với chồng cô, nói chuyện thân mật thôi :)).
Cô bảo, chúng mày yêu nhau bằng tuổi thì lúc này ko sao, sau này cưới nhau, rồi lớn thêm 1 chút nữa sẽ thấy nhiều điều.
Trong nhà phải có người đứng đầu, và ng đó nên là ng đàn ông. Ng đàn ông phải đủ chín chắn, và phải có tiếng nói.
Bọn tớ bằng tuổi mà còn gặp nhiều vấn đề, vì cả 2 đều to cả.
Nếu con gái hơn nhiều tuổi quá, trừ khi thằng đàn ông át được, ko thì lắm chuyện lắm.
Chưa kể đến tầm 4x, con gái già đi rất nhiều trong khi thằng chồng thì phơi phới :))
Nói chung yêu nhau thì dễ, đến với nhau thì nên xem xét nhiều thứ

Tớ nghĩ con gái nên lấy chồng hơn tuổi, suy nghĩ của con gái thường bị già nhanh hơn tụi con trai, về phần "rung nhan" cũng vậy. Lấy chồng hơn tuổi vừa cân bằng về nhiều thứ, lại vừa có thể đuổi khá sát về suy nghĩ, hoặc người đàn ông sẽ có đủ sức để át người kia :D

Giờ còn yêu bạn cứ yêu đi, đến với nhau được hay không lại là vấn đề khác. Chỉ sợ khả năng thành sự khá thấp ^^
Anw, chúc bạn may mắn :D
 
Chiêu cũ của mấy chàng trai cô gái bây giờ toàn là câu "Em không hiểu anh", rồi lại "Anh không hiểu em". Làm vậy chi cho khổ không biết? Đời có mấy người có thể hiểu thấu đáo lẫn nhau, chỉ cần quan tâm và biết chia sẽ là cũng đủ lắm rồi.
 
cái gì đây :-o
mình có con bạn sn88 cũng đang yêu 1 cu sn92 :">
có phải trùng hợp ko đây

bọn nó sắp cưới :">
 
Chỉnh sửa cuối:
con gái là chúa nói bóng gió,có khi nó muốn phu thê giao bái sớm đấy
 
Back
Top