Army of Thieves (29/10/2021) - Prequel of Army of the Dead

Có ai để ý đoạn hiến tế thằng áo xanh với đoạn cắt đầu con queen background Y CHANG nhau ko???
Trog khi plan của 2 đứa kia là ra ngoài ks kiểm tra cửa nẻo, chẳng nhẽ tụi nó rảnh rỗi quay lại cả đoạn đường dài để bẫy con queen? Sạn thì ko thể vì nếu nghĩ khán giả ko để ý thì coi thường quá....
Thêm tình tiết mấy cái xác trog hầm có đặc điểm của dàn nv nữa.... Phim mindblow vl
Nó giải thích quịch toẹt ra luôn mà ông. Thằng Martin làm deal riêng với con Lily từ trước nhờ giúp nó rút máu con Queen về làm mẫu thử.
 
Tình tiết máy bay cho có? Ông nghĩ lão Nhật tự tin tới mức chỉ để 1 thằng đệ vào, và đi ra 1 mình = đường bộ trong cái ổ zombie mà ko cần dùng tới máy bay? Và thực tế là chính mồm ông đệ còn bảo lên giết bà phi công để lấy máy bay và tự bay ra. Nhưng méo hiểu sao lại ko đi lên tầng thượng, mà đi ra ngoài cho con hổ giết. Ngay cái tình tiết phi vụ quan trọng vl, nhưng chỉ có đúng 1 thằng đệ tham gia là thấy hơi sai sai rồi, trong khi rõ ràng trước đó các team ổng thuê đều fail, và đây còn là cơ hội cuối để làm nữa chứ.

Nói chung phim coi giải trí thôi, chứ để mà soi moi móc ra thì sạn nhiều lắm, ko nghĩ đây là phim của ZS ấy chứ.
Cái két Der Gotterdämmerung nằm dưới hầm tháp Gomorrah
Trực thăng nằm ở tầng thượng tháp Sodom
Nên muốn qua trực thăng thì phải ra ngoài rồi qua tháp bên kia
 
Tụi thằng Scott cũng đã tính từ đầu là sẽ chết nhiều rồi, chỉ có hội của nó gồm bản thân nó, nhỏ bồ, anh da đen và bà bê đê là chắc thoát thôi nên chắc cũng không có ý kiến ý cò gì. Vả lại đó là mô hình, mà mô hình thì miễn ra dáng chiếc trực thăng là được, cần gì phải làm model chiếc Chinook chi cho rườm rà. Mà lão Nhật cũng đã nói không phận Las Vegas là vùng cấm bay. Máy bay bay vào là ăn đạn, nhưng bay ra thì không sao nên khúc cuối mới có chiếc Chinook bay ra check chỗ rớt máy bay đó.

Đấy là ông với tư cách là người xem, thì ông mới nghĩ là "chắc là" rồi không ý kiến ý cò gì. Không phải tôi khó tính nhưng có vài chi tiết có thể làm đơn giản và khiến nó hợp lý hơn ví dụ như là thay đổi cái máy bay.
Ông main Scott tính là chết nhiều là tính đến phương án tồi tệ nhất có thể xảy ra, chứ chưa đi làm nhiệm vụ đã "xác định" là chết thì còn gọi gì là lên kế hoạch, gọi gì là chiến thuật. Mà lại còn tính chết nhiều ở đây nhưng chừa lại đúng các thành viên mình quen biết thì lại càng chẳng phải ý của Scott, cái này cảm giác như ý của ông áp đặt vào phim thì đúng hơn.
Trong đoạn họp, có thằng còn "ủa đi giết zombie à, thế thôi tôi phắn", như vậy nó là thực tế và hợp lý. Chứ nhìn cái mô hình máy bay thì ít ra bà phi công phải hỏi "cái máy bay giống y như cái mô hình này à" nhưng thôi bà ấy hơi ngáo nên có thể bỏ qua. Hoặc có ai đó hỏi theo như cái mô hình thì nó có chỗ chứa vừa đống tiền và bằng này người tụi tôi không ?
Thực ra cái máy bay như trong phim, cố gắng nhồi thì vẫn nhồi được đống tiền và ngần ấy người. Nhưng để đơn giản hoá vấn đề thì tại sao không làm cái máy bay to hơn một chút ? Chưa kể nếu mọi thứ thuận buồm xuôi gió thì để chuyển hết đống tiền ấy lên máy bay từng chuyến một chắc cũng thở bằng mồm...
 
