Army of Thieves (29/10/2021) - Prequel of Army of the Dead

WWZ đỉnh cao chuẩn mực thể loại phim zombie với các tình tiết như zombie bị thu hút bở âm thanh nhưng dân thì tụ tập hát karaoke thế là toang, anh main đi vào chỗ có zombie éo tắt chuông đt thế lsf toang, anh ngồi bốc random giữa một rừng thuốc và oh may quá tổ tiên gánh còng cả lưng giúp anh bốc được chính xác lọ thuốc mình cần...

Phim đỉnh vl...
 
Xem kiểu gì còn nhầm vai trò của đứa con gái Kate với Lily thì ai thèm trả lời =))
Main bảo biết cách đột nhập, tới gặp con gái, con gái dắt tới gặp Lily, hay là bảo main biết Lily rồi, kêu con gái dẫn đường thôi ?
 
tái định nghĩa logic?
kêu sạn thì ok còn rảnh ngồi giải thích cho xem, còn kêu phi logic thì chịu, phi logic so với cái gì?
phi logic với 1 người bình thường, suy nghĩ hành động bình thường, cái đống trên mình liệt kê là phi logic đó, còn bạn chỉ ra cái nào là sạn nhỏ hộ mình
 
Coi phim thì tua, mấy vấn đề bàn bắt nát topic từ hồi phim mới ra ấy, đầu thì cứ nghĩ mình khôn hơn đời, ta nói nó quê gì đâu :))
 
bạn thấy WWZ hay hơn thì là trải nghiệm của bạn, đâu có ai ép bạn phải thấy khác đi được, nhưng người ta vẫn có thể chửi bạn là óc bò khi mang 2 phim ra so. và trong topic này không chỉ có một người chửi bạn, thế nên khả năng bạn óc bò là rất cao và với những thằng lập luận cái tầm như bạn thì làm hồ bách thảo gì có kiến thức điện ảnh để mà bàn luận ở cái mức độ academic về phim ảnh. nên vào đá đểu dăm ba câu rồi cũng quẩy đít cút ra khỏi cái topic này thôi. để mình nói xem có đúng không nhé. so phim thì phải ở cái tầm nào mới so được, chứ cái thằng đbrr đi so thì kiểu gì nó cũng sẽ đbrr. vậy thôi nhé, để mình xem bạn xàm xàm ở đây được bao nhiêu bài nữa. chứ mình thì bám trụ suốt ở đây để hóng nhé.

vào topic này thì ngay cả like bạn cũng không thể hơn tôi được nữa là tranh với chả luận. không tin đếm like.
rồi rồi ok, ném vài thuật ngữ vào rồi bảo ta đây professional, k thèm tranh luận thì ok thôi, từ đầu vậy cho đỡ phí thời gian :1onion33:
 
đấy thấy chưa, ngu vcl ra =)) đúng nghĩa coi phim kiểu zombie, coi = mắt chứ không dùng não.
Coi phim thì tua, mấy vấn đề bàn bắt nát topic từ hồi phim mới ra ấy, đầu thì cứ nghĩ mình khôn hơn đời, ta nói nó quê gì đâu :))
vậy chỉ ra dùm mình sai chỗ nào đi, sai thì mình xin lỗi, nãy giờ xin lỗi mấy lần rồi đó thôi, chứ kiểu làm cao m chắc chắn sai tao đúng thì nói làm gì bạn ơi
 
Main bảo biết cách đột nhập, tới gặp con gái, con gái dắt tới gặp Lily, hay là bảo main biết Lily rồi, kêu con gái dẫn đường thôi ?
Bạn xem lại đoạn Scott giải thích lý do đưa Kate theo.

Vụ cái máy bay trực thăng thì đoạn Katana ngồi với mấy ông tướng là giải thích đc rồi.

Vụ máy bay trực thăng hỏng thì... Oh way, trong đội có người biết sửa máy bay nè.

