- 12/2/07
- 2,776
- 4,124
Nope, vander ko muốn thành lập zaun thì tại sao lại bảo silco làmđược vander không, từ đầu 2 nhân vật đã khác biệt rồi. Silco nó vẫn là thằng ích kỷ muốn nắm quyền thôi, mục đích có to lớn nhưng động cơ thì vẫn thế. Zaun cũng chả tốt hơn ban đầu là mấy, vẫn là tầng lớp cào đè tầng lớp dưới, vẫn chém nhau vì tiền, bạn nhìn qua góc nhìn silco thì tháy sướng đúng rồi vì bọn nó cũng có nhìn xuống tầng lớp dưới đâu. Và cuối cùng Silco cũng gặp kết cục ý như vander, một vòng tròn bạo lực đến cuối cùng hối hận đã trễ. Sil có ko phải thánh nhân nhưng chắc chắn là người xấu với một vài mặt tốt le lói thôi. Nó sẵn sàng đặt bẫy để giết 4 đứa trẻ trong act 1( trong khi chỉ cần giết vander là được) chỉ để nắm quyền thì đã ko còn con đường máu và bạo lực để đạt điều tốt hơn rồi, mà là con đường ác nhân.
Jinx là powder và một. Bạn phải hiểu ý này đã. Cái sai của cả Silco và Vi là cố bắt lấy phần còn lại mà bỏ qua phần kia. Jinx có thể ổn định nhất thời khi silco an ủi nhưng vi về nó vẫn điên lên đi tìm, chẳng thay đổi được gì cả, Silco cố dập tắt phần powder cũng như vi ko chấp nhận được jinx thôi. Cách yêu của silco là độc hại, thay vì chi jinx đi một con đường tìm ra chính bản thân, hắn thấy phần phản chiếu của chính mình và yêu phần đó, jinx is perfect . Thấy vander dạy Vi ko, thay vì nói Vì phải thế này thế kia, vander chỉ đưa ra lời khuyên và cho Vi quyết định việc mình muốn làm, cho Vi suy nghỉ về động cơ trong khi Silco đè nát suy nghĩ jinx ko nên có theo hắn nghĩ. Vander có thể ko là thũ linh tốt nhưng chắc chắn là cha tốt hơn nhiều Silco.
Nope Vander và Silco lúc đầu chung lý tưởng thành lập Zaun, đoạn đầu là thể hiện chiến tranh giữa Piltover và Zaun rồi và Vander cũng tham chiến trong đó xong đã từ bỏ vì mất mát quá nhiều. Silco là ác nhân không sai, từ đầu đến cuối nó vẫn thể hiện con đường tội ác nó đang đi tôi đâu có phủ nhận. Zaun tốt hơn trước hay không thì tôi không bàn vì mỗi người một quan điểm, tôi chỉ đưa ra góc nhín Zaun khi Valder nắm quyền mọi thứ có vẻ bình yên, có trật tự trước sau, nhưng nó chỉ là bề nổi bầu không khí vẫn đầy u ám, nhiều người bằng mặt không bằng lòng, tội phạm vẫn đầy rẫy bạn xem act 1 là hiểu. Chuyển sang lúc Silco nắm quyền sẽ thấy không khí nó khác hẳn, sôi động hơn hẳn và đi kèm với đó là những mặt trái gì thì bạn cũng thấy. Tốt hơn hay tệ hơn do người xem tự đánh giá.
Vòng tròn bạo lực mà bạn nói tôi cho rằng là vòng tròn nhân quả thì đúng hơn, chuyện này nói nhiều rồi Silco và Vander dù lý tưởng và nhân cách khác nhau nhưng cuối cùng về mặt phụ huynh thì đều có chung 1 quyết định và đó chính là điều mà Silco đồng cảm với Vander.
Còn bạn đưa ra ý Jinx và Powder là một, thì trước khi Vi xuất hiện, Silco không hề tác động gì đến Jinx để Jinx quên đi con người cũ, và hậu quả để lại của cái Jinx và Powder là một đó là những lời nói và ám ảnh không dứt đấy thôi. Việc Silco cố dập tắt thì như tôi nói ở trên nó đến từ việc Jinx đến tâm sự với Silco về nỗi đau của mình và Silco chỉ muốn giúp dựa trên kinh nghiệm bản thân. Còn ý bạn nói là Silco ép Jinx trở thành Jinx vì yêu phần phản chiếu bản thân hắn ở Jinx thì tôi không đồng ý, tôi không thấy điều đó ở Silco đấy là quan điểm của tôi.
Về việc Vander dạy Vi bạn thấy nó tốt ok nhưng với Jinx chúng ta đâu có biết nó có thực sự tốt hay không, nhất là khi Jinx phải chịu một chấn thương tâm lý lớn như thế ở tuổi còn quá nhỏ thì cách dạy của Vander liệu còn có thể áp dụng . Tôi chỉ thấy rằng khi Jinx ở cùng Silco đã cho thấy sự thoải mái, sự tương tác và tin tưởng lẫn nhau ở hai nhân vật này, đối với bản thân Jinx người đã không còn ai để tin tưởng, Silco đã đủ tốt và chân thành với cô bé vậy là đủ. Còn với người ngoài thì miễn bàn mỗi người sẽ tự có cách nhìn khác nhau về vấn đề giáo dục này.











)
Powder, Caitlyn, Ekko, Heimerdinger, Jayce với Viktor đều càng không










