BimBimTom
The Warrior of Light
- 22/5/21
- 2,262
- 2,210
Ông Tanaka bảo đem ra hết 200 triệu thì chia main 50 triệu chứ có buộc phải đem toàn bộ đâu. Đem toàn bộ tiền thì cái trực thăng đấy hoàn toàn không đủ chỗ. Thằng Martin cũng thừa nhận là cái đầu con Queen đáng giá gấp 10 lần mớ tiền 200 triệu này, nên trong phim thì việc chôm tiền là side quest thôi. Vơ được nhiêu thì vơ, vì dù gì hãng bảo hiểm đã bồi thường 200 triệu đấy cho ổng rồi. Giờ có thêm thì tốt, không thì thôi.Đấy là ông với tư cách là người xem, thì ông mới nghĩ là "chắc là" rồi không ý kiến ý cò gì. Không phải tôi khó tính nhưng có vài chi tiết có thể làm đơn giản và khiến nó hợp lý hơn ví dụ như là thay đổi cái máy bay.
Ông main Scott tính là chết nhiều là tính đến phương án tồi tệ nhất có thể xảy ra, chứ chưa đi làm nhiệm vụ đã "xác định" là chết thì còn gọi gì là lên kế hoạch, gọi gì là chiến thuật. Mà lại còn tính chết nhiều ở đây nhưng chừa lại đúng các thành viên mình quen biết thì lại càng chẳng phải ý của Scott, cái này cảm giác như ý của ông áp đặt vào phim thì đúng hơn.
Trong đoạn họp, có thằng còn "ủa đi giết zombie à, thế thôi tôi phắn", như vậy nó là thực tế và hợp lý. Chứ nhìn cái mô hình máy bay thì ít ra bà phi công phải hỏi "cái máy bay giống y như cái mô hình này à" nhưng thôi bà ấy hơi ngáo nên có thể bỏ qua. Hoặc có ai đó hỏi theo như cái mô hình thì nó có chỗ chứa vừa đống tiền và bằng này người tụi tôi không ?
Thực ra cái máy bay như trong phim, cố gắng nhồi thì vẫn nhồi được đống tiền và ngần ấy người. Nhưng để đơn giản hoá vấn đề thì tại sao không làm cái máy bay to hơn một chút ? Chưa kể nếu mọi thứ thuận buồm xuôi gió thì để chuyển hết đống tiền ấy lên máy bay từng chuyến một chắc cũng thở bằng mồm...
Từ đầu phim nhân vật nào cũng nói đây là suicide mission, cửa tử cực cao rồi còn gì. Cả hội đều làm do đều mất trắng của cải và gia đình vì đại dịch zombie. Scott ngay ban đầu chỉ dự tính là hội ảnh chắc kèo thoát rồi vì hội ảnh gồm toàn survivors từ đại dịch zombie từ ngày đầu, lại còn là dân quân tình nguyện đi cứu người. Ngay đoạn nói chuyện với Maria ấy, anh 15 triệu, em 15 triệu, Vanderohe 15 triệu, bà Peter 2 triệu, lũ còn lại trừ thằng két 250k, thằng Guzman với mấy đứa còn lại toàn 20k.
Vụ máy bay thì làm sa bàn, model để bàn chiến lược có bao giờ model đúng y chang ngoài đời đâu. Vả lại nếu để chiếc Chinook thì nó vô lý vì Chinook là máy bay chở lính/cơ giới nhẹ. Kích cỡ lại quá to và cồng kềnh, chưa kể nặng. Vận chuyển 1 mớ lính mà đậu trên nóc nhà thì khá dễ sập, không hợp lý. Mà bảo lão Taneka cho người để chiếc khác thì càng vô lý vì khu đấy đã để cập là khu cấm bay, bất kì máy bay nào vào không phận là bị bắn hạ, chỉ có thể từ trong bay ra thôi. Chiếc Black Hawk trong phim thì lại hợp lý vì nó là medevac, trực thăng quân y. Đoạn Peters và Scott trên máy bay quay đầu lại tìm Kate, bác để ý thì sẽ thấy hình chữ thập đỏ ở ngay mũi máy bay.



