ColdRain
Dragon Quest
- 27/1/10
- 1,377
- 259
Đầu năm mới, tạm thời cảm thấy thoải mái vì không khí vui vẻ xung quanh và có nhiều thời gian nhàn rỗi.
Nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc tạm thời, có thể xem là "giả dối" vì sự thật áp lực thì vẫn tồn tại, sau khoảng thời gian rỗng này vẫn là 1 mớ các deadline.
Áp lực thì có rất nhiều loại khác nhau. Áp lực thời gian, áp lực số lượng công việc, áp lực về tính chất công việc, áp lực về trách nhiệm...
Không biết mọi người có thể xoay trở thế nào, và phản ứng ra sao với áp lực các loại ?
Khi Post bài trong Box thế này, dĩ nhiên là do có tâm sự, có nỗi niềm bứt rứt trong lòng. Mỗi khi người ta nói về cái gọi là "Có thể chịu được áp lực", tôi tự hỏi thế nào để có thể xem là chịu được áp lực bây giờ ?
Tất nhiên mỗi người có 1 khả năng chịu đựng áp lực khác nhau. Tôi không biết là làm cách náo có thể "nâng cấp" khả năng chịu được áp lực, cũng như giải thoát được những cảm giác tiêu cực mà áp lực đem đến.
Mỗi khi ngập đầu trong áp lực, tôi lại rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, chán nản, mất ăn mất ngủ, buồn vui thất thường, rất hay phiền muộn. Nguy hiểm nhất là cảm giác mất phương hướng. Giống như có quá nhiều sợi chỉ đan xen vào nhau, cứ đứng nhìn và ủ ê, không biết phải làm thế nào. Thời gian trôi qua lãng phí, mà không thể xốc tay bắt đầu giải quyết công việc nào. Những công việc hiện tại cũng đồng thời bị đình trệ và giảm chất lượng rất nhiều. Nếu xét về độ quan trọng, thì gần như cái nào cũng quan trọng, không làm không được.
Có nhiều người quá giỏi, họ giống như "siêu nhân" có thể làm được rất nhiều việc cùng lúc, và giải quyết rất ổn thỏa... Nghĩ đến đó lại thấy mình kém cỏi, nhưng quả thật không biết làm cách nào để tăng cường khả năng chịu đựng áp lực của bản thân...
Nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc tạm thời, có thể xem là "giả dối" vì sự thật áp lực thì vẫn tồn tại, sau khoảng thời gian rỗng này vẫn là 1 mớ các deadline.
Áp lực thì có rất nhiều loại khác nhau. Áp lực thời gian, áp lực số lượng công việc, áp lực về tính chất công việc, áp lực về trách nhiệm...
Không biết mọi người có thể xoay trở thế nào, và phản ứng ra sao với áp lực các loại ?
Khi Post bài trong Box thế này, dĩ nhiên là do có tâm sự, có nỗi niềm bứt rứt trong lòng. Mỗi khi người ta nói về cái gọi là "Có thể chịu được áp lực", tôi tự hỏi thế nào để có thể xem là chịu được áp lực bây giờ ?
Tất nhiên mỗi người có 1 khả năng chịu đựng áp lực khác nhau. Tôi không biết là làm cách náo có thể "nâng cấp" khả năng chịu được áp lực, cũng như giải thoát được những cảm giác tiêu cực mà áp lực đem đến.
Mỗi khi ngập đầu trong áp lực, tôi lại rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, chán nản, mất ăn mất ngủ, buồn vui thất thường, rất hay phiền muộn. Nguy hiểm nhất là cảm giác mất phương hướng. Giống như có quá nhiều sợi chỉ đan xen vào nhau, cứ đứng nhìn và ủ ê, không biết phải làm thế nào. Thời gian trôi qua lãng phí, mà không thể xốc tay bắt đầu giải quyết công việc nào. Những công việc hiện tại cũng đồng thời bị đình trệ và giảm chất lượng rất nhiều. Nếu xét về độ quan trọng, thì gần như cái nào cũng quan trọng, không làm không được.
Có nhiều người quá giỏi, họ giống như "siêu nhân" có thể làm được rất nhiều việc cùng lúc, và giải quyết rất ổn thỏa... Nghĩ đến đó lại thấy mình kém cỏi, nhưng quả thật không biết làm cách nào để tăng cường khả năng chịu đựng áp lực của bản thân...
Não lúc nào cũng chạy trong trạng thái tính toán phương án tối ưu ko có chỗ mà lo hay sợ. 

. Càng lớn thì mặt càng dày thôi ... còn nhiều điều nữa ko biết nói thế nào nhưng em nghĩ bác nên thay đổi hơn là luyện tập .