Mình vừa xem xong phim này.Nói thật thì phim xem cũng là dịp vô tình,do coi cái bé Su ra sao mà giết thời gian thôi.Nhưng mà phim thật sư rất hay,ý nghĩa,miêu tả được đúng cái "bản chất" của mối tình đầu.Lâu lắm rồi ,mình mới xem 1 phim thấm như vậy,khiến mình suy nghĩ hoài kô dứt ra được.Phim chủ yếu dành cho người trưởng thành,đã trải qua 1 mối tình đầu,chứ teen coi thì chắc chắn là không hiểu được toàn bộ nội dung của phim đâu.Bản thân mình cũng không hiểu được hết,chỉ là hiểu qua những câu chuyện gián tiếp về mối tính đầu của bố và mẹ mà liên kết lại với phim thôi.Có thể mọi người cho rằng kết thúc của phim buồn,nhưng theo mình đây là 1 phim hoàn hảo từ đầu đến cuối,sự đan xen giữa 2 mốc thời gian đã làm nên điểm nhấn của phim,khi 2 con người gặp lại nhau,giải tỏa những khúc mắc mà trước đây 2 người đã kô biết,kô hiểu
(nếu bạn không tìm đước múc đích coi phim,hay dự định là chưa biết có nên coi không thì cứ đọc.Trừ những bạn chắc chắn sẽ coi thì mới khuyên bảo hãy coi rồi mới đọc thôi)
[Spoil]Seo Yeon và Seung Min đều là 2 sinh viên đại học có nếp sống nội tâm,thường không bộc lộ cảm xúc ra ngoài và hay ngại ngùng trong gaio tiếp .Nhưng Seo Yeon thì có vẻ cởi mở hơn khi cô là người đã chủ động bắt chuyện trước(Ở đây cần phải hiểu là cả 2 đã thương thầm nhau từ lâu rồi,chỉ là họ không biết và không dám tiếp xúc mà thôi).Họ kết thân với nhau,làm việc học tập cùng nhau,từ đó họ nãy sinh tình yêu với nhau,Seo Yeon biết điểu đó nhưng Seung Min thì không.Dù cho cô náng- vốn nhút nhát không thua gì Seung Min- đã tạo nhiều cơ hội cho Anh chảng tỏ tình,để anh hiểu được tình yêu của cô.Điển hình là khi Seo Yeon nói chuyện về ông anh khối trên để khích tướng Seung Min(mặc dù thật chất Seo Yeon tham gia khối học kiến trúc là vì Seung Min),Nhưng hàng loạt tình huống trớ trêu xảy ra khiến cho Seung Min kô những kô nhận ra mà còn hỉểu lầm tình ý của cô nàng.Dủ có 1 thằng bạn trời ơi làm quân sư tình yêu,nhưng anh vẫn như 1 thằng ngốc yêu đuối.Hậu quả là Seo Yeon đã bị ông anh khối trên dụ dỗ uống trai soju rồi đem về nhà trông khi Seung Min chỉ đứng đó nhìn 1 cách yếu đuối...Giá như lúc đó anh ấy can đảm...mà không,giá như anh không như thằng ngốc(nói vậy chứ thật chất là thằng đần,thằng ngu ấy chứ.Người ta yêu ra mặt mà cũng kô biết),biết được người Seo Yeon yêu thật chất chính là anh...thì anh ấy sẽ không yếu đuối...thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
Tuy nhiên,cũng ví phim đã cho ta thấy 1 khung cảnh ở hiện tại.Khi Seo Yeon gặp lại Seung Min.Lúc mình xem,mình không nghĩ là họ sẽ trở lại với nhau,nhưng mình nghĩ,chỉ cần họ có thể biết được nổi lòng của nhau,thấu hiểu được tâm can mọi việc là đã rất tốt rồi.Và phim đã rất "nhân đạo" đã cho ta và cho họ thấy được điều đó(tại sao lại "nhân đạo" chứ,vì mình cũng đã biết ở đời thực,có những mối tình đầu,mà người yêu đơn phương,từ lúc yêu đến lúc hi sinh và chôn vùi,đều là tự một mình,không ai biết cả).Có thể Seung Min kô hiểu rõ được sự việc đêm hôm đó,nhưng ít ra anh cũng đã biết được rằng Seo Yeon yêu anh,và Seo Yeon cũng biết rằng anh biết điểu đó.Đối với Seo Yeon thì mình nghĩ thế là đũ cho cô ấy lắm rồi.Mình không biết các bạn nghĩ sao,nhưng mình chắn chắn với các bạn rằng Seo Yeon yêu Seung Min nhiều hơn rất nhiều so với tình yêu của Seung Min đối với Seo Yeon.
