- 3/6/08
- 4,219
- 1,216
Lười quá ko lục lại 2pic cũ, nhưng đại khái là vầy...
Hồi phim sah mới ra thì anh em trong box PA khá hòa thuận trong việc xem phim. War to nhất lúc đó chắc là phim Edge of Tomorrow hồi thánh số liệu mới từ hdvn sang. Hồi đó thì đa số đều phê phim sah, nhưng vẫn sẵn sàng chê 1 số điểm: IM làm boss kém, TDKR thì hành động kém và phi logic,.v.v.. Hồi đó ngồi mốc mồm chờ HD của IM, và sướng rơn khi biết MCU đc phát triển. Lúc đó Trinh xuất hiện, và bắt đầu có động thái thâu tóm quyền lực ảo bằng cách chủ động lập 2pic về phim MCU.
Câu chuyện bắt đầu rẽ hướng khác MoS xuất hiện. Lúc đó box PA đa số đều đánh giá ko cao lắm vì chi tiết lốc xoáy, bẻ cổ Zod,.v.v.. nhưng phần hành động thì phê vl. Khi MoS thành công tương đối, WB quyết định phát triển DCEU và 1 số anh em tự lập 2pic về thế giới phim của DC. Lúc đó con Trinh bắt đầu găm vì nó cảm thấy việc anh em fan D tự lập môn hộ là thách thức quyền lực với nó. Ở 1 góc độ khác, có thể thấy nó rất khoái cắn xé series X-Men. Của đáng tội, DoFP và Apocalypse dở thật. Nhưng FC mà nó cũng chê thì...
Sau đó BW công bố BvS. Tất nhiên là hype vl. Thời gian cứ thế trôi cho đến khi công chiếu. Thú vị ở chỗ này nè, ai là người xem BvS đến 9 lần? Và nếu các bạn vào 2pic BvS khoảng trang 500 đổ về trc, các bạn sẽ thấy đám chủ chốt bên M ăn nói rất nhã nhặn, còn cầu cho phim thành công. Nhưng BvS sau khi thành công ở tuần đầu thì flop nặng từ tuần tiếp theo (tổng doanh thu vẫn lời). Và con Trinh bắt đầu lấy lý do thánh số liệu nổ doanh thu BvS trên 2 tỷ mà chửi toàn anh em fan D là óc chó ????
Như mở cờ, một loạt thành phần trở mũi giáo sang chửi fan D. Thêm 1 loạt clone vào hỏi có vẻ thật thà là để hiểu chi tiết nhưng lộ ra ngay sau đó là xỉa fan D ngu quá hay sao mà thích phim BvS? Rồi khi fan D biện bác thì chọc, chửi và xỉa đều cho đến khi người ta khùng lên thì quẫy đuôi về động M khóc lóc em có làm gì đâu ???? Nhưng thật ra trong cơn tranh đấu của 2 nhà, cung có 1 số mem ăn đạn lạc mà ghét fan D sang nhà M hay ngược lại.
Từ đó quay sang cục diện trong box PA là fan D và fan M đối địch nhau. Hồi đầu thì thật ra fan D cũng là fan phim sah thôi, cũng sang nhà bên xem thông tin và hóng phim M. Nhưng hóng 1 lúc thì lại bị gọi hồn kiểu "ko hiểu các bạn nhà bên blah blah" thì ai mà chả nóng máu. Đã ko muốn dây mà cứ xỉa mồm sang nói, ăn chửi lại thì khóc lóc các kiểu. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ mình toxic quá, muốn xuống nước để bàn phim vui vẻ hơn nhưng...
Gần như ko thể bàn phim M nữa. Nói năng ko đúng ý, mở miệng ra chê thì sẽ ăn ngay cái mũ fan D. Rồi review kiểu gì cũng chỉ có "nhân văn", "tính người" của nhà nhân chủng học. Mà nếu bàn đc cũng quay sang chửi lộn phim M và phim D. Một số đứa fan M giờ tự hào phim dở vẫn chê, nhưng thật ra copycat trò cợt nhả của fan M. Tụi nó chê vài lời lung tung, nhưng người khác vào chê thì sao? Khỏi nói ai cũng biết. Nhưng ta confirm 1 điểu là rất ít đứa có khả năng phân tích phim M cho ra hồn.
Cách biệt giữa 2 bên càng lúc càng sâu rộng. Tuy nhiên có giai đoạn bình lặng nước sông ko phạm nước giếng, trừ 1 số thành phần toxic gây chuyện và tấu hài xuyên 4rum. Nhưng chiến sự lại căng lên sau JL. Anh em thất vọng rã đám, chỉ phản ứng yếu ớt trước fan M. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, và fan M đã thực hiện hành động vô học nhất: động đến Zack. Ko phải ta thần tượng Zack, thậm chí còn ko thích 300, nhưng ai cũng biết Zack lúc đó đang gặp vấn đề gia đình con gái tự tử. Hành động vô học đó tất nhiên là kích động fan D rồi.
Đến hiện tại, khi Aquaman thành công thì bên M lộ rõ vẻ cay cú. Hết nhận vơ "kiểu phim M", thì bới móc CGI (wtf, phim này gần như full CGI??!!), xong chửi anh em fan D ko có chính kiến trc thì mê đắc đíp nay thì quay đầu kiểu phim trơn tuột??!! Thật ra mọi người thấy trong này trừ đoạn đầu fan D gáy hơi bị to và nhiễm trò chụp mũ, thì vẫn bàn luận plotholes đàng hoàng chứ có chửi bới văng mạng đâu?!
Viết thế thôi. Ai bảo fan D giờ toxic thì cũng chịu, nhưng răng trả bằng răng mắt trả bằng mắt. Khi người ta đã chìa tay ra mà vẫn bị nhổ vào mặt thì đừng hỏi tại sao lúc nào sẵn sàng chiến.
Mồi lửa bắt đầu từ topic BvS, sau có WW cũng thành công nhưng tương đối hoà bình ít binh biến. Đến khi JL ra fail sml, nhà DC đau thương để tang chưa nguôi thì nhà bên nhân cơ hội phát động chiến tranh toàn diện, toàn mặt trận, chổ đéo liên quan cc gì cũng lôi DC vào đánh. A e DC nhịn nhục phản kháng yếu ớt, do còn đang đau bùn để tang JL, éo còn tâm trạng cc j. Sau một khoảng tg 1 năm còng mình def trụ từ ngày này qua ngày nọ, từ topic này đến topic éo lq cc gì kia. Cái ngày ấy cũng đã đến: 13/12/2018.
Hãy nhớ cái ngày này.
Aquaman ví như một Deus ex machina, như mấy trong đại bàng trong the hobbit ay, vực dậy tinh thần a e DC, chung sức chung lòng, đánh tan quân địch.
Sợ cái éo gì, XÚC NÓ!
Chỉnh sửa cuối:
??