Đấy là ông với tư cách là người xem, thì ông mới nghĩ là "chắc là" rồi không ý kiến ý cò gì. Không phải tôi khó tính nhưng có vài chi tiết có thể làm đơn giản và khiến nó hợp lý hơn ví dụ như là thay đổi cái máy bay.
Ông main Scott tính là chết nhiều là tính đến phương án tồi tệ nhất có thể xảy ra, chứ chưa đi làm nhiệm vụ đã "xác định" là chết thì còn gọi gì là lên kế hoạch, gọi gì là chiến thuật. Mà lại còn tính chết nhiều ở đây nhưng chừa lại đúng các thành viên mình quen biết thì lại càng chẳng phải ý của Scott, cái này cảm giác như ý của ông áp đặt vào phim thì đúng hơn.
Trong đoạn họp, có thằng còn "ủa đi giết zombie à, thế thôi tôi phắn", như vậy nó là thực tế và hợp lý. Chứ nhìn cái mô hình máy bay thì ít ra bà phi công phải hỏi "cái máy bay giống y như cái mô hình này à" nhưng thôi bà ấy hơi ngáo nên có thể bỏ qua. Hoặc có ai đó hỏi theo như cái mô hình thì nó có chỗ chứa vừa đống tiền và bằng này người tụi tôi không ?
Thực ra cái máy bay như trong phim, cố gắng nhồi thì vẫn nhồi được đống tiền và ngần ấy người. Nhưng để đơn giản hoá vấn đề thì tại sao không làm cái máy bay to hơn một chút ? Chưa kể nếu mọi thứ thuận buồm xuôi gió thì để chuyển hết đống tiền ấy lên máy bay từng chuyến một chắc cũng thở bằng mồm...
email hỏi đạo diễn, ổng sẽ trả lời cho mà xem. hoặc lên vero hỏi cũng đc =))
 
email hỏi đạo diễn, ổng sẽ trả lời cho mà xem. hoặc lên vero hỏi cũng đc =))

Hỏi làm gì cho mệt, phim đã xem điểm đã chấm 7.5 ok mãn nhãn rồi. Có vài cái thắc mắc nhỏ post lên đây mà vài ông giải thích thấy không hợp lý thì phân tích lại thôi chứ email hỏi thay đổi được cái gì ? :-?
 
Mà sao nó lấy cái
đầu
rồi không đi bộ theo đường cũ về quách đi, phần sau nghiên cứu tiếp. Vô lại chỗ két sắt làm gì không biết. Muốn thủ tiêu cả team ah. Lúc thấy nó vẫn đứng đấy cứ tưởng trong két còn cái gì nữa.
khu vực đó quân đội nó kéo đi hết đễ thả nuke rồi. tính chạy bô trốn khỏi nuke thật à? chưa kê đem đầu con queen tính thoat khoi khu kiểm tra của quân đội = cách nào?
 
Tôi thấy cái chi tiết máy bay sao nhỏ quá thì chỉ nghĩ dc là mục đích chỉ để cho thằng đệ in và out thôi, mục đích rõ ràng nhất là lấy máu để làm zombie army có thể control dc chứ k phải là tiền, tiền là để bait đám main, xong rồi thì phản để tụi nó chết.
 
Về sạn , dù theo mình biết Lord là 1 người khá chi tiết nhưng ko rõ liệu Lord có ý gì khác ko :-?
- Chi tiết đoạn con Kate leo lên xong trước khi đóng cửa , nó chèn xương tay của 1 người chặn cửa . Đến lúc team trèo lên thì ko thấy ?? :D ?? Đến giờ vẫn ko hiểu đoạn đó là sạn thật hay còn ý nghĩ gì khác

- Nổ xe đầu phim ?? :D ??

- Đoạn trực thăng bay đi trước Zeus , xong lúc sau Zeus cưỡi ngựa về ổ trước trực thăng ?? :D ??

- Tại sao ko nói thẳng mục đích với team ? Lão Scorp có vẻ thừa tiền , biết rõ về đám Alpha thì bắt dễ hơn là đột nhập vào trung tâm để trộm tiền chứ ? Tại sao ko bắt con Queen từ lần đầu gặp khi ở gần cửa ra ?? :D ??

Xem phim với tâm lý đọc rv chê trước nhưng vẫn thấy khá hay , rất đáng xem , điểm trừ là vài đoạn drama bố con dài quá
Đoạn nhét cái tay vào là để ngăn cơ chế tự động khóa cửa, để một hồi sau nó trốn. Đoạn thằng Martin đóng cửa là thấy rõ vừa sập cửa lại là nó chặn khóa ngay.

