Mới coi xong,thấy vài điểm ngớ ngẩn vãi ra mà sao lord lại đưa vào phim (chắc để tạo drama)
_ Đầu tiên là bà mẹ tuyệt cmn zời 2 con bỏ con đi vào chổ nguy hiểm để kiếm tiền,chả biết kiếm đc gì trong đó ko mà lỡ ko trở về đc (đúng là thế thật) thì các con mình ra sao (não còn ngu hơn mấy con zom). Thiếu tiền có nhiều cách kiếm nhưng vẫn an toàn,bán râm chẳng hạn ( dáng cũng ngon).
_ Thứ 2 là cách dẫn đường của chị tour guy,đường an toàn (có thể xa hơn) éo dẫn, mà dẫn nguyên 1 đám du khách (có amateur) đi ngang bầy zombie ( dù là ngủ đông). Lựa chọn giữa sống và chết,người có lý trí phải biết chọn bên nào (đây là công cmn việc,ko phải nghĩa vụ,kèo thối là rút,éo ai ép).
_ Thứ 3 là thằng phản diện như hề (ko phải anh Zues cool ngầu nhé), cứ trốn thoát theo team thì có
làm sao,phải trở thành khốn nạn cho khán giả ghét cơ, mà sau khi nhốt team lại thì sao ko lên thẳng mái nhà mà đi đâu ra trước cho con zom cọp nó tóm,trc đó nó nói là lên mái rape bà phi công mà,mà nếu có kế hoạch như vậy từ trc thì sao sau khi cắt đầu Queen sao ko lên đó đi,đi theo xuống hầm chi,có thể phịa lý do đi tè để lủi,nhưng sau cùng vẫn muốn trở thành asshole.
_Thứ 4 là khúc em gái kia húc cửa kính ra,lúc đó team đang đứng ngay đó sao ko xả súng cứu mà cứ ôm nhau nhìn em gái chết (toàn các thiện xạ headshot ko mà,chắc lord nghĩ nãy giờ ko có ai chết thôi tế em gái lấy drama).
_Thứ 5 là anh da đen,bị cắn trước main 1 lúc lâu mà lại hoá zom cực chậm(mặc dù là bị chính zeus cắn),nếu bảo thể lực anh khoẻ thì trc đó chả bị dần cho mềm xương ra ,rồi sau khi thoát ra ngoài nơi bụi bặm đó đc thì việc đầu tiên là anh muốn ko phải là đi tắm,chăm sóc vết thương,nằm nghỉ ngơi như bao người khác mà lết xác đi hưởng lạc ngay ,cứ như sợ nếu hoá zom thì ko lây đc cho ai vậy.
Nói chung coi hành động hay,kịch tính,ngoài mấy cái ngớ ngẩn trên thì khá là good với 1 bộ phim giải trí.