Còn bảo tại sao Martin ko rời đi sau khi thịt Queen? Rời đi bằng niềm tin. Rồi ai bảo chỗ đấy gần cái cổng container?

Thẳng Zeus FO nó né đạn với đội miếng sắt chống đạn thì làm sao? Bôi ra chê vớ vẩn?

Vụ trao đổi diễn ra nhiều lần, nên thành thông lệ. Btw, giờ lại muốn zom thông minh như người biết quan tâm chăm sóc hỏi han?!
 
Phim dĩ nhiên là sẽ có phi logic, nhất là dòng zombie. Team lúc nào cũng sẽ có đứa bóp khoái lạc song châu, thường là thằng có ý đồ khác với 1 đứa não tàn nào đó để kéo thời lượng. Bỏ đứa con gái ra thì có thằng đệ của JAV, gạt chân đồng đội đang cản hậu trong khi mình cũng đang trong lòng địch, tiếp tục gạt chân cả team trong khi đang bị tấn công. Mà thôi, phim quái nào cũng có cái này coi như huề đi.
Đầu tiên là cái kế hoạch, 200tr đô là cả tấn tiền, coi như main định thí hết đám le que còn lại mình với 2 đứa bạn, 1 phi công thì coi như chạy đc đi, vậy thì cái trực thăng để ở đó cả năm trời, k nghĩ là nó hư à hoặc chả có luôn, bọn us army không kích liên tục mà k phát hiện trực thăng để phá hủy đề phòng có ng còn sống chạy ra phát tán dịch à, rồi lúc nhìn thấy trực thăng nát bươm cả đám để đúng con phi công ở lại sửa, niềm tin chắc chắn con trực thăng đó sẽ bay khi còn vài chục phút nữa chứ.
Team thì ô hợp, đúng kiểu tới đâu tuyển tới đấy, đứa con gái lâu k gặp ( bao lâu k biết có đề cập k phim k) mà tin chắc nó có cách giúp mình đột nhập, đột nhập thì ... hơn, tưởng gì hay hóa ra đi qua cái container, cái này chắc do chính phủ quản lý ngu, thằng giám sát thì nghe cho 20k phát là đi theo đám lạ hoắc chui vô chỗ toàn zombie, 1 ngày sau ăn nuke nữa chứ. Thằng bạn thằng live stream bỏ cuộc nhìn hành động thằng vệ sĩ tưởng luộc thằng đó để giữ bí mật rồi, nhưng k có gì xảy ra cả, nó về báo có 1 đám chuẩn bị đột nhập vô khu zombie lấy trực thăng bay ra là hốt cả ổ rồi.
Thằng zom F0 đầu phim đụng đám lính di chuyển bay nhảy ầm ầm, về sau đội cái miếng sắt mỏng lên đầu lù lù đi tank đạn? Con vợ bầu bì thì cho nó đi kiếm mồi chạm trán với nguyên đám vũ khí tận răng? 2 đứa ngu kia giết con vợ xong thì biết chắc con F0 sẽ tới nhưng kêu t đéo biết làm gì nữa, để nguyên cái xác đó k thèm giấu? Thằng đệ thịt con Queen ở ngay gần cổng lúc lẻn vô thì k thèm quay trở ra luôn mà đi về sòng bạc với team tiếp, tính đòi chia phần 200 củ hay gì?
Bảo đảm mấy page trước có chê sạn nhiều rồi, hỏi t phi logic chỗ nào làm gì nữa nhỉ.
1. Đệ thằng JAV được cử theo để làm side quest bí mật cho chính phủ , mà có đứa cứ thể hiện thái độ nghi ngờ , đòi quan sát mình 24/24 thì chả bóp chết , 1 biến cố nữa là nó tham tiền muốn kiếm thêm nên mới quay lại sòng , vì lúc này chưa nghe tin về vụ dời ngày ném bom , nghĩ còn dư thời gian . Vụ cái xác thì em Lily có nói thẳng là để bọn kia thấy xác là endgame , nhưng nó vẫn cố tình để

