Nhất Chi tùng
Fire in the hole!
- 2/8/08
- 2,621
- 8
Vẽ không đẹp được thì cứ chịu là vẽ không đẹp được, có gì mà phải loanh quanhĐừng bảo là "đẹp theo kiểu Việt" nhé. Ví dụ như truyện tranh của Marvel cũng đẹp, dù không theo kiểu Nhật. Lucky Luke cũng đẹp, dù không theo kiểu Nhật
Hình như chỉ có Việt Nam là mãi không tiến, hoặc là mình ít đọc quá, trước giờ thấy có mỗi Cô Tiên Xanh là khá nhất
(dù còn nặng tính tả thực quá, không cường điệu hóa được như manga...)
Còn ủng hộ hàng Việt thì ờ...... cái này là chuyện nằm ngoài truyện tranh rồi![]()
Như thế nào là "đẹp"? :'>:'> Đẹp theo kiểu Nhật là gì và Đẹp theo kiểu Việt là thế nào :hug::hug:. Hay có lẽ lại là quen dùng hàng Ngoại nên quên vẻ đẹp Nội ?. Không phải họa sĩ VN không vẽ được theo "kiểu manga", "kiểu comic" đâu, chỉ vì họ muốn giữ cái riêng của mình. Tôi có cho 1 vài người bạn xem thử truyện thằng Bờm, TĐĐV. Hiển nhiên họ chả hiểu gì, nhưng mà họ rất thích thú với cách bố cục và nét vẽ của nó Rất Phù Hợp Với Trẻ Con (đối tượng phục vụ chính của truyện!) trong khi ở đất nước họ đã quá nhiều người chán ngán và bội thực với những sản phẩm nhìn y như nhau, ít đặc sắc, lại lan tràn những thứ dần làm thui chột hao mòn nền văn hóa Á Đông cao đẹp. Nước mình có nhiều điều lạ, những thứ bản sắc được người nước ngoài rất xem trọng thì mình lại coi thường, không chỉ ở TT đâu.
Và cũng nói thêm, do 2 nền cơ sở hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh ta và bạn. Có ai đã từng đọc những TTNB cách đây 30 năm chưa ?
Hùng Lân nói:"...Chúng ta đã biết rồi, bóng đá Việt Nam cho dù đầu tư đến cỡ nào đi nữa, tốn hàng nghìn tỷ đồng đi nữa thì vẫn không sao bằng Braxin được. Đó là điều chắc chắn, không cần phải bàn cãi. Thế thì Truyện tranh Việt Nam cũng vậy. Không thể nào chúng ta đuổi kịp truyện tranh Nhật Bản đâu. Nói thế không có nghĩa là chúng ta vô vọng, tuy không bằng, nhưng chúng ta cũng phải có một đôi cái gì đó để gối đầu giường, chứ không phải bỏ mặc, chụp giật truyện tranh Nhật Bản để kiếm lời như hiện nay. Một tác hại không kém phần quan trọng là với lối làm ăn chụp giật của các Nhà Xuất bản trước đây, vô hình trung họ đã quảng cáo không công cho truyện tranh Nhật, làm tuổi trẻ quen với văn hóa manga anime của trong các truyện tranh ấy, sinh ra coi rẻ những giá trị tuy rằng còn rất nhỏ bé của Truyện tranh Việt Nam.
Nguyên nhân thứ nhất đó là Nhật Bản đã trải qua hàng chục năm phát triển truyện tranh nên kinh nghiệm nhiều hơn ta, tất nhiên đội ngũ họa sĩ của họ cũng nhiều hơn ta rồi, qua mấy chục năm nên họ đã được đào tạo và rèn luyện kỹ càng trong lúc việc đào tạo họa sĩ truyện tranh của chúng ta chỉ là con số không, hầu hết đều là tự phát, ngay chính tôi đây cũng vậy. Thế thì làm sao chúng ta theo kịp ông khổng lồ truyện tranh Nhật Bản ấy được? Cho dù ta cố bắt nhưng ta tiến họ cũng biết tiến chứ, không thể nào kịp được, đó là một thực tại hiển nhiên không cần phải bàn cãi..."
Nhiều bạn cho rằng truyện CTX tả thực nặng quá, không có cường điệu hóa nhiều như manga. Xin lỗi tôi nói thẳng, nhiều bạn sống trong "ảo tưởng" quá rồi trở nên xa rời cả cái thực (có đúng với bạn không ? Trả lời đi !). Có cái cường điệu thì cũng phải có cái chân thực. Đem cái chân thực từ cuộc sống thực lên truyện, lên phim bao giờ cũng khó hơn truyền tải cái diệu kì của cuộc sống thực vào. Nhưng mỗi cái cũng đều có cái hay riêng, nói chung là tùy nhận thức và sở thích của mỗi người.
