Ý ông bảo phim này giống Kungfu của Châu Tinh Trì à ,hay ý ông bảo phim này chơi võ Kungfu ,nực cười phim toàn đánh kiếm,bắn súng đua xe từ đầu chí cuối mà bảo Kungfu,về tra từ điển xem từ Kungfu có nghĩa là gì đi,biết cách tra từ điển ko đấy
_Thứ nhất là phim này ko chỉ có cảnh bắn súng và đánh kiếm.
_Thứ 2 là trong các cảnh đánh nhau nó bay nhảy nhiều, tui gọi ví von nó là kungfu.
_Thứ 3, chả ai nói gì đến CTT cả.
_Thứ tư, từ đầu đến cuối đua xe bắn súng mới lạnh.
Chả có gì phải hụt hẫng cả,phim người ta làm đến thế thôi chứ,muốn đòi hỏi nó phải hay tới mức đoạt giải Oscar à
_Tại sao tôi lại phải muốn nó đạt được giải Oscar ? Tui có phải là director của cái này đâu nhỉ ? ::) Còn chuyện ko hụt hẫng hay ko thì tùy người, có người coi phim thì thấy vậy, có người ko biết có coi ko nên nói vậy. :hug: Nói thật nhé, chúa ghét phim nào coi từ đầu đến cuối đa phần là đánh và đánh, cuối cùng coi xong hỏi "WTF?"
_Còn nữa, nếu bảo ko hụt hẫng thì chắc bác hài lòng về phim lắn nhỉ ? ::)
Khổ đã bao nhiêu người cố giải thích cho ông hiểu Bahamus là linh hồn của FF,phim mà ko có nó mới là thiếu sót thế mà ông cứ đưa cái lí do chuối vật ra là khoe công nghệ để chê ,con quái đó về chi tiết ko cao bằng nhân vật là người ,cảnh đánh nhau với con này đúng là chưa kịch tính và hơi ngắn vì độ dài phim ko cho phép.
_Quả thật đã nói rồi, ko muốn giải thích lại, but có người vẫn ko nhìn ra nên phải vào nói lại. Linh hồn của FF ?

<== chính các bác nói câu này nhá, lát nữa tui sẽ cho các bác thấy cái gọi là "linh hồn của FF".
_Nếu tui nhớ ko nhầm thì con Bahamut là vua của các quái vật được summon ( GF, Aeon or something like that ), là cái được gọi là "linh hồn của FF". Thế nhưng trong bộ phim này ta có thể thấy điều gì qua cái "linh hồn của FF", 1 con quái vật yếu như sên ko hơn ko kém.
_Ngay từ lúc xuất hiện thì tạo cho người xem cảm giác khá mạnh mẽ nhưng càng về sau người xem lại càng thấy rằng cái con rỗi hơi này chả làm được cái tích sự gì cả. Nhảy ra múa vài cái, ẹo ẹo vài cái rồi bị giết bằng mấy nhát chém <== Linh hồn của FF.

_Nếu muốn đưa vào "linh hồn của FF" ::) ? Được thôi. Nhưng nó thật sự phải làm người xem cảm giác rằng con quái vật này rất mạnh, rất đáng gờm, đến nỗi mỗi cảnh quay về nó phải làm cho người xem cảm giác được sức mạnh của nó đang bao trùm toàn bộ khu vực, phải thật sự mạnh mẽ, ... nói chung là đến mỗi cảnh quay về nó là những cảnh quay phải làm người ta hồi hộp. Đó mới thật sự là cách miêu tả về con quái vật này, còn chuyện nhảy ra lốp đốp vài cái rồi bị giết mà mấy bác cũng ậm à ậm ừh rồi kêu là "ừh, thì nó là linh hồn của FF mà", nói được câu nói này ko biết nghĩ về những cái tui vừa nói thì quả thật là ....sigh...
_Điều tui muốn nhấn mạnh ko phải tui chê con này mà là sự xuất hiện của nó mờ nhạt, ko gây ấn tượng, ko tạo cảm giác gì cả, giống như là 1 thứ trang sức để phô trương đồ họa hoặc là thêm vào cho "FF có linh hồn", vậy thôi.
Toàn thấy ông chê linh tinh về cốt truyện chứ có thấy đánh giá gì về sound,music,lồng tiếng hay thiết kế đâu
_Vậy thì mời lật lại mấy trang trước.
thôi cái bản này còn chưa đủ hay sao, định fantasy đến bao giờ
cái gì mà ăn theo game là thấy chán
_Nếu mà remake lại thì FF7 cũng sẽ có giá trị gần như cái MGS Twin snake đó bác.
_Còn nữa, tui đã nói là tui chơi game này rất lâu rồi, điều đọng lại là tên của những nhân vật chính và những sự kiện đáng nhớ. Còn ngoài ra có sai sót thì tui đã nhận lỗi. Nếu ai mà đã chơi game này cách đây 3-4 năm, sau đó ko tìm hiểu thông tin cũng như ko chơi lại lần nào hết, vẫn nhớ sạch sành sanh từng chi tiết của cốt truyện để vào phán thì tui chịu nhận mình thấp kém và ko dám so đo gì nữa.
_Còn nữa, đánh giá 1 phim hay 1 game nào đó thì phải đánh giá khách quan, ko dựa theo cảm nghĩ chủ quan của mình, VD như thích cái series đó thì cứ 10 mà phán, cái này gọi là đánh giá chủ quan. Phim này cũng vậy, tui chẳng ghét bỏ gì FF7 cả, but coi phim thấy sao tui nói vậy, có thể điều tui nói là đúng or sai nhưng đó là ý kiến của tui, tui có ý kiến riêng của mình. Với lại ko có cái gì là có tuyệt đối của nó, nội câu nói mà "coi xong ko thấy hụt hẫng gì cả" thì biết là coi cho có, đó là chưa nói phim này ko đủ hay để phát biểu câu nói trên.