Aquaman and the Lost Kingdom (20/12/2023)

Nếu ko có Sup gánh thì đám Atlantis cứ spam sóng thần là dẹp đc 1 đống khu vực trên mặt đất rồi :))
Flash cũng gánh sóng được chứ cần gì phải Sup, nó bá nhất JL mẹ rồi. :))
 
Cũng chỉ dẹp dc rìa mặt đất thôi, bọn nó làm thế vài lần là đám đất liền có cách tìm ra bọn nó ngay. Lúc đấy lại thả xuống mưa bom thì vl
đánh với đám alantis chỉ có cho tàu ngầm chui xuống phóng tên lửa thôi, bom nào chui được độ sâu bọn nó
 
không có JL gánh thì đám trái đất ăn hành đấy, hàng không mẫu hạm mà nó cho sóng đánh văng tận bờ thì con người lấy gì chống :))
Chúng nó chỉ chiếm ưu thế trên biển và sóng thần cũng chỉ quét dc rìa lục địa, trừ khi dâng dc biển lên toàn bộ lục địa ko thì chúng nó vẫn phải tự lên bờ mà đánh
 
Chỉnh sửa cuối:
^á thần mà gặp thằng người cá này nó cũng bị nó đập cho tan nát, nó phải người đéo đâu =))
ember đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn mặt đéo có tí trí tuệ và dễ mến gì, nhìn đểu giả công nhân nghành thoã vl, nhìn k có cảm tình =.=!
Á thần là WW đấy, bay đầu luôn chứ ngồi đó mà đập
 
Vừa xem về, phim hay. Đánh đấm, kỹ xảo quá tốt. :4cool_beauty:
 
Nếu nói action đẹp thì cảnh xxx cứu Mera chắc mới đúng là cảnh đẹp nhất phim. Cảnh đó chỉ vài s nhưng mình thấy như MoS II vậy.
Tiếc nhất cảnh
rượu vang
, ý tưởng hay, khởi đầu đẹp mắt tưởng sắp đc một pha mãn nhãn nhưng kết thúc sau 0.5s bằng một cgi giả không thể tệ hơn. Kiểu như hết tiền làm kỹ xảo vậy.
Các cảnh đk nước khác đều đã con mắt.
Mera phim này đẹp nhất lúc mắt sáng màu, còn lại thì thấy thường. Cỡ chị ba chị tư thôi chứ éo so với chị đại đc.
Phim này lìn nào viết thoại lải nhải thừa thãi vc. Kể chuyện nv chính chưa đã, lại phải kể chuyện nv phụ, rồi tình tiết trẻ con xem cũng hiểu nhưng nv cũng phải nhắc lại đôi lần cho chắc.

Thoại ở mấy câu của Vulko mình thấy là một cơ hội để dùng sarcasm thì hay hơn là giải thích như kiểu cho trẻ lên 3 ấy. Mà thôi, chắc đạo diễn cố tình làm thế cho con nít cũng hiểu.

Còn về độ hoành tráng so với lotr thì mình nghĩ :D

Battle 5 Armies < Aquaman < Helm Deep < Minas Tirith

Chỉ hơn Helm Deep ở độ hoành tráng về quân số và hiệu ứng thôi. Chứ mình thấy chiến thuật và tổng thể trận đánh vẫn chưa bằng lotr đc. Có hơn thì hơn dc thằng Hobbit :))
 
đợt đánh đầu tiên là atlantis nó xử hết hải quân của trái đất rồi, nó mà đánh thật thì con người có nước đem k quân với bộ binh ra chiên thôi, nhưng nó làm tiếp quả sóng nữa thì..... =))
 
đợt đánh đầu tiên là atlantis nó xử hết hải quân của trái đất rồi, nó mà đánh thật thì con người có nước đem k quân với bộ binh ra chiên thôi, nhưng nó làm tiếp quả sóng nữa thì..... =))
Còn tuỳ nó dâng sóng thần vào sâu dc bao nhiêu, nhưng nếu ko đủ sâu để ảnh hưởng lục địa thì sóng thần cũng chỉ để vô hiệu hoá hải quân
 
