3 năm trời chơi lấn đất từ từ là war chứ gì nữa

cho mấy anh cao to đen hôi được huấn luyện kỹ càng, full gear mà 1 đi không trở về, nghĩ sao cho 5 con bánh bèo (chỉ có main biết xài súng) vào đó feed à ?

vào đó thấy cây côi với con cá sấu mutant hết thì phải quay đít chạy về lấy đồ bảo hộ chứ ? cứ te te đi tiếp như là bản thân miễn nhiễm ấy

đầu film con Valkyrie có nói là các thiết bị điện tử vẫn hoạt động bình thường, chỉ không có phát tín hiệu ra ngoài được thôi, thế thì....tank đâu, xe lu đâu mà không xài

mà anh chồng của main có clone có nghĩa là anh ấy đã bò xuống cái hang được nên mới bị nó clone, thế sao éo đốt nhà nó từ lúc đó ?

rồi cả nhóm lúc bắt đầu nói không nhớ gì khi bước vào, thế giấy đâu ? bút đâu ? nhật ký đâu ?

rồi cảnh cuối khi bà sếp bị chuyển hoá thành cái cục lửa, phản ứng của người bình thường sẽ bỏ chạy, bắn nó, liệng lựu đạn nó....chỉ có main là....đưa sát cái mặt vào coi nó có nổ không à ?

P.S: vừa gặp con cá sấu to như cái xuồng ba lá nên cả team quyết định di chuyền bằng....xuồng ba lá, biệt đội wonder woman
