Thì Total war cũng có các chức năng đó đấy thoai tuy cho đến giờ vẫn còn mờ nhạt
Cái thời Tam Quốc Chí chỉ hay trong truyện còn làm ra game chắc ko hay đâu vì AI của máy ko thể = con người để lập liên minh hay đánh vào chỗ yếu đâu
Trước đây tui có được 1 thế trận tam quốc trong Shogun khá hay.
Lúc đầu 3 bên cân bằng. Bất cứ khi nào mình có chỗ yếu là nó tập trung quân vào đánh. Có lúc mình để thủng vòng ngoài là nó ào ạt tràn vô, không cách nào ngăn lại được, phải load lại game. ::(
Sau đó, mình mạnh hơn thì tụi nó liên minh đánh mình. Cân bằng trở lại. :whew:
Đến lúc bí quá, không chống cự nổi thì mình phải dùng geisha giết vua nó. Hơn 20 vùng đất của nó thành rebel hết vì không có hoàng tử.
Lúc đó thì đánh dễ hơn nhưng lại hết hay.
Trong Med1 thì tui chơi Ai Cập, đánh hơn 200 năm mới phá được thế trận cân bằng với tụi Byzantine, Thổ Nhĩ Kì. Cứ đánh qua đánh lại liên miên, mình chiếm vùng này của nó thì nó chiếm lại vùng khác của mình.
Trong Rome thì có tam quốc Julii - Brutii - Scipii, Egypt - Greek - Rome, Scipii - Carthage - Numidia, Brutii - Greek - Macedon... Nhưng thường thì cứ đánh vào chỗ nó ít phòng thủ là tụi nó đổ sụp nhanh chóng. Rất khó giữ được thế cân bằng trong nhiều năm.
Lúc trước thì tui chơi Parthia đến khoảng năm 200 thì không chống lại nổi bọn Ai Cập. Nhưng bất ngờ nó yêu cầu mình surrender (become protectorate). Thế là tui sống dưới sự bảo hộ của bọn Ai Cập. Nó liên minh với mình mà cũng không bao giờ đánh mình. Sau đó thì tui chuyển qua đánh bọn Greek nhưng cũng không chống lại nổi AH, SH. May nhờ thằng Ai Cập hỗ trợ nên vẫn sống lay lắt. Rồi thằng Ai Cập bị thằng Scipii diệt. Mất nước lớn bảo hộ nên tui cũng bị diệt vong theo.
Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất mà nước tui trở thành thuộc địa.
