[Anime/Manga] BLEACH

Status
Không mở trả lời sau này.
Vãi lúa, đang định vào cười cái hình thì đã có ng` đưa lên rồi =))... hài vật... ngay chỗ nhạy cảm :'>

Anh Ichi vô đối quá, kiểu này dễ anh dùng tay không ngắt đầu bạn Ul quá 8-}
 
lúc đầu cũng tưởng inoue mặt quần mà chừa cái mông ra cho ae coi. nhìn kĩ lại mới biết là trình độ design của tác giả cao siêu quá :D
 
Sức mạnh niềm tin vô đối, ôi thật là phê, giờ coi Bleach đơn giản vì đã lỡ coi đến đây rồi, giờ cũng không có truyện gì khác để coi chứ thật sự là quá chán :-s
 
Sức mạnh niềm tin vô đối, ôi thật là phê, giờ coi Bleach đơn giản vì đã lỡ coi đến đây rồi, giờ cũng không có truyện gì khác để coi chứ thật sự là quá chán :-s
Niềm tin đâu mà niềm tin [-x phải nói là power of love mới đúng [-x
 
ôi!!

giựt nhẹ 1 cái thì đứt mất 1 cái tay của Ulq. (1 tay thì quay kiểu gì đây)

giờ mà ắt xì hơi chắc ông Ulq Trơ mỗi bộ xương mất=((
 
cứ lúc nào có enemy hơn anh Ichi chục lần thì 1 lúc sau anh í lại bật lại chục lần tiếp :x
 
Niềm tin của anh Ichigo ngày càng Imba rồi.......:))

Mỗi lần sắp hẻo là lại có thêm sức mạnh mới.......=))
 
Thật ra Ichigo mỗi lần bị thương nặng thì sức mạnh lại gia tăng vài nghìn lần :'>
 
Ụ ẹ bựa vãi ~~", bị đập như con vậy mà chưa chết, lại còn bật lại với sức mạnh éo biết lấy từ đâu 8-}. Mk, sao nó ko ngắt mẹ đầu của anh Ul đi cho rồi, bày đặt đi ngắt tay cho phí sức [-(.
 
Ngắt từng phần nó mới thú :>.

Thắc mắc sao thân hình Ichigo lúc bự lúc nhỏ, cuối chap trước thấy bự chảng mà qua chap này lại ốm nhách 8-}
 
Anh ấy mạnh vậy thì giỡn với UI chút chứ có ra sức đâu mà phí :)).
Mà cái này riết rồi giống DragonBall wa', cứ sắp chết hay mỗi lần chết đi sống lai là mạnh như thú á, chắc anh Ichigo có lai Saya :)).
 
cái truyện này càng ngày càng rẻ tiền.

Sau vụ 1 ( cứu rukia ) đã thấy bựa rồi, chắc cứu xong inoue thì cứu em của Ichigo nữa =)))
 
Chả thấy vụ cứu Rukia bựa tí nào cả :| Đấy đang là giai đoạn đỉnh cao , đọc rất cuốn hút :x

Chỉ vì sau này bôi thêm nhiều cái như vụ Akaranku với Vazardo nên mới nhàm dần đi thôi :-s
 
Bây giờ chú dâu tây bị khoét 1 lỗ trên ngực,trông lại giống thằng Ulquiora rồi...
nhìn style rách rưới cứ như dạ xoa vương ấy ( Yasha =)) )
 
Mô típ vẫn là thua trắng rồi tự dưng bật đc , bật đc bị bật lại , xong lại bật tiếp , cứ nảy như ping pong liên tù tì qua các chap , cũ rích nhưng có tí hoành tráng nên đọc vẫn đc .

Biết đâu đc , tuần sau anh Ul lại có lv3 , anh ấy lại bảo ' Dạng này của ta chưa hề có ai đc chứng kiến ngay cả ta cũng ko , thực ra ta vừa chế ra cách đây vài s ' , rồi Ichi lại release Bankai lv2 , blah blah blah , cuối cùng Ken xuất hiện đeo cái Mask vô tiễn cả 2 anh đi chơi suối ...
 
Mô típ vẫn là thua trắng rồi tự dưng bật đc , bật đc bị bật lại , xong lại bật tiếp , cứ nảy như ping pong liên tù tì qua các chap , cũ rích nhưng có tí hoành tráng nên đọc vẫn đc .

Biết đâu đc , tuần sau anh Ul lại có lv3 , anh ấy lại bảo ' Dạng này của ta chưa hề có ai đc chứng kiến ngay cả ta cũng ko , thực ra ta vừa chế ra cách đây vài s ' , rồi Ichi lại release Bankai lv2 , blah blah blah , cuối cùng Ken xuất hiện đeo cái Mask vô tiễn cả 2 anh đi chơi suối ...

Thích mỗi cái dòng này :))
 
Ken còn chưa thấy release của kiếm nó chưa nói gì đến bankai nhỉ... Đúng là Bleach đọc càng ngày càng nhàm nhiều lúc 2 tháng trời gần 10 chap đọc chả thấy tiến triển gì cả
 
Ken còn chưa thấy release của kiếm nó chưa nói gì đến bankai nhỉ... Đúng là Bleach đọc càng ngày càng nhàm nhiều lúc 2 tháng trời gần 10 chap đọc chả thấy tiến triển gì cả
Ken là biểu tượng của brute strength rồi,đánh chay mà chết người thì cần gì đến shikai với bankai :'>
 
Nói đánh chay chết người thôi vẫn chưa đủ nói lên cái brutal strength của anh ý được [-(
Phải nói là đao kiếm ( bình thường ) chém ko xước , phải tự làm giảm khả năng của mình xuống để thưởng thức trận đấu thì mới tạm đủ ;))
Btw , nếu thanh sắt Ken dùng mà release shinkai thì nó sẽ có hình dạng và khả năng gì nhỉ :-?
 
Boost atk + def chăng :)). Coi thằng Ken cứ nhớ Rugal trong KOF :-s.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top