Hùng Lân nói:"...các bạn chê truyện tranh VN bây giờ dở quá, vừa không hấp dẫn, vẽ lại xấu chứ không đẹp và kỹ như truyện Nhật, đơn cử như truyện Cô Tiên Xanh chẳng hạn, nội dung thì giáo dục tầm thường và chán ngắt, hình vẽ thì đơn giản, không cách điệu… Tôi là người vẽ truyện CTX đây mà, nghe cũng xót ruột lắm, và da mặt cũng phải dày thêm 5 phân nữa mới dám viết những dòng này. Tuy nhiên tôi không buồn đâu, vì tôi đang lắng nghe các bạn đây.
Các bạn cũng biết đấy, CTX đã phát hành hơn 200 tập, một con số không phải dễ dàng gì thực hiện ngày một ngày hai được, do đó CTX không phải do một mình tôi vẽ, mà còn có 3 họa sĩ khác nữa, đó là Họa sĩ Kim Khánh, Nguyệt Minh và Phan Mi. Tôi là người mới vẽ sau này, thời gian ba năm trở lại đây mà thôi. Để tạo ra một cuốn truyện tranh, cần phải có kịch bản, mà ở VN ta không phải cứ thích viết gì, vẽ gì là cũng được các NXB chấp nhận ngay đâu, ít nhất trong đó phải có một yếu tố giáo dục nào đó, do vậy mà các truyện CTX có người viết kịch bản riêng, họa sĩ chỉ vẽ theo các kịch bản NXB đã duyệt, nhiều khi cũng không ưng ý lắm, nhưng cũng phải vẽ vì đã duyệt rồi. Điều đáng nói là đối với lứa tuổi như các bạn thì CTX không thích hợp là phải rồi, vì đối tượng chủ yếu của CTX là thiếu nhi, mà đối với thiếu nhi thì nói chuyện giáo dục không thừa đâu các bạn ạ, ngay đối với các thanh thiếu niên như các bạn vậy, có bạn ăn nói còn chưa biết lễ phép là gì thì đừng nên cho việc giáo dục là nhàm chán, là rẻ tiền…
Có nhiều công việc lắm lúc mình không ưng ý nhưng vẫn phải làm, vì đó là cuộc sống, còn không thì phải bỏ nghề thôi, đã đam mê thì phải chấp nhận gánh gồng, chê cái này chê cái nọ thì quá dễ, nhưng để làm ra nó thì không dễ đâu các bạn ạ, tuy CTX không được hay, vẽ không được đẹp, nhưng những người thực hiện chúng tôi vẫn tự hào là cứ mỗi cuốn truyện được phát hành, chúng tôi mang đến cho các em thiếu nhi một gương sáng, một điều tốt, thế là tạm đủ, còn kẻ khen người chê, đó là chuyện bình thường..."
==============
@milkpigy: Truyện CTX, Tí và tèo là của họa sĩ Hùng Lân :'>.
Đừng bảo là "đẹp theo kiểu Việt" nhé. Ví dụ như truyện tranh của Marvel cũng đẹp, dù không theo kiểu Nhật. Lucky Luke cũng đẹp, dù không theo kiểu Nhật
Hình như chỉ có Việt Nam là mãi không tiến, hoặc là mình ít đọc quá, trước giờ thấy có mỗi Cô Tiên Xanh là khá nhất
(dù còn nặng tính tả thực quá, không cường điệu hóa được như manga...)
Chứ mà các bác cứ để tư tưởng "làm sao cho đúng nhất, làm sao cho tốt nhất" giữ chân mà chưa dám lăn vào bếp thì đói meo ra mất ::(
, vì thế nó bị xếp sau trong việc ưu tiên phát triển, 1 lý do khác nữa là...các cụ đã già...CNTTNB phát triển thần tốc có sự góp phần lớn của chinh sách vì họ nhận thấy dc yếu tố tuyên truyền của nó (trong thời đại đất nước cần thúc đẩy phát triển), điều này ta chưa thấy được.
. Nghiên cứu thực tế về các mặt thì họa sĩ nào chả làm, ko làm ai dám vẽ. Như truyện khoa học viễn tưởng kiểu..Hesman chẳng hạn (dù thể loại robot này đã lỗi thời), xưa nay vẫn thế rồi, ai dám làm ẩu.
.
) nên cũng ko có cái gì để tranh luận cùng các bác. Tôi thấy ý kiến nào cũng hay cả :) Mà các bác có đang thực hiện bộ truyện nào không vậy giới thiệu tôi biết với 