Đoạn trực thăng: Hai cái khách sạn nó nằm đối diện nhau, cách nhau cái đại lộ. Đoạn đấy Peter bay đi luôn 1 quãng khá xa rồi. Nếu nhìn kĩ thì đoạn lúc nó bắt đầu quay đầu lại là vừa bay Ceasar's Palace và Planet Hollywood. Thoạt đầu mình nghĩ là Cái Olympus Casino dựng dựa trên Ceasar's Palace vì Ceasar's Palace có tượng Poseidon ngay mặt tiền nhưng có vẻ không phải. Còn vụ thằng King Zeus thì có thể là nó nhảy xuống hoặc đu tường xuống. Đoạn dưới két sắt cũng là tụi nó đu thang máy bay xuống.
 
Đoạn trực thăng thì có thể giải thích là do cái trực thăng cũ, máy sắp hỏng rồi nên bay cà nhắc, thằng Zeus đu thang thoát hiểm xuống nhanh, con chiến mã lên hàng alpha cũng như con hổ, x10 mã lực so với ngựa thường, con hổ nó khỏe đến nỗi 1 tát bay cả một người trưởng thành ra vài mét, khỏe hơn cả gấu tát.

Còn đoạn sập cửa thì rõ ràng con kia ko khóa mà chỉ đóng thôi, xuống nó nói dối là ok rồi.
 
Mà con hổ đúng là pet, chỉ để show chứ cuối phim lôi nó theo thì Dave đỡ bằng niềm tin. Chắc không đủ kinh phí để làm. Lúc con hổ giết người cgi cũng khá lởm
 
Con hổ ko thể leo thang, đu tường xuống hầm như King nên nó đứng canh ở 1 chỗ khác hợp với nó.
 
Zack build vũ trụ kiểu hơi khác so với suy nghĩ mọi người. Như bên DCEU coi film sau thấy appreciate các tình tiết phim trước hơn, hiểu được vì sao nó vậy. Tương tự cái Zombieverse này cũng thấy như là để setup cho toàn bộ vũ trụ nên tạm thời chưa mở ra thêm quá nhiều thứ, chỉ hint cài cắm thôi. Từ từ chờ prequel và sequel ra có thể sẽ giải thích thêm được nhiều thứ nữa.

Ps:
Trên N có cái documentary Making an Army of the Dead, anh em xem cho vui
:d
 
Có thắc mắc là bọn zombie này ăn gì khi toàn biến người thành đồng loại ?
 
Chi tiết cái trực thăng, thì theo t hiểu là ban đầu cả team đều dự đoán có thừa thời gian đi vào - ôm tiền - đi ra, easy Japanesey!! Như tưởng tượng ban đầu của cả team, dễ như ăn kẹo.

Nên cái trực thăng nó có nhỏ thì vẫn dư thời gian bay đi bay về để chở 2,3 đợt.

Thêm nữa là ko bay vào đc vùng quarranty zone nên cái trực thăng đó là duy nhất, có sẵn dành cho phục vụ cái Bly Hotel ấy. Có sao thì dùng vậy, ko đòi hỏi thêm đc vì ko thể bay máy bay khác vào vùng quarranty zone đc.

Chi tiết lấy tiền ở két sắt ở tháp South-Gamorra chỉ là mồi câu như team anh Scott Ward vào vùng zombie. Team Scott sẽ có tác dụng kéo sự chú ý của cả đám zombie & King zombie, để tên Martin dễ dàng an toàn di chuyển đến tháp North -> lên trực thăng.

Mục đích chính của lão Tanaka là có 1 team vào bảo vệ tên vệ sĩ của lão -> vệ sĩ Martin lấy cái đầu em Queen -> King sẽ xua quân thịt bằng hết team anh Scott -> King bị đánh lạc hướng bởi team Scott nên Martin an toàn đi hướng ngc lại đến tháp North + ko thể di chuyển bằng đường bộ (quân đội phong toả chuẩn bị ném bomb -> cách duy nhất là thoát bằng trực thăng.

Mà trực thăng ở đâu mà có sẵn?? Chỉ còn 1 chiếc te tua nằm trên nóc Bly hotel mà thôi. Còn két tiền thì Las Vegas có bao nhiêu casino thì có bấy nhiêu két tiền, đâu cần phải trộm cái két nằm ở tháp South-Gamorra.

