Ảo giác

  • Thread starter Thread starter angels
  • Ngày gửi Ngày gửi
àh àh

máy bay : 1 nam 1 nữ -> vào ks -> 1 giờ sau ra

gái : 1 nam 1 nữ -> vào ks -> hôm sau ra

:)
 
re][ic;11988817 nói:
angels và LAX là 1 à ????? thấy angels pót truyện mà :-/ đọc xong mình có 1 nhận xét là cô bé rất có cá tính. Mỗi nhân vật đều có hồn. Truyện rất tốt! Éo phải loại tạp văn trên blog. hi vọng giữ được trong các phần tiếp

Angels là girl
Lax là boy
Tuy 2 mà một
Tuy một mà hai
I can see two sides of ur soul. Illusion. Dunt think 'bout that anymore. My friend :)
 
Đi nghe chuyện tiếp đây. Tối nay sẽ tiếp tục kể lại ;;)
 
Tui thấy chẳng có gì gọi là ảo giác cả , tui thấy cảm giác trong này thật đó chứ . Trên đời này tui thấy khó có gì gọi là công bằng cả
 
Hay quá đi thiệt là hay quá đi!!Thiệt là cảm động quá đi!!!Viết tiếp bác Lax ơi
 
LAX là boy ANGEL là girl, 2 người tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2=> Ông bà LAX ANGEL?????? phải vậy ko?

Hình như là không :-?? LAX có vợ rồi! angel với LAX là một thôi ( Chắc vậy 8-} )

P/s : Lắc-angel ...nghe xuôi xuôi như Mác-Ăngel ấy nhẩy 8-}
 
LAX đây ! Hôm nay nhức đầu quá. Vấn đề sức khỏe bắt đầu làm phiền. Nói chuyện bắt đầu có biểu hiện khó khăn.
Tuy nhiên mình sẽ cố type. Có thể hơi ngắn và không hay. Các bạn thông cảm :)
Edit : Sẽ lấy nick kia :P
 
LAX đây ! Hôm nay nhức đầu quá. Vấn đề sức khỏe bắt đầu làm phiền. Nói chuyện bắt đầu có biểu hiện khó khăn.
Tuy nhiên mình sẽ cố type. Có thể hơi ngắn và không hay. Các bạn thông cảm :)
Edit : Sẽ lấy nick kia :P

Viết xong rồi đi ngủ sớm đi :-w . Ko la liếm CS với Kai nữa, mệt rồi, nhức đầu nữa kìa.
 
Back
Top