2. Team ô hợp bao gồm 3 người đã trải qua đợt trước , phi công là người quen , dễ mời , biết tính ,có chuyên môn .YTBer là " 1 trong những người từng đối mặt với zombie " - coi như thêm tay súng . Anh thợ khoá như đã nói là 1 trong những người thợ giỏi nhất còn sót lại có thể mở khoá ( JAV đưa bản vẽ cho main nghiên cứu từ trước ) . Con gái giúp là do biết nó làm tình nguyện viên ở trại tập trung , ít nhiều cũng sẽ có quen biết ( main có nói ) , đi vô bằng đường xe bus để né quân đội . Đột nhập bằng thùng con trước đó chỉ thông qua đi chui , có em Lily canh gác , xung quanh là trại tập trung , xa hơn nữa là đồn gác quân đội , team main đột nhập đc vì lúc đó di tản hết ra rồi . Thằng giám sát là 1 dạng dbrr đúng nghĩa nên cứ có tiền là làm , tính cách nó trước đó đã được nói thông qua Geeta - nó ghét nó nói mày hạ thân nhiệt là xong - cũng như khi nói chuyện với anh da đen thì khúm núm , nói chuyện với thợ khoá thì lên mặt.
 
vậy chỉ ra dùm mình sai chỗ nào đi, sai thì mình xin lỗi, nãy giờ xin lỗi mấy lần rồi đó thôi, chứ kiểu làm cao m chắc chắn sai tao đúng thì nói làm gì bạn ơi
Ai cũng có cái đầu với hai con mắt hết, người ta xem hiểu mình xem ko hiểu thì do mình, tôi đâu rãnh chỉ cho, tôi cũng đâu cần bạn xin lỗi
 
Bạn xem lại đoạn Scott giải thích lý do đưa Kate theo.

Vụ cái máy bay trực thăng thì đoạn Katana ngồi với mấy ông tướng là giải thích đc rồi.

Vụ máy bay trực thăng hỏng thì... Oh way, trong đội có người biết sửa máy bay nè.

Còn bảo tại sao Martin ko rời đi sau khi thịt Queen? Rời đi bằng niềm tin. Rồi ai bảo chỗ đấy gần cái cổng container?

Thẳng Zeus FO nó né đạn với đội miếng sắt chống đạn thì làm sao? Bôi ra chê vớ vẩn?

Vụ trao đổi diễn ra nhiều lần, nên thành thông lệ. Btw, giờ lại muốn zom thông minh như người biết quan tâm chăm sóc hỏi han?!
Đoạn kate với lily nói luôn đi bạn ơi làm biếng coi lại lắm
Trực thăng lúc bắt đầu k biết hư ra sao mà bảo đảm sửa đc cũng hay đó, tới lúc tận mắt thấy nát thế nào vẫn cố 1 mình
Vừa vô cổng là đụng độ queen rồi đi qua mớ creep mới tới casino, k biết có gần k nhưng ít ra là đoạn đó an toàn hơn cố ở lại chờ trực thăng. Oh wait, nhớ ra làm quái gì 2 đứa nó quay lại chỗ trao đổi lúc đầu dễ thế nhỉ
Trao đổi mấy lần trc là ng ở trại, số lượng và vũ trang có lẽ ít hơn hẳn lần này, trao đổi xong thằng king có quan sát team nên nó phải biết
Mà ngủ đã mai tính
 
