Ảo giác

  • Thread starter Thread starter angels
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ái dà, sắp đến hồi kết chưa đồng chí
Copy lại đi in ra rồi đóng quyển đc rồi đấy :)):)):))
Truyện hay, thanks
 
tạm ổn rồi,hôm nay tha cho chú... Chú có thèm ăn gì không để chị mua cho
 
có pha chút xxx nha :-"
Không biết Quân có để ý là...em... chưa mặc... không

tớ nghĩ là bra :'> , tớ hay đến nhà bạn gái tớ chơi và 0 nói trc' , toàn thấy em luống cuống chạy zo^ toalet ....hihi , chắc bạn gái nào cũng giống nhau :'>
 
có pha chút xxx nha :-"

tớ nghĩ là bra :'> , tớ hay đến nhà bạn gái tớ chơi và 0 nói trc' , toàn thấy em luống cuống chạy zo^ toalet ....hihi , chắc bạn gái nào cũng giống nhau :'>

Chuẩn không cần chỉnh, thế mới hạ thấp đc khả năng ung thư và nâng cao khả năng phát triển chứ
 
bị stress nặng hay sao mà đáng sợ thế ;)) chú ghi đchỉ mai có hàng về tận nhà... Mong chú sống sót qua ngày
 
:-?? Tưởng bác lax khỏe lắm(dân đua xe cơ mà :>)
Sao thế nhỉ? Bệnh tật thế nào mà yếu thế :-s
 
bị stress nặng hay sao mà đáng sợ thế ;)) chú ghi đchỉ mai có hàng về tận nhà... Mong chú sống sót qua ngày
Không. Nhưng cũng có vài vấn đề :) Cám ơn đã quan tâm :)
 
Truyện hay quá,không biết có phải chuyện thiệt không??
Thấy Lax nói là đang bệnh,mong bạn mau khỏe nhé,đừng cố sức quá ^^ (mặc dù mình cũng muốn đọc tiếp nhanh nhanh)
Mà Lax bệnh sao thế??
 
Truyện hay quá,không biết có phải chuyện thiệt không??
Thấy Lax nói là đang bệnh,mong bạn mau khỏe nhé,đừng cố sức quá ^^ (mặc dù mình cũng muốn đọc tiếp nhanh nhanh)
Mà Lax bệnh sao thế??
Cám ơn bạn. Bệnh... Bí mật :)
 
