[ARCHIVE] Trao đổi về Rome Total War

Status
Không mở trả lời sau này.
Túm lại là dùng ngựa hay dùng voi, còn archer với ballista thì ko chơi rồi...giúp tớ với...À, mà hình như tướng của mình phải đứng gần quân ta mới được hưởng morale phải ko, lần trước đang áp đảo 5 chọi 1 với mấy thằng barbarian [nhìn mắc cười quá], rung đùi làm tách cà phê chờ..chiến thắng nào ngờ ko để ý tướng bị nó thịt thế là tan nát đời hoa, hix...
 
Túm lại là dùng ngựa hay dùng voi, còn archer với ballista thì ko chơi rồi...giúp tớ với...À, mà hình như tướng của mình phải đứng gần quân ta mới được hưởng morale phải ko, lần trước đang áp đảo 5 chọi 1 với mấy thằng barbarian [nhìn mắc cười quá], rung đùi làm tách cà phê chờ..chiến thắng nào ngờ ko để ý tướng bị nó thịt thế là tan nát đời hoa, hix...

Túm lại là, tùy vào địa hình và phe mình đang chơi, có voi thì cứ lụi vào từ phía nào cũng tốt, không thì dùng Ongae / Balista bắn nghi binh còn kỵ charge vào sườn, tạo thành thế gọng kiềm với kỵ 2 bên hoặc sau lưng địch còn bộ binh thì trước mặt, đúng chiến thuật của Alexander the Great ;)).
 
Dùng khái niệm aura của war3 thì morale aura trong TW có tới 2 cái chồng lên nhau, effective range khác nhau. Cái thứ nhất là global, chịu ảnh hưởng của stars và các trait (vd như cái trait dread -1 moral of ALL unit on battlefield). Cái thứ hai có tác dụng rõ rệt hơn, nhưng range khá ngắn, phải đứng sát mới được :)
 
Túm lại là dùng ngựa hay dùng voi, còn archer với ballista thì ko chơi rồi...giúp tớ với...À, mà hình như tướng của mình phải đứng gần quân ta mới được hưởng morale phải ko, lần trước đang áp đảo 5 chọi 1 với mấy thằng barbarian [nhìn mắc cười quá], rung đùi làm tách cà phê chờ..chiến thắng nào ngờ ko để ý tướng bị nó thịt thế là tan nát đời hoa, hix...

chơi mà toàn là kỵ với voi, không có bộ binh/archer/siege à :| Nghe sao giống Parthia thế....
 
ai chơi RTR có biết năm bao nhiu bộ binh La Mã change ko. Tui tới 196 BC roài chưa chịu nhúc nhích gì cả >.<
 
Xem lại cái vụ Marius reform này trong history_event thì thấy ko có thay đổi gì so với bản Rome chính cả, nếu đúng thế thì sau năm 220BC cậu phải có sự kiện này rồi chứ, có phải do cậu chưa xây được cài Imperial Palace nào ko. Bản Rome chính cứ fai lên Huge city rồi xây 1 cái IP là có ngay.
 
Hình như reform là có Imp Palace 1 năm sau là reform mà, nên thậm chí dùng cheat là khỏan 6-7 năm là reform rồi :'>
 
Túm lại là, tùy vào địa hình và phe mình đang chơi, có voi thì cứ lụi vào từ phía nào cũng tốt, không thì dùng Ongae / Balista bắn nghi binh còn kỵ charge vào sườn, tạo thành thế gọng kiềm với kỵ 2 bên hoặc sau lưng địch còn bộ binh thì trước mặt, đúng chiến thuật của Alexander the Great .
=)) =)) Voi lụi vào đảm bảo đối phương không mất thằng nào đâu ạ, còn Alexander the great trong các trận đánh với Persia toàn là bị áp đảo quân số, lấy cái gì để gọng kìm hả bác?
 
Thế gọng kìm thì cần gì phải cứ quân số đông mới được, cứ 2 đạo kị 1 charge 1 lui vào 2 bên hông chừng 3,4 lần là tụi phalanx rout sạch, còn voi thì chả ai dại đem lụi vào đám phalanx từ phía trước cả, cứ vòng ra sau rồi ủi vào, còn thằng nào sống mới lạ.......:-"
 
Chẳng cần gọng kìm nữa, điều khiển tốt thì 1 đạo ngựa cũng charge được 4 đạo phalanx ;))
 
Voi lụi vào đảm bảo đối phương không mất thằng nào đâu ạ, còn Alexander the great trong các trận đánh với Persia toàn là bị áp đảo quân số, lấy cái gì để gọng kìm hả bác?
Bị áp đảo không có nghĩa ko thể tạo gọng kìm, chỉ cần người điều quân khéo léo phân chia quân trên chiến trường, tạo lợi thế cục bộ trong thời gian ngắn là quá đủ. Alexander có lợi thế phalanx spear cực dài -> lấy ít chọi nhiều & calvary tinh nhuệ bậc nhất khu vực thời đó -> giải quyết thế trận trong thời gian ngắn nhất trước khi các cánh mỏng hơn của chính mình vỡ trận.

TW có cơ chế chain rout, hai cánh rout dẫn đến center mất ổn định theo tương đối giống trên thực tế đấy.
 
