Tấm cuối trong loạt ảnh Dan post Kin ko thích. Không nói về cách chụp mà nói về cách xử lý hình. Blend màu quá tay nên nhìn hình mất đi cả cảnh , nhức và chua mắt. Với lại có vẻ nó chẳng liên quan gì tới chủ đề wonder why.
Cha dani-éo kia! lôi hình tui ra chi giờ bị ăn chém thế hả X(X(X(
::) <==(từ tốn - tinh khôi) trả lời kin đây:
Nhìn vào bức ảnh chúng ta thấy gì, 1 chàng trai (cha duythanh thì thấy là con gái :-* chắc muốn làm boyfriend "cô" này

) đang đứng giữa 1 khu rừng, có ánh đèn ma thuật (chơi bản Apartment rồi chắc biết) .... và tại sao anh này lại wonder why ?? đứng giữa rừng người ta tự hỏi tại sao không thấy lối ra??

người ta còn tư hỏi tại sao mình lại vào đây giữa đêm vắng thế này?? và tự hỏi tại sao người ta lại đứng giữa 1 khung trời đuộm buồn đến thế ??? .... Karia chụp ảnh nội dung thoáng, người xem nghĩ theo cách riêng của họ, quan niệm của bản thân Karia ảnh nghệ thuật phải như thế ::), những người xem sẽ có nhiều cách suy nghĩ khác nhau, Karia không thích chụp dạng ảnh đại loại như: 1 tô hoa quả => ai xem cũng biết đó là tấm ảnh chụp về hoa quả ++
Còn blend màu thì nếu chơi sims2 thì chắc hẳn ai cũng biết buổi đêm ánh sáng trong game bị rải đều, không có điểm nhấn, ánh đen thường bị co cụm và không hắt ra xa (điểm thiếu sót của sims2 ??) do vậy, làm cho bức ảnh sáng lên rất quan trọng, đồng thời nhìn vào ảnh mà thấy chóa mắt => chứng tỏ đã thành công trong việc thể hiện ánh sáng nọn đèn, trong cái dở mà có cái hay ....
Ủa mà gì vậy, xử lý hình ảnh là ông dann mà X(X(X(