- Phim hay hơn phần 1. Từ bối cảnh, màu phim, âm nhạc đến cách dọa ma cũng đúng chất The Conjuring hơn phần 1. Đạo diễn là fan cứng của 2 phần đầu + chắc James Wan giám chế cũng kỹ nên không cho ra cái củ card như p1.
- Bọn trẻ con trong này diễn rất hay. Phim này giống TC 1,2, những đoạn nào hù dọa 60-70% là dựa vào diễn xuất của diễn viên để thuyết phục người xem. Nhưng con bé bị ám trong này thì diễn không xuất thần bằng em Janet phần 2. Điểm sáng là em Linda bạn cái em bị ma ám, công khai chơi lại con ma luôn, thiếu nhi tỉnh đòn vcl

Nếu có TC 3 thì nên để phiên bản trưởng thành của em này xuất hiện đóng cùng với vợ chồng Warren đi bắt ma cho dòng này thêm sôi động.
- Quỷ trong này khá chịu chơi, chặt chém đủ cả. Đoạn dọa ma thì lúc sợ lúc không, nhưng tựu chung là lúc nào không thấy mặt nó mới là lúc ép phê nhất. Xuất hiện rồi thì thấy hơi thất vọng, tạo hình trông ghê thôi chứ không rùng rợn, mà nhìn chả khác dell gì hóa trang mấy con goblin, poltergeist,... gì đó thời phim kinh dị mấy chục năm trước. Quỷ này đánh giá cao về độ hung hãn thôi chứ không ám ảnh bằng Valak mùa trước.
Quỷ lần này cũng chơi trò phân thân, ám cả con búp bê lẫn con bù nhìn rơm. Nhưng con bù nhìn rơm thì chả sợ gì, con búp bê thì ban đầu còn sợ, về sau lạm dụng để nó xuất hiện nhiều quá, đâm ra lại thành buồn cười. Về cuối rạp chỗ m cứ thấy con này là cười như phá mả. Phần 1 combo Bathsheba & Annabelle, phần 2 Valak - Crooked Man - Bill Wilkins liên thủ ấn tượng hơn nhiều.
- Nửa đầu con quỷ tập trung hành em Janice khá hay, nửa sau cảm giác đuối dần. Đoạn con quỷ đuổi em Linda xem khá là căng, chuyển cảnh sang xem nó đuổi mấy đứa còn lại thì không hay lắm. Kết hơi bị đuối. Nhưng kết có cái đáng khen là vẫn kết nối trực tiếp với phần 1, nên mặc dù vẫn còn người sống sót phim vẫn tính là bad end.
Chốt lại là độ sợ 5/10, độ hài thì dao động 5-8/10

Phim này chắc chấm khoảng 7-7.5/10.