Annabelle : Creation (2017)

Cái hình ảnh lờ đờ của con sơ nói thật ta thấy sợ vãi linh hồn so với mấy kiểu như Crooked Man X_X
Tạo hình nó thì cũng ghê ghê, nhưng mà cái đoạn ôm cái tranh chạy lại thấy hài hài :)). Nếu là bay thẳng tới thì đỡ hơn.
 
Tạo hình nó thì cũng ghê ghê, nhưng mà cái đoạn ôm cái tranh chạy lại thấy hài hài :)). Nếu là bay thẳng tới thì đỡ hơn.
Hồi đầu xem đoạn đó ,lúc nó chưa xuất hiện , thì mình cũng hồi hộp lắm , lúc nó xuât hiện cầm cái tranh chạy lần đầu xem thấy chỉ hơi bất ngờ chứ không sợ , lên diễn đàn ở topic của the conjuring 2 đọc được câu " cầm cái tranh chạy" lại còn thêm quả icon " :)) " của bác nào đó thì giờ cứ nghĩ lại cảnh đó là thấy hài :)).
 
con sơ đẩy xe lăn là con quỷ cúp bế nó giả dạng bà sơ thôi, ko phải con valak đâu
 
con sơ đẩy xe lăn là con quỷ cúp bế nó giả dạng bà sơ thôi, ko phải con valak đâu
Ta thì thấy lúc đó chả ai thấy gì, nó không có lý do gì để giả dạng cả, với lại ta thấy bàn tay y chang Valak... tay con kia đen thui. Có khả năng con kia sợ ánh sáng. Nên gọi điện cho Valak đẩy vào chỗ tối giùm để nó xử.
 
giphy.webp
:9cool_too_sad: Sợ quá
 
đoạn 2 con lớn ngồi trong chăn đốt đèn nó định gạ tình ông già hả gì vậy :D, ngay khúc đó có đt nên ko để ý lắm :D
 
Có cái phim ma thái sắp ra coi trailer thấy cũng hứa hẹn đấy, chắc đi xem thử coi sao bữa xem Annabelle 2 ngoài rạp phê thật. Dạo này tự nhiên mấy phim kinh dị comeback lại good dữ, sắp tới cái IT'S nữa, hy vọng không xịt.

Cái IT hóng thấy khen nhiều lắm chắc không dở được còn đến tầm "siêu phẩm" không phải ra rồi mới biết còn doanh thu thì khỏi lo, khả năng cao là xô đổ mọi kỷ lục.
 
Phim ma VN thì coi của bên Nguyễn Ngọc Ngạn hay thuý nga sản xuất ấy. Coi ám ảnh từ âm thanh tới hình ảnh 8-}, vd như: Oan Hồn (2004 hay sao ấy), Đêm trong căn nhà hoang,.... . Cơ bản là truyện ổng kể thì chất sẵn rồi.

Chuẩn mẹ nó luôn. Tại sao mấy ông VN ko khai thác truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn nhỉ. Tôi thề trước giờ, kể cả đến bây giờ, thứ về ma quỷ ám ảnh nhất của tôi là Nguyễn Ngọc Ngạn. Coi film tôi ngồi coi 1 mình cũng đc chứ nghe truyện anh Ngạn thì ngồi cả đám nghe tôi cũng ko dám đi tè. Truyện chất từ câu chuyện đến âm thanh, plot đỉnh vl, giờ chỉ cần ông đạo diễn nào làm tốt việc truyền tải thôi.

P/s: hôm nay chiều bạn gái cho coi cái ghost house, phim Mĩ với Thái làm, nói chung xem poster với screenshot mình đánh giá phim chán rồi, chưa cần xem trailer luôn. Chỉ là hơi bất ngờ khi phim dở hơn cả film VN làm :)))
 
Truyện ma bác Ngạn làm đúng nguyên tác thì ai cho chiếu, nên nhớ đa phần phim ma cỏ chiếu rạp của VN toàn kết thúc bằng 1 giấc mơ hoặc nv chính tự tưởng tượng ra hết nhé, phản ánh đúng hiện thực xã hội ko mê tín dị đoan nhé:>
 
Ngày trước xem phim ma của Châu Tinh Trì, cũng vừa hài vừa sợ cảm giác gần như phim này
 
việt nam có phim con ma nhà họ hứa của miền nam năm 1973 có thể nói là đỉnh đủ so sánh với mấy film kinh dị nước ngoài bây giờ, nhưng giờ đố ai tìm được bản full mà xem, ta may được thằng bạn việt kiều cho xem ké trên ip

ngoài ra còn film lệ đá ra năm 1971 nữa nghe bảo hay lắm mà chưa xem, nói chung mấy film cũ cũ kiểu này nó có cảm giác creepy mà phim bây giờ không thể nào có được
 
Phim này coi chán, ngoài cái trò jump scare ra thì đúng nghĩa bế tắc. Plot bình bình, twist éo có, coi 5p đầu phim biết mẹ kết cục. Lâu lắm rồi không có cảm giác của phim kinh dị hồi trước.
 
hôm nay chiều bạn gái cho coi cái ghost house, phim Mĩ với Thái làm, nói chung xem poster với screenshot mình đánh giá phim chán rồi, chưa cần xem trailer luôn. Chỉ là hơi bất ngờ khi phim dở hơn cả film VN làm :)))

Thằng bạn mình thuộc dạng khó tính khi xem phim kinh dị , hôm qua xem phim này về khen hay , bảo hành động có , kinh dị có ...
 
Thằng bạn mình thuộc dạng khó tính khi xem phim kinh dị , hôm qua xem phim này về khen hay , bảo hành động có , kinh dị có ...

Nó chị lạ so với các film mỹ bây giờ, motip na ná nhau, bối cảnh cũng thế. Còn film này làm ở thái nên cảm thấy gần gũi hơn vì ma châu á. Chứ diễn viên thì dở, đạo diễn dựng film thì chán.
 
Back
Top