Phim dĩ nhiên là sẽ có phi logic, nhất là dòng zombie. Team lúc nào cũng sẽ có đứa bóp khoái lạc song châu, thường là thằng có ý đồ khác với 1 đứa não tàn nào đó để kéo thời lượng. Bỏ đứa con gái ra thì có thằng đệ của JAV, gạt chân đồng đội đang cản hậu trong khi mình cũng đang trong lòng địch, tiếp tục gạt chân cả team trong khi đang bị tấn công. Mà thôi, phim quái nào cũng có cái này coi như huề đi.
Đầu tiên là cái kế hoạch, 200tr đô là cả tấn tiền, coi như main định thí hết đám le que còn lại mình với 2 đứa bạn, 1 phi công thì coi như chạy đc đi, vậy thì cái trực thăng để ở đó cả năm trời, k nghĩ là nó hư à hoặc chả có luôn, bọn us army không kích liên tục mà k phát hiện trực thăng để phá hủy đề phòng có ng còn sống chạy ra phát tán dịch à, rồi lúc nhìn thấy trực thăng nát bươm cả đám để đúng con phi công ở lại sửa, niềm tin chắc chắn con trực thăng đó sẽ bay khi còn vài chục phút nữa chứ.
Team thì ô hợp, đúng kiểu tới đâu tuyển tới đấy, đứa con gái lâu k gặp ( bao lâu k biết có đề cập k phim k) mà tin chắc nó có cách giúp mình đột nhập, đột nhập thì ... hơn, tưởng gì hay hóa ra đi qua cái container, cái này chắc do chính phủ quản lý ngu, thằng giám sát thì nghe cho 20k phát là đi theo đám lạ hoắc chui vô chỗ toàn zombie, 1 ngày sau ăn nuke nữa chứ. Thằng bạn thằng live stream bỏ cuộc nhìn hành động thằng vệ sĩ tưởng luộc thằng đó để giữ bí mật rồi, nhưng k có gì xảy ra cả, nó về báo có 1 đám chuẩn bị đột nhập vô khu zombie lấy trực thăng bay ra là hốt cả ổ rồi.
Thằng zom F0 đầu phim đụng đám lính di chuyển bay nhảy ầm ầm, về sau đội cái miếng sắt mỏng lên đầu lù lù đi tank đạn? Con vợ bầu bì thì cho nó đi kiếm mồi chạm trán với nguyên đám vũ khí tận răng? 2 đứa ngu kia giết con vợ xong thì biết chắc con F0 sẽ tới nhưng kêu t đéo biết làm gì nữa, để nguyên cái xác đó k thèm giấu? Thằng đệ thịt con Queen ở ngay gần cổng lúc lẻn vô thì k thèm quay trở ra luôn mà đi về sòng bạc với team tiếp, tính đòi chia phần 200 củ hay gì?
Bảo đảm mấy page trước có chê sạn nhiều rồi, hỏi t phi logic chỗ nào làm gì nữa nhỉ.

3. Trực thăng được ngụ ý khi JAV ngồi cùng với mấy ông tướng đầu phim , 1 là dạng cấp cao trong chính phủ , 2 là làm chui sau lưng chính phủ vì nhớ là có thông tin dự án Zombie / đội quân Zombie sẽ được thả xuống các vùng quân sự . JAV cũng vẽ ra 1 kịch bản màu hồng là team sẽ làm 1 nhiệm vụ ra vào đơn giản , dễ như ăn kẹo , bay về phía hoàng hôn với 96 giờ thực hiện nhiệm vụ . Biến cố xảy ra là gì thì phim đã nói.
Edited : Team có mỗi bà phi công biết sửa trực thăng , ko cố 1 mình thì kêu ai phụ 8-}

4. Queen chạy long nhong cùng 1 cận vệ Alpha , và trước đó vẫn là những người đi chui ra vào lẻ , hoặc có biết điều hiến tế như em Lily nói chứ ko phải 1 team trang bị súng ống . King đoạn mới xuất hiện thì combat điên cuồng , theo góc nhìn của 2 thằng lính đầu phim thì tầm ko quá xa nên mới linh hoạt thế được . Những đoạn King xuất hiện sau này toàn từ tít xa , bọn nó bắn vô đầu thì chịu chứ ko lẽ bật khiên tele à 8-} Chỉ có đoạn King ở tầm sát gần là anh da đen và main thôi , lúc đó King vẫn linh hoạt như đầu phim đấy
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhiều chi tiết như máy bay bé, đoàn hộ tống lèo tèo, Area 51, lính nhảy dù ngu, ông commander bắn đệ, giợt bom khói kêu trải bom vào mình thì khán giả đại chúng các nước khác không hiểu rồi chê cũng đúng vì những cái này không ở Mỹ thì cũng không hiểu sao nó vậy.