Nên yếu tố quan trọng nhất của lão Tanaka là lấy đầu Queen -> kéo sự tập trung của đám zombie & King đến tháp South để quây anh Scott -> trong khi Martin đi hướng ngc lại đến tháp North -> thoát đi bằng chiếc trực thăng duy nhất còn ở Bly Hotel.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tình tiết máy bay cho có? Ông nghĩ lão Nhật tự tin tới mức chỉ để 1 thằng đệ vào, và đi ra 1 mình = đường bộ trong cái ổ zombie mà ko cần dùng tới máy bay? Và thực tế là chính mồm ông đệ còn bảo lên giết bà phi công để lấy máy bay và tự bay ra. Nhưng méo hiểu sao lại ko đi lên tầng thượng, mà đi ra ngoài cho con hổ giết. Ngay cái tình tiết phi vụ quan trọng vl, nhưng chỉ có đúng 1 thằng đệ tham gia là thấy hơi sai sai rồi, trong khi rõ ràng trước đó các team ổng thuê đều fail, và đây còn là cơ hội cuối để làm nữa chứ.

Nói chung phim coi giải trí thôi, chứ để mà soi moi móc ra thì sạn nhiều lắm, ko nghĩ đây là phim của ZS ấy chứ.
Đoạn đấy không hẳn là ổng thuê nhiều đội, mà là khu vực Las Vegas bị vướng vào time-loop hay gì đấy. Bộ đồ, trang thiết bị của mấy cái xác trước két sắt nhìn y hệt team main, chỉ khác mỗi đội hình thôi. Đội hình team chết gồm Scott, em Maria và chị bê đê Peter. Điều lạ kì là người để ý và đề cập vụ đó cũng là đứa duy nhất ngoài con gái main còn sống tới cuối phim. Phim có liên quan đến aliens, robot công nghệ cao, area 51,... các kiểu nên có thể anh da đen là thằng bị vướng vào một dạng time-loop giống anh Tom Cruise trong Edge of Tomorrow.
 
Đấy là ông với tư cách là người xem, thì ông mới nghĩ là "chắc là" rồi không ý kiến ý cò gì. Không phải tôi khó tính nhưng có vài chi tiết có thể làm đơn giản và khiến nó hợp lý hơn ví dụ như là thay đổi cái máy bay.
Ông main Scott tính là chết nhiều là tính đến phương án tồi tệ nhất có thể xảy ra, chứ chưa đi làm nhiệm vụ đã "xác định" là chết thì còn gọi gì là lên kế hoạch, gọi gì là chiến thuật. Mà lại còn tính chết nhiều ở đây nhưng chừa lại đúng các thành viên mình quen biết thì lại càng chẳng phải ý của Scott, cái này cảm giác như ý của ông áp đặt vào phim thì đúng hơn.
Trong đoạn họp, có thằng còn "ủa đi giết zombie à, thế thôi tôi phắn", như vậy nó là thực tế và hợp lý. Chứ nhìn cái mô hình máy bay thì ít ra bà phi công phải hỏi "cái máy bay giống y như cái mô hình này à" nhưng thôi bà ấy hơi ngáo nên có thể bỏ qua. Hoặc có ai đó hỏi theo như cái mô hình thì nó có chỗ chứa vừa đống tiền và bằng này người tụi tôi không ?
Thực ra cái máy bay như trong phim, cố gắng nhồi thì vẫn nhồi được đống tiền và ngần ấy người. Nhưng để đơn giản hoá vấn đề thì tại sao không làm cái máy bay to hơn một chút ? Chưa kể nếu mọi thứ thuận buồm xuôi gió thì để chuyển hết đống tiền ấy lên máy bay từng chuyến một chắc cũng thở bằng mồm...

Tại vì nếu ko có vụ giết Queen thì King nó cũng chả động đến bọn này, và bọn nó ko tính đến việc quả nuke đến sớm hơn 1 ngày chứ theo như kế hoạch thì cứ tằng tằng vác tiền lên thôi, kế hoạch trót lọt thực sự, chết mỗi em chamber
 
lướt 9gag thấy chê thậm tệ phim này, trên này các bác cho mấy điểm thế
 
Hỏi làm gì cho mệt, phim đã xem điểm đã chấm 7.5 ok mãn nhãn rồi. Có vài cái thắc mắc nhỏ post lên đây mà vài ông giải thích thấy không hợp lý thì phân tích lại thôi chứ email hỏi thay đổi được cái gì ? :-?
có gì lạ đâu, coi phim thích và muốn tìm hiểu tới nơi tới chốt thì cứ hỏi tác giả, bọn fan trên vero, twitter nó vào hỏi suốt có cái gì khó hiểu đâu. tranh luận một cách phỏng đoán ở đây mới là pointless.
 
Đã xem xong phim. Thích film đấng nhưng Ko tin đc film này của ZS luôn :(
 
lướt 9gag thấy chê thậm tệ phim này, trên này các bác cho mấy điểm thế
riêng mình cho 7.5, ko thấy quá hứng thú như các phim khác của lord :d
 
Back
Top