- 6/3/04
- 13,587
- 424
Nửa tháng nữa mình ra Bắc offline một forum của bà chị mình quen trên mạng . Sống ở Sài Gòn nhiều năm , lần đầu ra HN cũng lo .
Tính mình thẳng thắn nhưng khi xin gia đình , cũng chỉ nói ra ngoài này thăm nhỏ bạn , chẳng dám nói thật là off forum vì người lớn họ chưa thấy hoặc không thể thấy tình bạn trên forum như thế nào .
Hôm nay dì , mama nói không nên đi , phí tiền , nguy hiểm . Bạn bè thì có thể gọi điện cho nhau hỏi thăm ( họ vẫn tin lý do mình đặt ra ) .
Sau khi kiên nhẫn thuyết phục thì mama cũng đồng ý tuy không tin tưởng lắm , lâu nay mình luôn là thằng nhóc nhỏ trong nhà , chẳng ai dám cho tự đi đâu một mình hay làm việc gì lạ lạ ...
Sắp tới mình bay qua Úc du học rùi , cũng lâu lém mới về . Kỳ này ra off thành công có thể lần sau vìa VN , mình sẽ ra HN tiếp thăm bạn bè .
Nói thiệt tính mình ko thích nói dối , có cách nào để gia đình hiểu được mạng là một phần của mình và bạn bè trên mạng cũng có thể là bạn bè tốt ngoài đời nếu ta và họ hiểu nhau ?
Mình tính qua Úc cố gắng học tốt , người lớn mà , khi con cái học hành kết quả tốt thì muốn gì cũng được .
Có thể mình hơi lo xa tuy nhiên mình muốn tìm ra hướng giải quyết sau này ... Sau này mình có thể về VN , có thể lén ra HN , nhưng lòng mình khó chịu vì phải nói dối .
Có cách nào trọn vẹn không ?
Tính mình thẳng thắn nhưng khi xin gia đình , cũng chỉ nói ra ngoài này thăm nhỏ bạn , chẳng dám nói thật là off forum vì người lớn họ chưa thấy hoặc không thể thấy tình bạn trên forum như thế nào .
Hôm nay dì , mama nói không nên đi , phí tiền , nguy hiểm . Bạn bè thì có thể gọi điện cho nhau hỏi thăm ( họ vẫn tin lý do mình đặt ra ) .
Sau khi kiên nhẫn thuyết phục thì mama cũng đồng ý tuy không tin tưởng lắm , lâu nay mình luôn là thằng nhóc nhỏ trong nhà , chẳng ai dám cho tự đi đâu một mình hay làm việc gì lạ lạ ...
Sắp tới mình bay qua Úc du học rùi , cũng lâu lém mới về . Kỳ này ra off thành công có thể lần sau vìa VN , mình sẽ ra HN tiếp thăm bạn bè .
Nói thiệt tính mình ko thích nói dối , có cách nào để gia đình hiểu được mạng là một phần của mình và bạn bè trên mạng cũng có thể là bạn bè tốt ngoài đời nếu ta và họ hiểu nhau ?
Mình tính qua Úc cố gắng học tốt , người lớn mà , khi con cái học hành kết quả tốt thì muốn gì cũng được .
Có thể mình hơi lo xa tuy nhiên mình muốn tìm ra hướng giải quyết sau này ... Sau này mình có thể về VN , có thể lén ra HN , nhưng lòng mình khó chịu vì phải nói dối .
Có cách nào trọn vẹn không ?


good luck
