zikzak_000
C O N T R A
Mình không thường xuyên tham gia box này lắm :P, bỏ chụp ảnh cũng gần 2 năm trời vì vấn đề thời gian và tài chính. Hôm qua cũng lâu lắm mới động đến lại cái máy nên nhiều cảm xúc ùa về, 1 phần là mình cũng học xong và chuẩn bị về nước hẳn, 2 nữa là cũng đang có nhiều chuyện không vui nên chọn luôn chủ đề này để mở thread, mình thấy trong này mọi người hoạt động hơi rải rác (sry nếu nói gì không phải), không biết post ảnh vào đâu mặc dù chỉ có 1 2 cái, nên mạn phép lập cái thread này để mọi người có thể post ảnh cùng chủ đề. Nói là tự kỉ thôi chứ đại loại thì những bức ảnh nào mang không khí hơi buồn buồn là ok à :), mình sẽ ví dụ 1 vài cái ở đây cho mọi người dễ hình dung:
Với mình thì thường là những bức ảnh làm mình nhớ lại 1 cái kỉ niệm nào đấy có thể đẹp có thể không (nhưng thường kỉ niệm càng đẹp càng làm người ta buồn hơn).
Cái này hình như mình chụp sau 1 lần bị bồ đá, nói chung sau đấy 1 vài năm cảm thấy mình vô cùng may mắn =) lol. Đây là kính của 1 bến xe bus bị bọn đen say rượu nó đập (chắc thế)
Cái này vừa mới chụp hôm qua, ở lâu đài Fontainebleau, cá nhân mình thấy đây là lâu đài đẹp nhất mình đã từng đến ở Pháp. Con đường này ở bên cạnh 1 con kênh đào dài 1,2km (đi bộ khá là mỏi chân). 2 tuần nữa mình về VN nên hơi lưu luyến Paris 1 chút vì đúng vào mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm.
Phần của mình đến đây thôi, hi vọng mọi người ủng hộ :). Có thể lấy bất cứ bức ảnh nào mà các bạn thích nhưng khuyến khích tự chụp :P. Thêm 1 vài dòng cảm xúc hay hoàn cảnh chụp ..etc thì càng tốt.
Với mình thì thường là những bức ảnh làm mình nhớ lại 1 cái kỉ niệm nào đấy có thể đẹp có thể không (nhưng thường kỉ niệm càng đẹp càng làm người ta buồn hơn).
Cái này hình như mình chụp sau 1 lần bị bồ đá, nói chung sau đấy 1 vài năm cảm thấy mình vô cùng may mắn =) lol. Đây là kính của 1 bến xe bus bị bọn đen say rượu nó đập (chắc thế)
Cái này vừa mới chụp hôm qua, ở lâu đài Fontainebleau, cá nhân mình thấy đây là lâu đài đẹp nhất mình đã từng đến ở Pháp. Con đường này ở bên cạnh 1 con kênh đào dài 1,2km (đi bộ khá là mỏi chân). 2 tuần nữa mình về VN nên hơi lưu luyến Paris 1 chút vì đúng vào mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm.
Phần của mình đến đây thôi, hi vọng mọi người ủng hộ :). Có thể lấy bất cứ bức ảnh nào mà các bạn thích nhưng khuyến khích tự chụp :P. Thêm 1 vài dòng cảm xúc hay hoàn cảnh chụp ..etc thì càng tốt.
