Như vậy best 16 đã được xác định. Vòng tiếp theo sẽ bắt đầu sau 2 ngày nữa, hay đúng hơn sẽ bắt đầu từ đêm mai rạng sáng ngày thứ 4. Vòng sau sẽ là 8 cặp đấu trong 8 chung kết bảng để dành 8 vị trí danh giá trong best 8 (tám vãi hàng

). Từ sau đó các cặp đấu lại được bốc thăm lại.
Nhìn lại tình hình sau vòng best 32 có thể thấy đội Saki vẫn còn lại nhiều nhất, tới 6 nhân vật dù đã tổn thất đại tướng Saki, các đội K-On, Toradora và Hayate đều còn lại 2. 4 vị trí còn lại thuộc về Minamike, Shugo chara, Zero và Utaware. Có thể nhận ra một điều là đội CLANNAD đã hoàn toàn biến mất dù vòng trước hình như họ cũng còn kha khá. Điều thú vị thứ 2 là K-On sẽ đối đầu trực diện với Toradora, Saki với Hayate ở tất cả các trận, còn thừa bao nhiêu Saki sẽ đụng 4 đội còn lại. Điều đó có nghĩa là ở các trận Saki đấu với đội nhỏ lẻ, fan các đội khác tha hồ bày mưu ám hại và rất có thể sẽ thành công ở những trận như Chiaki vs Yuuki hay Amu vs Koromo. Eruruu thì hơi ít cửa thắng được Mihoko captain vì Eruruu vào được đến đây cũng đã quá may mắn rồi.
A-Final
Minami Chiaki@Minami-ke Okaeri
Kataoka Yuuki@-Saki-
Những đội địch thủ, những người theo chủ nghĩa cân bằng sẽ tìm mọi cách để loại càng nhiều Saki càng tốt. Nhưng phải thừa nhận thực tế Yuuki mạnh hàng top của Saki, Chiaki sẽ phải rất cố gắng để có thể vượt qua nổi Tacos.
B-Final
Ikeda Kana@-Saki-
Saginomiya Isumi@Hayate no Gotoku!
Trận đấu hạng trung giữa Saki và Hayate, dựa trên kết quả cuộc đấu giữa Nagi và Saki, có thể liều đoán rằng Isumi sẽ có lợi thế một chút. Các đội khác có lẽ cũng chẳng bỏ công nhúng tay vào trận này làm gì.
C-Final
Louise Francoise le Blanc de la Valliere@Zero no Tsukaima ~Princesses Rondo~
Touyoko Momoko@-Saki-
Louise già quá rồi, nhàm quá rồi, đặc biệt là season 3 tệ hại đến vậy mà Louise còn vào được tới đây là cũng cực kỳ đáng hoan nghênh, nhưng thêm nữa thì...
D-Final
Hinamori Amu@Shugo Chara!
Amae Koromo@-Saki-
Koromo mạnh hơn, điều đó là chắc chắn, nhưng Amu sẽ có anti hậu thuẫn, trận này không ai có thể khẳng định được kết quả.
E-Final
Hirasawa Yui@K-On!
Kushieda Minori@Toradora!
1 main mạnh nhất của K-On đấu với 1 sub của Toradora, Yui rõ ràng có ưu thế hơn hẳn. Kể từ khi Mio bị đánh bại một cách bất ngờ, cộng với một loạt trụ cột như Mugi-chan, Sawako-sensei lần lượt rơi rụng, người ta dường như đã hơi xem nhẹ đội K-On. Nhưng chiến thắng của Yui trước Hinagiku với số vote cao nhất từ đầu giải đến giờ đã chứng minh, trong đội K-On Yui mới là người mạnh nhất, và Minorin sẽ phải cần đến điều kỳ diệu để thắng trận.
F-Final
Aisaka Taiga@Toradora!
Nakano Azusa@K-On!
Kết quả trận này sẽ phụ thuộc khá nhiều vào trận đấu chung kết bảng E diễn ra trước đó một ngày, và như chúng tôi đã đoán Yui thắng, Azusa nhiều khả năng sẽ thúc thủ trước Taiga, niềm hy vọng cuối cùng của Toradora.
G-Final
Eruruu@OVA Utawarerumono
Fukuji Mihoko@-Saki-
Thôi khỏi bàn, Eruruu thắng Mihoko gần như là một điều không tưởng. Ngay cả có tactic vote thì cũng cực kỳ khó để vượt mặt Geass Captain.
H-Final
Sanzen'in Nagi@Hayate no Gotoku!
Haramura Nodoka@-Saki-
Nagi đã thắng Saki, nhưng Nodocchi lại ở một tầm cao khác so với Saki, giống như Premiere League so với Cocacola Championship ý

. Bạn nào không tin thử xem Saki khi mà Nodoka biến thân thành Nodocchi xem ^^.