mà anh king ăn quả phóng lựu chỉ xây xát thì tính ra headshot đạn 9mm không chết cũng tạm chấp nhận rồi( cái mặt nạ chắc làm từ vỏ tàu vũ trụ nên không thủng). ai nhớ khúc cuối là ăn đạn vào mồm rồi xuyên óc đúng không nhỉ? có khi lại sạn.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
chịu thôi đoạn tình cảm nếu có 1 phim prequel giới thiệu nhiều vế nhân vật thì sẽ đồng cảm hơn. nhưng éo bỏ vào thì đám bên mẽo sẽ nói phi éo gì toàn hành động không có phát triển nhân vật gì hết cho coi.Phim có nhiều ý tưởng mới trong dòng zombies nhưng xem dc thôi chứ k hay lắm, khúc con Kate đòi đi theo cứu con Geeta là xàm lắm muốn drop nhưng ráng coi cho hết
Nhân vật ấn tượng: em bồ youtuber, anh khoá két (cộng da đen do bộ đôi này là 1 cặp), bà phi công
Bộ ba main bautista, ghệ bautista, con kate chán, mấy khúc tình cảm ko thuyết phục

khu 51 thì theory gì nữa. khẳng định là alien rồi.Vẫn chưa có theory gì về hai cái phi thuyền đầu game à ?![]()

chịu thôi đoạn tình cảm nếu có 1 phim prequel giới thiệu nhiều vế nhân vật thì sẽ đồng cảm hơn. nhưng éo bỏ vào thì đám bên mẽo sẽ nói phi éo gì toàn hành động không có phát triển nhân vật gì hết cho coi.![]()

#ReleasetheDeborahsCutbọn VN cũng đang kêu ko có pt nhân vật kia kìa... mẹ phim 10 mạng mà đòi phát triển hết thì có mà coi bản 4 tiếng...![]()

mấy tay review YT nước ngoài ta coi đặt nặng vụ ptnv thì nói hơi thiếu kiểu đang cao trào về drama thì chuyển cảnh.bọn VN cũng đang kêu ko có pt nhân vật kia kìa... mẹ phim 10 mạng mà đòi phát triển hết thì có mà coi bản 4 tiếng...![]()

Chắc Zod sama xuống nhầm timeline, té khẩnkhu 51 thì theory gì nữa. khẳng định là alien rồi.![]()

Chắc Zod sama xuống nhầm timeline, té khẩn![]()

Cũng như đoạn đọ kiếm giữa cuối phim Stars War 7 , em Rey đang đỡ kiếm nhắm mắt rồi flashback về Force thì chả ai nóinói nhỏ tí, đoạn anh Dave chưa lên trực thăng ngay đứng thở lấy hơi cười với con gái tí sau khi chạy hồng hộc thoát khỏi zombie King chỉ có 5s thôi thì King đã mò lên kịp rồi... nhưng bị chửi là vô lý trong khi Thanos phát hiện ra bị Tony Stark lấy mất ngọc rồi thều thào bố mày là người thiếc mất gần 30s mà anh Nốt cứ đứng đực ra mà nhìn thì chả ai chửi còn viện tỉ lí do để bênh, lol...![]()

thực ra là cả đám SW7-8-9 bị chửi nhiều quáCũng như đoạn đọ kiếm giữa cuối phim Stars War 7 , em Rey đang đỡ kiếm nhắm mắt rồi flashback về Force thì chả ai nói![]()

Thật ra phát triển nhân vật nó có 2 cái:bọn VN cũng đang kêu ko có pt nhân vật kia kìa... mẹ phim 10 mạng mà đòi phát triển hết thì có mà coi bản 4 tiếng...![]()
Team 10 người đi vào lúc tờ mờ sáng đến chiều đã cong đít chạy ra cho kịp deadline hoàng hôn, diễn tiến chưa đc 24h lấy gì mà phát triển nhân vật![]()
Do trình đạo diễn kém nhéMartin sau khi thoát ra thì tự thấy hối hận vì hành động của bản thân, anh quyết định quay lại hỗ trợ mọi người đang tử thủ trong casino, liều thân mình đánh nhau với con hổ để mở đường máu cho anh Mễ thoát thân. Trước khi xô anh Mễ ra thật xa, Martin chỉ kịp nhìn với ánh mắt hối hận cùng câu nói: "Xin lỗi vì chuyện của Chambers", rồi rút chốt lựu đạn.
Cảnh cuối phim Scott liều mạng ở lại chặn King để Kate, anh Mễ và Geeta lên máy bay đi khỏi tòa nhà. Cả 2 lao vào solo, sau 1 hồi tơi tả thì cùng gục trên cũng máu. Đúng lúc đó, từ phía xa ánh lên luồng sáng của quả nuke đang nhắm tới. Scott nhìn thấy mấy miếng Dogtag treo trên cổ Zeus, anh chợt nhận ra sự thật cay đắng rồi mỉm cười rồi nói:
"Nhìn kìa bro (chỉ tay về phía quả nuke), đó mới chính là kẻ xấu thật sự.
Chúng ta hóa ra đều là con tốt của cái Chính phủ thối nát này.
Rất tiếc vì chuyện của vợ anh. Tôi hiểu cảm giác đó như thế nào, thậm chí... còn là chính tay tôi .
Ít ra thì đứa trẻ của tôi cũng may mắn hơn."
Hai đối thủ, hai giống loài ở hai chiến tuyến bỗng cùng nhau trở thành đồng chí, đồng điệu về cảm xúc và tâm hồn. Scott và Zeus nhìn nhau âu yến, rồi cố gượng dậy, đỡ lấy nhau cùng đứng trên tòa nhà Olympus ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống, và quả nuke lao tiến đến thật gần... Zeus, đấng bá vương của vương quốc Zombie chuẩn bị lụi tàn, hú lên một tiếng gầm bi tráng cho cả tộc loại nghe thấy. Zom từ khắp mọi ngóc ngách, từ Alpha đến đám đang chết cháy hay ngủ đông đều bừng tỉnh và cảm nhận được tiếng gọi của thủ lĩnh, đồng loạt hú lên tiếng hú bi ai từ biệt vị quân vương vĩ đại, đáng kính, với những giọt máu chảy ra từ mắt như những giọt lệ chia li.
Còn Scott thì chỉ nhìn về xa xăm, những hình ảnh đáng yêu của Kate ngày trước hiện về bên anh. Anh còn nhìn thấy mình và cô bé cùng nhau bên quầy bán đậu phụ mà mình từng mơ ước, hai cha con cùng nhau hạnh phúc bên quầy hàng nhỏ mà ấm áp.
Rồi anh mỉm cười: "Love you 200 million".
...

SureDo trình đạo diễn kém nhé![]()
