Phép tương đồng méo mó.
Cha đẻ của thể loại zombie, George Romero, đã từ lâu gắn thể loại zombie với các thông điệp chính trị. Và Snyder dĩ nhiên không thể phớt lờ khía cạnh này. Trong Army of The Dead, không những Snyder lồng ghép chúng vào, mà ông còn bóp méo chúng.
- Ở đầu phim, chúng ta thấy nv chính Scott Ward, dù đã lăn xả để bảo vệ Bộ Trưởng Quốc Phòng khỏi đám zombie, thế mà bây giờ phải đi làm nhân viên trong một quán ăn. Một chi tiết với ngụ ý là bất chấp tất cả những gì những người lính làm cho chính phủ, họ cuối cùng lại bị chính phủ bỏ rơi. Sau đó cơ hội đổi đời của anh mở ra, và trớ trêu thay, cách để có được điều đó là anh lại phải quay lại làm thứ mà anh từng làm như hồi còn làm cho chính phủ: trở thành một người lính. Ngoài ra, theo như trong phim ngụ ý, sản phẩm zombie này chính là phương án quân đội mới được chính phủ nghiên cứu để thay thế cho quân đội thường. Do đó, việc Scott Ward bảo vệ người đứng đầu quân đội (bộ trưởng quốc phòng) khỏi zombie là một hình ảnh mỉa mai vô cùng.
- Người mẹ hai con (Geeta) là dân của trại tị nạn ở bên ngoài Vegas. Ở ngoài đời thật, những ai tị nạn khi đặt được chân tới Mỹ là họ đã cảm thấy may mắn khôn xuể. Tuy nhiên, trong vũ trụ của Snyder, chỉ tới được Mỹ vẫn chưa đủ. Bởi nếu không có tiền thì ở Mỹ cũng không thể sống nổi. Vậy nên họ phải tiến tục tiến tới vùng đất mới (vào trong Vegas) để lấy tiền, bất chấp nguy hiểm ngập tràn theo đúng nghĩa đen.
- Chi tiết phá thai có được nhắc sơ qua ở đầu phim. Chủ đề "có nên tán thành phá thai hay không" từ lâu đã được dân Mỹ tranh luận gay gắt. Snyder quyết định bóp méo tư tưởng này bằng cách cho cặp đôi zombie đầu đàn có con. Và khi zombie nữ chết, tên zombie alpha (Zeus) đã có hành động khóc thương một cách đau xót cho đứa con vẫn đang ở dạng phôi thai của mình. Một sinh vật đã chết lại đi khóc thương cho sinh linh mà được nhiều người cho là "vẫn chưa tới đủ giai đoạn cấu thành sự sống?", không gì khác có thể miêu tả thông điệp nó mang lại ngoài sự "méo mó".