Bị áp đảo không có nghĩa ko thể tạo gọng kìm, chỉ cần người điều quân khéo léo phân chia quân trên chiến trường, tạo lợi thế cục bộ trong thời gian ngắn là quá đủ. Alexander có lợi thế phalanx spear cực dài -> lấy ít chọi nhiều & calvary tinh nhuệ bậc nhất khu vực thời đó -> giải quyết thế trận trong thời gian ngắn nhất trước khi các cánh mỏng hơn của chính mình vỡ trận.

Đúng thế, Alexander là người Macedon, mà quân của Mace thì ai chơi TW cũng biết phalanx mạnh, cavalry cũng mạnh. Với Mace tớ từng dùng hơn 200 phalanx (captain) thủ diệt sạch 1 đạo full stack rome với thành phần chủ yếu là Has và 2 cavalry (1 là general).
 
oái trong RTR sao sau khi reform vẫn ko có Legion mà toàn Principe ko thế này T_T

đã xây lên nhà cao nhất và năm 189 BC roài còn gì
 
Đúng thế, Alexander là người Macedon, mà quân của Mace thì ai chơi TW cũng biết phalanx mạnh, cavalry cũng mạnh. Với Mace tớ từng dùng hơn 200 phalanx (captain) thủ diệt sạch 1 đạo full stack rome với thành phần chủ yếu là Has và 2 cavalry (1 là general).

đánh trong thành à, thế thì thằng nào mà đánh lại phalanx của bác, chẹn 1 cái là hết lỗ. Has lao vào thì chết cứ phải nói là...
 
1200 phalan pikemen thủ thành giết được >3000 lính các loại của Rome đấy
 
oái trong RTR sao sau khi reform vẫn ko có Legion mà toàn Principe ko thế này T_T

đã xây lên nhà cao nhất và năm 189 BC roài còn gì
cậu thử xây thêm một cái IP ở thành khác xem sao, cái vụ reform này cũng tùy hỉ lắm, có lần tui chơi đến khoảng năm 20BC mới có.........:whew::whew:
 
cậu thử xây thêm một cái IP ở thành khác xem sao, cái vụ reform này cũng tùy hỉ lắm, có lần tui chơi đến khoảng năm 20BC mới có.........:whew::whew:

có 2 cái roài đấy chứ vừa chiếm được của Hy Lạp

Thì ra sự kiện reform là vào năm 107 BC và vì là total realism nên chắc đến năm đó mí có
 
Chơi RTR thích thật nhưng cũng lắm cái khổ, AI làm tốt quá nhiều khi lại thành ra máy chỉ chú tâm chống đối mình. Tui đang chơi lại Rome, đã chiếm gần hết bán đảo Italia, đang allies với Gauls và gây chiến với tụi Carthage nhưng tụi nó mạnh quá nên phải dồn hết quân ra chỗ giáp với Sicily để giữ thành Rhegium, trong turn trước lại sai lầm rút thằng Spy khỏi khu vực của bọn Gauls vì nghĩ rằng nó mới allies với mình thì chắc ko đánh liền, ai ngờ ngay turn sau nó vác 2 đạo gần full stack xuống chiếm Ariminum, giờ thì lưỡng đầu thọ địch mà trong tay chỉ còn hơn 1 full stack nhưng lại đang ở đầu kia đất nước mới đau chứ....:(
 
Chơi RTR thích thật nhưng cũng lắm cái khổ, AI làm tốt quá nhiều khi lại thành ra máy chỉ chú tâm chống đối mình. Tui đang chơi lại Rome, đã chiếm gần hết bán đảo Italia, đang allies với Gauls và gây chiến với tụi Carthage nhưng tụi nó mạnh quá nên phải dồn hết quân ra chỗ giáp với Sicily để giữ thành Rhegium, trong turn trước lại sai lầm rút thằng Spy khỏi khu vực của bọn Gauls vì nghĩ rằng nó mới allies với mình thì chắc ko đánh liền, ai ngờ ngay turn sau nó vác 2 đạo gần full stack xuống chiếm Ariminum, giờ thì lưỡng đầu thọ địch mà trong tay chỉ còn hơn 1 full stack nhưng lại đang ở đầu kia đất nước mới đau chứ....:(

mãnh hổ nan địch quần hổ 8-} 8-} đánh 1 hướng thôi, phía Nam có biển nên cũng tạm an toàn hơn là phía Bắc rồi :))
 
Khổ 1 nỗi là điều quân đến nơi cũng mất ít nhất 2 turn trong khi phía Bắc bây giờ chỉ còn Ancona và Roma đang phơi ra trước mắt tụi Gauls, mặt khác nếu kéo quân đi thì khả năng mất thành ở phía Nam lại hiển hiện rõ ràng vì bọn Carthage so với Gauls thì chỉ có thể gọi là hơn hẳn, cũng may cái thành Syracuse nằm trên bán đảo Sicily vẫn còn bị rebel giữ nên có thể nó sẽ ko đánh mình ngay. Hiện giờ vừa rút ruột xây 1 cái fort ngay điểm tiếp nối giữa 2 vùng để chặn chân chúng được turn nào hay turn đó rồi kéo quân về bảo vệ Roma, đang huy động toàn quân toàn dân đánh giặc nên public order các thành xuống thảm hại, chỉ sợ chưa dẹp xong tụi Gauls thì đã bị revolt sạch roài......:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top