Áo giáp vàng - the lost canvas

love đấy các bác ạ :'>
 
Nah, các bác chỉ mải dòm anh Si sai phút mà quên béng mất anh ấy chỉ là con tốt thí òi [-(. Có bựa thì phải bảo em Athena chứ, ứ ứ gô ahead gô ahead cơ, ỏng a ỏng eo thế mà chú Tenma cũng hùng hổ nhảy ra "để đấy cho ta!!" - báo hại anh ấy bức xúc quá mới phải ra dẹo [-(. Mà lại còn bệnh cái đoạn chết xong rồi mới "ớ, chúng mình có AE" xong tác giả cắn bút cho ngồi dậy. @.@

Tóm lại chỉ một chữ: "đàn bà". :-<
 
Không coi phần flashback à :| đó là sức mạnh chân chính của Lolicon đấy.
 
sau quả này có khi nào còn sống ko nhỉ :D
 
Này thí lót-cam-vắt =))
.............................
 
uầy
song tử chuẩn bị tham chiến rồi
song tử đã gọi hồn thiên xứng về luôn :))
 
yeah, Kanon-sama của mình cuối cùng cũng xuất chiến

"- Then,You too have fallen...Sisyphus"
"- How foolish"
"- Sacrificing yourself so that the weak may live on"
"- I've never understood that way of thinking"


Kết quả phát biểu này quá :X
 
vậy thì chắc kiểu j` chả có thằng em sinh đôi nhỉ
 
Chính thằng em sinh đôi làm cho chú Song tử ra đi nhảm đấy 8-}
 
chà, nếu vậy thì nhảm phải biết =))
nhưng sao nó là pope specter nhỉ :-?
nó lẽ ra cũng phải là saint chứ
 
Bát bình vì sự đạo đức giả và bại não của anh Sysiphus nên bỏ Athena chăng :-?
Dù sao thì Specter cũng chả có thằng nào ngu đến mức móc tim ra cho cần cả :-<
 
chap mới kìa :D
sisyphus tan xác rồi
mà nguyên một đám hóa đá
ko biết có thằng gold nào ko =.=
 
Gold hóa đá thì còn gọi gì là Gold nữa -.-
 
Vậy là sắp đuổi kịp raw rồi, còn cách 12 chapter nữa :>, mấy chương sau bảo đảm Athena sẽ bị các bác quăng tạ ;))
 
Con Crane chưa làm được gì đã hóa đá chết xừ nó rồi, nhảm vật vã 8-} Thằng Yato cũng thế 8-}
 
giết thằng specter thì hết đá thôi :@)
 
Test mức độ niềm tin và tình cảm các loại blah blah nữa
SS belief từ đầu đến chân rồi còn có cái quái j` mà phải lạ lùng =)
Thích nét vẽ bộ đầu hơn,bộn G chap thì đỡ ko thể kịp =)
 
Chắc chap mới Gemini đập thằng Specter lên bờ xuống ruộng mất ;)).
 
Back
Top