mày nói rất hay. Tao biết ý mày viết bài này là nhằm vào tao nhưng mà tao nói thật với mày kô có thăng điên nào mà phí đến 5~10 năm để chơi 1 game
tao bh vừa mới thi đh xong ở nhà hết việc làm, bạn bè thì chúng nó đi về quê chơi hết, hàng xóm thì toàn thằng ất ơ hết việc làm suốt ngày tụ tập ngoài quán nước chè, 2 3 hôm lại đánh nhau chửi nhau chí chóe động tí lại vác phớ kiếm ra dọa người -> thế nên tao mới có time mà lên đây spam cho vui.
Mày nghĩ mày ra xã hội trước thì mày hơn người á, thế thì mày hơi nhầm, mày chỉ va chạm nhiều hơn tao thôi chứ bảo mày giỏi hơn tao thì chưa chắc
mày bảo tao chậm hơn xã hội thì lại càng nhầm, tao ở nhà kô phải bốc phét chứ cái *** ji tao cũng biết (rộng rạo tí đại loại là khá hiểu biết

)
Mạy bảo mày ra xã hội kiếm tiền về mua db đồ cho khỏe WarGuild cho sướng
tao hỏi mày mày làm cái ji mà còn có thời gian để chơi Conquer
Làm công chức nhà nước á có loz
Làm cho doanh nghiệp nước ngoài thì thời gian rảnh rỗi lại là 1 điều quá xa xỉ
Chắc lại làm mấy cái công việc part time làm trông xe quầy bar nửa ngày rồi về nhà chơi Conquer thế mà cũng ra giọng ta đêi va chạm xã hội nhiều.
Tao hỏi thật mày bao nhiêu tuổi rồi, tao đoán chắc mày cũng phải 22 23
tuổi đấy là tuổi kòn đi học Đh kô thì trung cấp: làm việc nửa ngày học nửa ngày chơi tối (chấp nhận đc)
Nhưng ở cái tuổi này. cái tuổi sinh viên đàn đúm bạn bè hẹn hò trai gái sướng hơn hay là ngời chơi game sường hơn?
25~30 cái tuổi này lo lắng cho sự nghiệp đi cha nội, Xh bây h mày biết nó sợ thằng nào kô, nó sợ thằng lắm tiền đấy đại ka để tiền làm ra đấy mà đi xây dựng quan hệ sau này có tuổi làm ăn cho nó trơn chu. để tiền đấy mà mua db build char Conquer cho khỏe thì mày vẫn kòn trẻ kon lắm suy nghĩ chín chắn chút đi.
Đến tuổi đấy rồi ngoài sự nghiệp ra kòn gia đình nữa đấy đại ka để time chơi conquer đấy mà đi hẹn hò (biết là sẽ tốn tiền hơn nhưng mà em hỏi các đại ka chơi gái sướng hơn hay chơi conquer sướng hơn

)
Đợi đến tứ ngũ tuần rồi vác char Conquer khủng nhất cái sever ra ma ra oai với thiên hạ thì đỵt mẹ nó ko cười vào mặt cho.
Nhà tao thì kô phải là giàu có, nhưng mà trong túi tao lúc nào cũng dư giả tiền đi bay, đi club sinh viên tán gái (19t hơi trẻ kon chút nhưng kô sao)
Đừng nghĩ mình ra xã hội đc 2 3 năm rồi có quyền bảo lớp trẻ bọn tao là chậm so với xã hội, nói về hiểu biết chưa chắc mày đã bằng.
Nói cho mà biết đừng quá tự tin vào bản thân mà coi thường người khác.