Sáng hôm sau. Em tỉnh dậy với một nỗi buồn và một niềm vui. Mẹ đã "đi làm". 4 tin nhắn trong điện thoại....
Sáng hôm sau nữa. Em cũng thế. Vui và buồn lẫn lộn.
5 ngày sau. Hôm nay. Chân em tháo bột. Vẫn là Quân. Hầu như mọi chuyện những ngày vừa qua, Quân đều lo lắng. Ngày gặp, tối nhắn tin. Em nghĩ em đã gần Quân lắm rồi... Nhưng hom nay. Ngày cuối cùng được Quân chở đi. Mai. Khỏi chân. Chẳng còn lý do gì. Và mai. Em sẽ thức dậy với 2 nỗi buồn. Buồn...
Quân chở em lên bệnh viện. Tháo bột ra. Chân trắng bệch, nhăn nheo. Nhìn ghê ghê thế nào ấy. Xong rồi. Chân khỏe rồi. Chẳng còn đau đớn gì nữa.
Nhưng mà... Không có dép để về... Lúc nãy đi xỏ mỗi một chiếc. Quân nhìn em tủm tỉm cười
Bé hậu đậu ! Đợi anh !
Rồi Quân lại chạy mất. Bao nhiêu lần Quân đi khuất, bấy nhiêu lần em thấy sợ. Sợ sẽ không thấy Quân quay lại. Quân đã trở nên quan trọng với em rồi. Lần này... Có lẽ là lần cuối cùng Quân còn quay lại... Không. Quân đừng xa em... Em... Em thích Quân nhiều lắm. Mặc dù em chẳng là gì cả...
Bỗng nhiên có tiếng nói sát bên tai, thì thầm
Nhắm mắt lại duỗi chân ra đi bé yêu !
Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng em không hề thấy sợ. Giọng Quân ấm lắm, em thích nghe lắm... Em làm y như những gì Quân nói. Giống như bị thôi miên vậy. Em bị Quân thôi miên từ lâu rồi !
Bàn chân có cảm giác... Nhè nhẹ... Mơn man... Dễ chịu... Xỏ. A ! Dép ! Quân đang xỏ dép cho em sao ? Thích quá. Quân chu đáo quá. Mua sẵn dép cho em rồi. Em đang mơ à ? Em đang ảo giác à ? Em ngất ngây mất rồi Quân ơi ! Em... yêu Quân ! Em yêu anh !
Thực ra tất cả những lời nói đó khi ra đến miệng chỉ là
Em cám ơn Quân
Em cảm thấy không hài lòng chút nào về câu nói của mình ! Nhưng em không nói được hơn nữa ! Em nhát. Vì em mới yêu lần đầu...
Quân chở em về. Đôi dép đẹp quá. Vừa in. Trên đường về. Em khẽ ôm Quân. Quân không nói gì. Nhưng nhìn gương chiếu hậu. Em thấy Quân đang cười.
Mai là hết gặp nhau rồi Quân nhỉ ?
Vì sao ?
Chân em khỏi rồi mà !
Chân khỏi thì sao ?
Thì đâu có lý do gì để gặp nhau ?
Anh thích em có phải là một lý do ?
Em sững sờ. Em ngượng. Em vui. Em muốn nhảy cẫng lên như trẻ con được quà. Em không tin vào tai mình nữa. Em sung sướng ! Làm sao để diễn tả hết cảm xúc kìm nén trong lòng lúc này !
!
Nhưng !
Em vẫn dối lòng
Nếu em không đồng ý. Buộc lòng anh phải đâm nốt chân còn lại của em ! Sau đó anh lại chăm sóc em như bây giờ !
Hii... Quân. Quân thích em thật à ?
Nếu em cho phép Quân thích em. Mà sao Quân không thể gọi là anh nhỉ ?
Em nói được mỗi thế. Ngượng chín mặt ! Chưa bao giờ gọi anh theo kiểu này. Quân khẽ nắm tay em. Bàn tay Quân thật ấm. Hơi ấm lan vào đến tận tim. Ngấm vào từng suy nghĩ của em. Em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ có người yêu như thế này. Hoàn hảo. Đối với em là hoàn hảo.
Quân chở em đến một bờ sông. Thật đẹp. Thật mát. Bờ sông cỏ lau mọc trắng xóa. Gió thổi vi vu. Hương dòng sông tỏa lên man mát. Không khí như mơn man da thịt. Khoan khoái và dễ chịu. Em hít một hơi thật sau rồi mở mắt ra. Ngắm nhìn xung quanh. Hái một bông lau. Đánh Quân.
Đánh Quân nè. Ý lộn. Anh nè. Cái tội đụng người ta. Bây giờ mới được chạy. Đánh liền mấy chục cái cho sưng người lên nè
Ý zà... Cỏ lau đánh đau quá ta ơi... Người đẹp nên đánh đau quá ta ơi. Muốn đổ rồi nè. Anh đổ người đẹp rồi
Quân chạy. Em cầm bông lau đuổi theo Quân. Bất thình lình Quân quay lại. Em thì đang đâm bổ tới. Nhào luôn vào Quân. Lại một lần nữa. Em bị nhấc bổng lên. Nhưng cảm giác lần này thú vị quá. Yêu quá.

AAA... Hạ xuống cơ. Cao quá chóng mặt lắm !!!
Quân nhẹ nhàng đặt em xuống. Nhìn sâu vào mắt em. Hic... Chết rồi. Trong phim như thế này là sắp hôn tới nơi rồi. Em đâu có biết.... Mắt Quân sát mắt em rồi. Hơi thở ấm áp của Quân. Em cảm nhận được rồi... Khép bờ mi lại.
[ Đoạn này quá nhạy cảm nên đã bị cắt bỏ]
Thì ra hôn nhau là như thế. First kiss. Em mãn nguyện với first kiss của em.
Trong đời em, cuối cùng đã có một việc theo đúng ý nguyện của mình.
Em và Anh lưu lại chốn thần tiên một lúc nữa. Và vài lần em lơ lửng nữa. Rồi về. Em ôm Anh thật chặt. Em yêu Anh !
Phố xá đông người. Có đôi ta yêu nhau !



2 B Continued...
*Chú thích : Truyện này là Ảo giác
 
trời ơi........ ko đc đọc rồi................ hôn thì có gì nhỉ ................ >"<
tại sao luôn phải chú thích ở dưới mỗi đoạn.................................... chỉ để nhắc lại tên truyện .... ?
 
Càng ngày càng hay... Cảm ơn LAX! Sao tự nhiên mình cứ ước câu chuyện nó dài mãi...dài mãi...
 
ối giời ơi =)) haha xin lỗi ko có ý gì nhưng đọc đoạn +18 mắc cười wa :))

ông ơi , ông đọc dc gì kể tui nghe với :P , khuyến cáo LAX là k dc xóa dấu vết , giữ nguyện hiền trường đí , ức wa' chưa dc đọc 18+ (e cũng còn 2 tháng nữa là 18 òi hí hí \:D/ )
 
Back
Top