Tôi nghĩ là nếu quái Silent Hill làm theo kiểu "hình ảnh của những kẻ xấu sau cái chết" thì sao nhỉ? Những kẻ xấu sau khi chết thì trở thành quái (theo Phật giáo ấy mà). Các bạn nghĩ sao nếu trong Silent Hill có những con quái thế này:
Mô tả: AGGHÀLA
Mắt sưng lồi ra ngoài, lửa cháy đầy mình, da thịt phồng lên lở lói đầy mình, cháy nóng từ trong ra ngoài.
Mô tả: SUCIMUKHA
Thân hình to lớn, mình mẩy đóng rêu, lông tóc xồm xoàm, bắp thịt nổi u, miệng nhọn, móng tay dài và nhọn, tay chân ghẻ lác.
Mô tả: NIJJHÀ
Thân mình ốm nhom, tóc lùm xùm, tai xụ tới vai, bụng phình, đuôi mọc ra trong miệng rất hôi thối, môi trên dài trệ xuống tới cằm, ăn uống chi chẳng đặng, ngón tay chân dính lại chỉ có một móng như cái cuốc.
Mô tả: SUKARA
Hình tướng dị kỳ, mình người đầu heo, đuôi mọc trong miệng lấp đầy cả miệng.
Mô tả: MANGULI
Hình tướng lạ kỳ, có mình nhưng không đầu, mắt mũi miệng mọc ngay giữa ngực, tay chân cong queo, bụng lớn như trống cái, thân thể bị xé nát. Ngạ quỷ này trôi nổi trên không.