Áo Giáp Vàng

Status
Không mở trả lời sau này.
Đỡ = niềm tin =))

p/s: Cái avatar của refrain là "Truy tìm đảo giấu vàng" (Ko nhớ tên (_ _!) ) à ?

Tớ xem đc đến tập chuẩn bị choảng thằng Thần Ener trên "Thế giới trên mây" thì không tìm đc nữa ... có link ko cho tớ với ;;)
 
Cái sức mạnh niềm tin này kéo vào cả game nữa đấy. Cái game Saint Seiya trên PS2 cứ mỗi lần bị đánh hết cây máu là có bà Athena hiện ra kêu tên. Nếu xoay cần cho nhanh thì sẽ đầy máu lại đánh tiếp. Niềm tin vãi thật =))

Óe.Đỡ thế nào được cái game đấy bây giờ 8-} Thế thì đúng là 2 thánh đấu sĩ đánh nhau ngàn ngày chả chết=))
 
Óe.Đỡ thế nào được cái game đấy bây giờ Thế thì đúng là 2 thánh đấu sĩ đánh nhau ngàn ngày chả chết
à nhắc đến game này mới nhớ hùi đó chơi tg thế nào........ đúng là từ lúc chơi game đến giờ ngoài đúng 2 game áo giáp vàng này với cái nịna rùa là never die.....cứ chết đi sống lại..nếu ở trong truyện chắc ko có đối....
 
Không những thánh đấu sĩ như thế mà bọn đấu sĩ cũng niềm tin mãnh liệt không kém. Thằng sao Thiên Mãnh (quên tên rồi) mỗi lần hết máu là có bà Pandora gọi tên. thế là đầy máu lại =))
 
Ai đó cho em biết đây là ai với:-/
Cronologia20Ares.jpg
 
Có thần vũ trụ nhảy ra thì với sức mạnh "Đồng đội" và "Niềm tin chiến thắng" thì 10 thằng thần bọn seiya cũng luộc đc hết =))
 
thằng cha ares này sao giống saga thế.....
 
Thì cái nhân cách tà ác chiếm giữ thằng Saga là thần Ares mà:|
 
ko tin đc là cái bộ giáp đồng cùi ấy lại hơn dc cả chục bộ giáp vàng :)).... cái giáp phượng hoàng sướng nhỉ... chết thì hồi sinh mà tiếc là giáp đồng chứ ko phải vàng :))
 
Thì cái nhân cách tà ác chiếm giữ thằng Saga là thần Ares mà
thế mà nhìn cứ nhầm nó là thằng Kanon =)) nghe bác nói mới nhớ ra cái tên Saga =)) chứ em del nó khỏi óc từ lâu lắm rồi =))
 
Mà anh Ikki nếu như truyện thì chắc cũng sắp làm thêm 1 kỷ lục niềm tin nữa,giáp không có máu của thần nhưng vẫn phóng vào vùng đất sau bức tường than thở=))
 
Tái sinh bất diệt cơ mà,tính năng đó đến vàng cũng ko có đâu,đừng khinh ;))
 
Lao vào lỗ đen tan thây rồi hồn bay đến khu vườn tái sinh lại thôi =))
 
nhìn thằng Ares mặc áo giáp trông ngon phết nhưng mũi tội cầm vũ khí cùi quá.....
nhưng ko thần mà còn mạnh hơn cả thần....
___________________________
nhìn thằng Ares mặc áo giáp trông ngon phết nhưng mũi tội cầm vũ khí cùi quá.....
chết rùi lại tái sinh đúng là ko tg nổi.....thế thằng quái nào chả muốn...
___________________________
nhìn thằng Ares mặc áo giáp trông ngon phết nhưng mũi tội cầm vũ khí cùi quá.....
chết rùi lại tái sinh đúng là ko tg nổi.....thế thằng quái nào chả muốn...
 
Mà anh Ikki nếu như truyện thì chắc cũng sắp làm thêm 1 kỷ lục niềm tin nữa,giáp không có máu của thần nhưng vẫn phóng vào vùng đất sau bức tường than thở
làm gì có , trước khi đi nó được con Pandora cho cái vòng với yêu cầu là hãy đến Elysion trả thù cho nó :x

những ai không được cho phép ngay khi qua khoảng không gian liên kết giữa Elysion và Underworld đều bị "tan biến" theo đúng nghĩa đen ^:)^ cái giáp Phoenix chả có tác dụng gì ở đây hết ...
 
bọn giữ giáp vàng khi chết đáng lẽ phải trao lại cho chủ nhân mới là mấy thằng đánh thắng bọn chúng mới phải chứ nhỉ..... cứ giữ khư khư vậy mà đailun... kỳ thật
 
làm gì có , trước khi đi nó được con Pandora cho cái vòng với yêu cầu là hãy đến Elysion trả thù cho nó :x

những ai không được cho phép ngay khi qua khoảng không gian liên kết giữa Elysion và Underworld đều bị "tan biến" theo đúng nghĩa đen ^:)^ cái giáp Phoenix chả có tác dụng gì ở đây hết ...
Trận đánh với shaka hay saga/kanon gì đó cũng bay đánh bay qua không gian # mà vẫn về dc đấy thôi ;)),tan biến ở đây chắc cũng chỉ là 1 chiều không gian mà thôi =)
 
Nói tóm lại truyện này theo 2 nguyên tắc là niềm tin tất thắng và nhân vật chính ko thể die =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top