Áo giáp vàng - the lost canvas

Thỉnh thoảng tạt qua nghe ngóng xem thằng bựa Tenma chết chưa nó chết trước final battle thì vào xem lại còn lấy niềm tin ra ăn bám tới boss luôn thì tự sướng rằng mình drop sớm
có mỗi mình nó lên Kamui kill boss thồi, nên chắc chưa chết được =)).
 
chap mới
có vẻ Kagaho đã bị lay chuyển :D
 
liên tục 3 chap mới
Pandora lại giở trò
mà thằng Radamanthys vẫn chưa đi nhỉ :-?
 
Các bác đọc tiếng Anh hết à ? Có trang nào dịch ra tiếng Việt nhiều nhiều rồi share em với chứ mấy trang em biết mới dịch đến Chap 11 :-s
 
sax
nó ra tới 181 rồi
coi eng cho quen :D
 
nó vẫn chưa xuất hiện mà
mà chap sau chắc Radamanthys chắc hóa thú quá >:)
 
Chap 180 nhìn Pandora hot dễ sợ, hết lộ ngực lại giơ chân đạp đầu Valentine lòi hết hàng họ ra, độ hot tương đương với độ dữ dằn
 
Có chap 182 rồi, Valentine chết chắc :| anh này ít ra cũng có chí khí :>
 
cái the lost canvas này nói về thờ shion và dohku

vậy cái the next dimension là gì

đọc vài chap thấy cũng nói về thời shio và dohku mà :|
 
đã có 183
Valentine thăng rồi
Tenma xuất hiện =))
 
Kiểu này chắc anh sư tử chuẩn bị thăng thiên đây...
 
sư tử liều mạng
+ tenma
kéo đc Radamanthys
con Pandora bị dánh rớt nội y :">
 
3 chọi 3 à, Athena ko có power sao đánh lại Pandora :|
Mà đánh lúc này ko hay, để Pandora với Radamanthys đi xử Alone trước đến lúc gần tèo Tenma vào ăn hôi hay hơn chứ :D
 
rada sức mấy chịu xử hades
mà kiểu j` anh cân chả nhảy vào
2 thằng đều có god blood mà :))
 
Nghe nói bộ này là đc nhất sau cái original, mới xem đc vài chap, nói chung là vẫn ưu nhược điểm cũ, giáp đẹp, cốt truyện lấy bối cảnh Hy Lạp, mỗi nhân vật một chòm sao nên hấp dẫn người xem nhưng vẫn như trước, skill đơn giản một hai chiêu và quan trọng nhất là thiếu logic và chiến thuật nặng. Lúc còn theo dõi bộ cũ, lúc nào cũng vừa coi vừa tưởng tượng cốt truyện của riêng mình và hy vọng ngày nào đấy có người làm lại truyện với bối cảnh này, nét vẽ này nhưng đầy tính logic và bất ngờ. Hy vọng vẫn mãi là hy vọng, Cerberus mà bị thằng đồng cốt half-nude one hit, Thánh Chiến kéo dài từ Mythology Era mà Gold Saint lại ko biết gì về Pandora phải quay qua hỏi Pope vì Pope may mắn sống sót trong Thánh Chiến trước... Nếu truyện này mà rơi vào tay một tác giả khác có đầu óc như Togashi, Naoki, Hiromu Arakawa, Oda làm Author thì chắc giờ này đã thành mainstream (nói thật, gần như đã lãng quên cái này, bạn bè có nhắc cũng chỉ nhớ đc vài bộ giáp đẹp). Không biết mấy chap sau có thay đổi gì ko, hay anh Peg lại đập cả Poseidon, Hypnos, Thanatos tới Hades... Đc cái 12 Golds có vẻ show off nhiều hơn, mình cung Thiên Bình nên đương nhiên là ủng hộ anh Dohko, theo bộ cũ thì Libra Cloth là bộ giáp mạnh nhất ko biết trong này thế nào, đọc tiếp vậy.
 
Đc cái 12 Golds có vẻ show off nhiều hơn, mình cung Thiên Bình nên đương nhiên là ủng hộ anh Dohko, theo bộ cũ thì Libra Cloth là bộ giáp mạnh nhất ko biết trong này thế nào, đọc tiếp vậy.
mình nghĩ bạn sẽ đọc được khoảng 1 nửa.....
 
Chap mới, có god cloth cũng như ko, phen này chắc toi ít nhất 1 mạng :|
 
Bây giờ mới biết có 1 bộ truyện áo giáp vàng khác như thế này trước chỉ đọc bộ có 5 anh em siêu nhân thiên mả+thiên nga+thiên long+phụng hoàng+ quên áo giáp gì rồi
 
Bronze Will Power Ranger hả bạn =))

Phải công nhận, hồi xưa anh mình chơi figure Saint Seiya nên đây là một phần kí ức tuổi thơ của mình; nhưng cái kiểu niềm tin vô đối cứ trâu bò là xong thì phải thú nhận là dù đọc gần hết 2 bộ mình vẫn chả nhớ được chút chi tiết nào của nó cả, nhạt quá mức.

Bộ này mà có Togashi góp ý sửa đổi kịch bản thì may ra thêm được chút muối.
 
Back
Top