Ngoài ra,vì mình rất là ấn tượng và đồng cảm với nhân vật SeoYeon,cho nên mình sẽ có đôi lời nói về cô ấ,nhân vật Seo Yeon là 1 nhân vật khá bi kịch,khi cô chỉ đơn thuần là 1 cô gái bình thường và cô yêu 1 chàng trai bình thường khác,nhưng lại không dám thổ lộ,cô cố gắng làm quen,gặp gở,kết thân với anh ta,mong rằng anh ta sẽ nhận ra được tình yêu của mình.Do anh chảng vốn cũng nhút nhát và ngốc ngếch không hiểu được tình ý của mình,nên cô đã dùng 1 người anh khối trên đánh ghen để khích lệ anh ta.Tuy nhiên,cô lại trở thành nạn nhân chính của 1 mối tính đầu,vừa nhẫn tâm,vừa tàn bạo.Khi cô bị chính người anh khối trên đó lợi dụng,còn người con trai mình yêu thì lại không những không biết,mà còn hiểu lầm,xem cô như 1 cô gái xấu xa,tồi tệ.Cái lúc mà cô ấy đang cố gắng trở lại với anh chàng sau đêm đó,chỉ 1 câu"Cậu có thể....biến đi được không" của anh chàng đã xé nát con tim của nhiều khán giả.Phim cũng rất chú ý không hề lống ghép bất cứ 1 cảnh khóc nào của nhân vật Seo Yeon(chính xác là Su) vào phim cả.Mình không biết giải thích thế nào,nhưng mình chắc đó là 1 quyết định sáng suốt của phim.
Mình cũng từng nói Seo Yeon yêu Seung Min hơn Seung Min yêu Seo Yeon rất nhiều.Tại sao?mặc dù hầu hết ta đều xem phim dưới góc nhìn của Seung Min.Đó cũng là 1 cái hay của phim để cho những người thật sự hiểu phim có thể cảm nhận được tình yêu của Seo Yeon.Mình có thể nêu ra những dẫn chứng sau :
- Lúc còn học đại học,Seo Yeon là người đã chủ động làm quen Seung Min trước
-Cô luôn là người mở chủ để trò chuyện đầu tiên(có lẻ là do Seung Minh nhát)
-Cô cũng là người cho Seung Min biết ngày sinh nhật của mình trước,là người cho Seung Min biết những thông tin cả nhân về gia đình của mình trước sau đó mới hỏi lại Seung Min để cho Seung Min có cảm giác thân mật hơn.
-Trong cuộc tình của 2 người,cô là người đã hi sinh và hi sinh nhiều hơn
-Khi trưởng thành,cô cũng là người đã chủ động đi tìm Seung Min
-Trong khi Seung Min đã quên mất cô,có 1 cuốc sống bình thường,có người yêu,chuẩn bị cưới vợ thì Seo Yeon lại chính là người không thẻ quên được Seung Min,cô không có người yêu,lấy chồng chỉ trên danh nghĩa.Cô cũng như lúc trước,là người chủ động khơi dậy lại những kí ức của Seung Min mà cô biết rõ,hiểu rõ,trong khi bản thân anh ấy thì lại chỉ vô tâm quên mất nó.[/Spoil]
Nói chung,Phim là 1 kịch bản hòan hảo từ đầu đến cuối.Hoàn hảo từ cách diễn đạt nội dung,miêu tả nhân vật đến diễn xuất và xây dựng tình huống.Hoản hảo đến mức mà 1 đứa con trai luôn nghĩ rằng "Phim tình cảm thì có gì hay chứ,chủ yêu là coi để ngắm người đẹp thôi" như mình phải cảm động mà viết 1 cái RW cảm nhận dài thế này.