kenshin51089
Mega Man
- 20/11/03
- 3,065
- 7
Chào mọi người, sau một thời gian từng chơi, từng ghiền và từng "hết ghiền", tui đã kết luận 1 điều rằng: Game Online ở VN toàn là những thứ "garbage" chẳng đáng quăng vô sọt rác.
Nào là võ lâm, PTV, Khan, Mu.... tất cả đều chả có chút giá trị cơ bản nhất của một Game: giải trí lành mạnh và "ít nhất" cũng không làm tổn hại đến sức khỏe người chơi.
Còn xét về mặt tính "game" của những Game Online hiện đang có ở đây, tại Vn thì hoàn toàn nếu tính vào điểm của Gamespot hay IGN thì chắc cao lắm cũng được .. 4 điểm (poor), thua xa những game Online được coi là "chơi được" ở nước ngoài như Everquest chẳng hạn. Tất cả bạn có được khi chơi game online là 1 số thứ như sau:
- Không thể phủ nhận niềm vui mà nó mang lại với điều kiện bạn chơi khoảng 2h/ng`
- Túi tiền của bạn sẽ vơi đi và tài khoản của các nhà cung cấp sẽ đầy dần (cứ vào 1 tiệm game mà xem thiên hạ nạp tiền thì biết)
- Sức khỏe của bạn sẽ tỉ lệ nghịch với level nhân vật của bạn
- Thời gian của bạn sẽ bị đốt cháy một cách hết sức phung phí. Dù rằng đó vui nhưng hãy thử nghĩ xem, so với 1 trần đá banh hả hê cùng vài thằng bạn rùi kéo vô quán nước ngồi cái nào vui hơn ???
- Để có thể kiếm được một món đồ có thể bán được, trừ trường hợp may mắn hay hack thì chí ít bạn cũng phải bỏ ra gần bằng số tiền đó để nạp thẻ.
- Xét về mặt chuyên môn của game thì chơi những trò như thế chẳng giúp ích gì về cho bạn những kiến thức về game, thay vì thời gian đó bạn dành để nghiên cứu những game được coi là tiêu biểu, để đời, những siêu phẩm của từng thể loại khác nhau (như kinh điển của RPG là Fallout chẳng hạn, hay Doom là cha đẻ của các game FPS sau này, hay sẽ được phổ cập thêm lịch sử thế giới bằng Call Of Duty 2...)
Cuối cùng, tôi xin mọi người đừng phí hoài quá nhiều thời gian của tuổi trẻ vào những thứ vô bổ...
Đó là những kinh nghiệm của bản thân tôi, xin mọi người lắng nghe và hãy "tận hưởng game chứ đừng để game chi phối các bạn", có thể thì mới thấy được tất cả những niềm vui của game mạng lại.
Nào là võ lâm, PTV, Khan, Mu.... tất cả đều chả có chút giá trị cơ bản nhất của một Game: giải trí lành mạnh và "ít nhất" cũng không làm tổn hại đến sức khỏe người chơi.
Còn xét về mặt tính "game" của những Game Online hiện đang có ở đây, tại Vn thì hoàn toàn nếu tính vào điểm của Gamespot hay IGN thì chắc cao lắm cũng được .. 4 điểm (poor), thua xa những game Online được coi là "chơi được" ở nước ngoài như Everquest chẳng hạn. Tất cả bạn có được khi chơi game online là 1 số thứ như sau:
- Không thể phủ nhận niềm vui mà nó mang lại với điều kiện bạn chơi khoảng 2h/ng`
- Túi tiền của bạn sẽ vơi đi và tài khoản của các nhà cung cấp sẽ đầy dần (cứ vào 1 tiệm game mà xem thiên hạ nạp tiền thì biết)
- Sức khỏe của bạn sẽ tỉ lệ nghịch với level nhân vật của bạn
- Thời gian của bạn sẽ bị đốt cháy một cách hết sức phung phí. Dù rằng đó vui nhưng hãy thử nghĩ xem, so với 1 trần đá banh hả hê cùng vài thằng bạn rùi kéo vô quán nước ngồi cái nào vui hơn ???
- Để có thể kiếm được một món đồ có thể bán được, trừ trường hợp may mắn hay hack thì chí ít bạn cũng phải bỏ ra gần bằng số tiền đó để nạp thẻ.
- Xét về mặt chuyên môn của game thì chơi những trò như thế chẳng giúp ích gì về cho bạn những kiến thức về game, thay vì thời gian đó bạn dành để nghiên cứu những game được coi là tiêu biểu, để đời, những siêu phẩm của từng thể loại khác nhau (như kinh điển của RPG là Fallout chẳng hạn, hay Doom là cha đẻ của các game FPS sau này, hay sẽ được phổ cập thêm lịch sử thế giới bằng Call Of Duty 2...)
Cuối cùng, tôi xin mọi người đừng phí hoài quá nhiều thời gian của tuổi trẻ vào những thứ vô bổ...
Đó là những kinh nghiệm của bản thân tôi, xin mọi người lắng nghe và hãy "tận hưởng game chứ đừng để game chi phối các bạn", có thể thì mới thấy được tất cả những niềm vui của game mạng lại.
