phew, cuối cùng cũng xem xong từ trang đầu tới trang cuối, hình nói chung thì thấy có FlowerLee là post ảnh đẹp, nhất là cảnh red queen nằm trên sofa (chưa chỉnh sửa gì hết), những tấm còn lại thì màu sắc hơi nhiều nên trông hơi sặc sỡ và hơi rối 1 chút, mình thấy đơn giản hơn tí sẽ đẹp hơn. Ấn tượng thì có cái bức trắng đen con bé nào chơi xích đu ấy, hệt những bức kinh dị

(ko biết của tác giả nào quên rồi)
<----Bức này đẹp thật, mỗi tội phần trên hơi sáng quá đâm chói một chút đồng thời cũng ko thấy rõ từng nét của nữ hoàng (đơn cử như cái bàn tay do sáng quá nên nhìn cứ như cái chấm sáng thôi, ko thấy rõ)
Ngoài ra còn có bức này:
Mình thấy nếu đơn giản bớt xung quanh đi (bớt cây cối đi chút ý mà, nhìn như rừng rậm thế kia thấy ngộp ngộp sao ý), còn lại người mẫu, tư thế + đồ vật thì khỏi chê (à, nếu là người thật mà phòng nhiều cây thế thì dễ chết lắm đấy nhé bác

)
Ngoài ra kết tấm 2 thèn ngồi bên đống lửa mà Shadow Dragon chụp ở những trang đầu (hình như là chụp với Dante gì gì ấy), nếu tác giả qua photoshop cắt phần chân của nhân vật "thừa" đi là ổn ngay, cái này đơn giản dễ làm mà.
Mình thấy dùng photoshop nhiều quá đâm ra ko đẹp, thik xem những bức ảnh gốc hơn, chụp chân thật thì thik hơn là qua xử lí cho lung linh lạ mắt