Ảo giác

  • Thread starter Thread starter angels
  • Ngày gửi Ngày gửi
17 !
Đoạn này khó quá #:-s
 
T__T hức hức



P.S : máy bay là j T__T
 
Có nên edit lại chữ không nhỉ ? Đọc nhức mắt quá :-/
 
hic.đoặn này biết trước rồi đọc vẫn thấy buồn.

yêu cầu lax girl 1 ngày type 2 lần.không chơi thế này.chờ mệt quá
 
quả thật e đọc 2 lần vẫn k hỉu "máy bay" chứ k phải "gái" là sao ?
 
*Chú thích : Máy bay - Nhanh như máy bay - Chỉ đi nhanh chứ không đi theo giờ/qua đêm
 
Có lẽ không hay như các phần trước, xin lỗi LAX nhé....
 
Chắc chắn phần này không hay. Chắc chắn các phần sau càng thế. Càng ngày phần phũ phàng nó càng nhiều hơn. Phần nghệ thuật và mộng mơ càng ít hơn. Như đã nói. Lax post cái này chủ yếu là để thực hiện một lời hứa :)
@Solomonking : Có gì đâu :D
 
...........................................................................
 
Có người gen kìa ... :">
 
Chắc chắn phần này không hay. Chắc chắn các phần sau càng thế. Càng ngày phần phũ phàng nó càng nhiều hơn. Phần nghệ thuật và mộng mơ càng ít hơn. Như đã nói. Lax post cái này chủ yếu là để thực hiện một lời hứa :)
@Solomonking : Có gì đâu :D

vậy là càng về sau là 1 chuỗi sự lừa dối và tiền bạc à.

Mà cũng đúng thôi cuộc sống bây giờ là vậy,nhưng dù sao mơ mộng 1 tí vẫn tốt hơn =((
 
ANH Lắc ơi, sự thật nó phũ phàng thế thì tội nghiệp cho nv chính quá nhỉ? Cho mình địa chỉ đi mình an ủi và động viên cho;;)
 
vậy là càng về sau là 1 chuỗi sự lừa dối và tiền bạc à.

Mà cũng đúng thôi cuộc sống bây giờ là vậy,nhưng dù sao mơ mộng 1 tí vẫn tốt hơn =((

Nếu nó là văn học thì có lẽ sẽ có mơ mộng. Đang tiếc nó là cuộc sống !
 
Rất hay ;)) , Pót típ nhanh đi Lax \m/
 
bít là thế những trong cuộc sống vẫn có những cái kết đẹp mà,mặc dù rất ít.

Chán thật,tại sao cuộc sống lại thế cơ chứ,giá như mọi thứ đẹp như trong truyện cổ tích.
=((
 
Nếu mọi thứ đều đẹp tức là ko còn j đẹp nữa 8->
 
Đồng ý là nên edit lại chữ @-) @-)
Và cả phần này nữa ạ :-s
Gần 1 tiếng sau. Tiếng khóc chậm dần... Nhỏ dần. Bé em mệt quá ngủ mất, cơm còn ngậm trong miệng. Mâm cơm vẫn còn ê hề, nguội lạnh. Nắp nồi cơm còn mở. Chén cơm bé em ăn còn gần một nửa đã vữa ra... Má súc miệng cho bé rồi cho nó lên giường ngủ. Rồi má kéo em lại. Kể chuyện cho em nghe. Má kể nhiều lắm. Đôi lúc mẹ khóc nữa

"mẹ" ở đây hiểu là "má" hay là một từ ngữ địa phương nhỉ :-s
 
Không đi qua đêm. Má chỉ làm "máy bay" thôi. Không làm "hàng".
vẫn k hiểu gì cả :-??
 
Không dám phân tích sâu hơn :-B
 
Back
Top