Phim xem ổn, nội dung ko có j xoắn não, đánh nhau thì khỏi chê, cơ mà mải ngắm em Mera quá toàn quên đọc sub :2cool_sad:
 
để mình tóm phim cho các bạn:

cứ mỗi khi nhân vật định làm gì đó thì lại có 1 vụ nổ :))
công nhận lạm dụng cái tình tiết này quá, phải tới 3,4 lần, coi như 1 điểm trừ của phim
 
Atlantis nhớ ko lầm có vũ khí biến đổi khí hậu, nó làm mưa bão liên tục nhiều tháng là con người cũng khốn đốn đấy, chưa kể những vị trí quan trọng những thành phố lớn hay cảng quân sự đều nằm ở gần biển, làm 1 loạt sóng thần là nát hết
 
Atlantis nhớ ko lầm có vũ khí biến đổi khí hậu, nó làm mưa bão liên tục nhiều tháng là con người cũng khốn đốn đấy, chưa kể những vị trí quan trọng những thành phố lớn hay cảng quân sự đều nằm ở gần biển, làm 1 loạt sóng thần là nát hết
Trên phim thì chưa rõ công nghệ tạo sóng thần của chúng nó mạnh đến mức nào
 
Thoại ở mấy câu của Vulko mình thấy là một cơ hội để dùng sarcasm thì hay hơn là giải thích như kiểu cho trẻ lên 3 ấy. Mà thôi, chắc đạo diễn cố tình làm thế cho con nít cũng hiểu.

Còn về độ hoành tráng so với lotr thì mình nghĩ :D

Battle 5 Armies < Aquaman < Helm Deep < Minas Tirith

Chỉ hơn Helm Deep ở độ hoành tráng về quân số và hiệu ứng thôi. Chứ mình thấy chiến thuật và tổng thể trận đánh vẫn chưa bằng lotr đc. Có hơn thì hơn dc thằng Hobbit :))
tất nhiên, vì LOTR mỗi battle của nó có trình tự, build up, cao trào, cảm xúc rất kinh khủng, có những đoạn nhìn tổng thể toàn trận, có những đoạn lại focus vài nhân vật, trình độ làm mass war bậc thầy rồi, sau nó vẫn chưa có phim chạm gần dc chứ đừng nói sánh bằng
nếu nói có trận nào ngon nhất ngoài LOTR thì với ta đó là trận Zion bị tấn công trong Matrix 3, và final battle trong Avatar
những phim sau này phần lớn là làm battle kiểu ăn xổi, hời hợt, show kĩ xảo thật nhiều rồi nghĩ vậy đã là hoành tráng, hoặc cố tình lên gân dc một tí, chẳng đầu chẳng đũa, ko thể nào sánh bằng
 
Xem về vào imdb cho điểm 10/10 luôn. Vẫn đang phê :5cool_still_dreamin
 
tội cha giáo sư .đánh nhau ầm ầm mà gân cổ bảo có âtlntis méo thằng nào chịu nghe;))
 
Thoại ở mấy câu của Vulko mình thấy là một cơ hội để dùng sarcasm thì hay hơn là giải thích như kiểu cho trẻ lên 3 ấy. Mà thôi, chắc đạo diễn cố tình làm thế cho con nít cũng hiểu.

Còn về độ hoành tráng so với lotr thì mình nghĩ :D

Battle 5 Armies < Aquaman < Helm Deep < Minas Tirith

Chỉ hơn Helm Deep ở độ hoành tráng về quân số và hiệu ứng thôi. Chứ mình thấy chiến thuật và tổng thể trận đánh vẫn chưa bằng lotr đc. Có hơn thì hơn dc thằng Hobbit :))
có lẽ sẽ không bao h có 1 film nào đánh trận như lotr nữa đâu, nên sau này so gì cứ auto loại nó ra đi cho khỏi hype =))
 
Tên đội trưởng dí theo bắn Mera có phải gao đen không vậy :3cool_angry:
 
Đoạn final battle đáng đồng tiền bát gạo nhất trong cả thập kỉ trở lại đây của thế giới điện ảnh luôn, coi mà lên đỉnh liên tục:4cool_cold:rạp thường màn cùi đã phê thế rồi thì mai mốt coi lại imax 3d còn phê gấp bộiii
 
Back
Top