Đoàn hộ tống standard vận chuyển trang thiết bị quân đội bình thường của Mỹ. Đoàn xe từ Area 51, nơi trên giấy tờ là khu sửa chữa máy bay quân đội, với lời đồn từ thập niên 50 đến giờ là nơi chứa xác tàu ngoài hành tinh, là nơi giao tiếp với người ngoài hành tinh. Vì vậy đoàn xe hầm hố thì càng dễ gây chú ý. Đồ được vận chuyển cũng được giữ bí mật, bọn lính trên xe chả biết là gì.

Máy bay là máy bay quân y medevac, nhỏ và nhẹ sót lại trong lúc chiến tranh với zombie trong giai đoạn Lost Vegas => hợp lý. Chiếc trung chuyển Chinook thì quá nặng và cồng kềnh không đậu trên nóc casino được.

Lính nhảy dù cảm tử cốt để lên nóc nhà track ông bộ trưởng bộ quốc phòng với vali hạt nhân.

Ông commander bắn thằng gunner trên xe tank vì nó sợ không chịu bắn nữa, đứng đó quờ quạng vướng tay. Trước sau cũng chết, bắn luôn cho tiện và đỡ đau cho nó. Ổng cầm súng bắn được nhiêu con thì bắn, sẵn lure càng nhiều con bu vào xe tank càng tốt.

Ông commander kêu trải bom vào vị trí ổng là standard procedure của thủ vị trí rồi. Không thủ được thì dội bom rồi rút. Trong trường hợp này thì hết đường rút nên cảm tử luôn. Xem phim tài liệu, phim chiến tranh Mỹ là thấy hoài.
Phim dĩ nhiên là sẽ có phi logic, nhất là dòng zombie. Team lúc nào cũng sẽ có đứa bóp khoái lạc song châu, thường là thằng có ý đồ khác với 1 đứa não tàn nào đó để kéo thời lượng. Bỏ đứa con gái ra thì có thằng đệ của JAV, gạt chân đồng đội đang cản hậu trong khi mình cũng đang trong lòng địch, tiếp tục gạt chân cả team trong khi đang bị tấn công. Mà thôi, phim quái nào cũng có cái này coi như huề đi.
Đầu tiên là cái kế hoạch, 200tr đô là cả tấn tiền, coi như main định thí hết đám le que còn lại mình với 2 đứa bạn, 1 phi công thì coi như chạy đc đi, vậy thì cái trực thăng để ở đó cả năm trời, k nghĩ là nó hư à hoặc chả có luôn, bọn us army không kích liên tục mà k phát hiện trực thăng để phá hủy đề phòng có ng còn sống chạy ra phát tán dịch à, rồi lúc nhìn thấy trực thăng nát bươm cả đám để đúng con phi công ở lại sửa, niềm tin chắc chắn con trực thăng đó sẽ bay khi còn vài chục phút nữa chứ.
Team thì ô hợp, đúng kiểu tới đâu tuyển tới đấy, đứa con gái lâu k gặp ( bao lâu k biết có đề cập k phim k) mà tin chắc nó có cách giúp mình đột nhập, đột nhập thì ... hơn, tưởng gì hay hóa ra đi qua cái container, cái này chắc do chính phủ quản lý ngu, thằng giám sát thì nghe cho 20k phát là đi theo đám lạ hoắc chui vô chỗ toàn zombie, 1 ngày sau ăn nuke nữa chứ. Thằng bạn thằng live stream bỏ cuộc nhìn hành động thằng vệ sĩ tưởng luộc thằng đó để giữ bí mật rồi, nhưng k có gì xảy ra cả, nó về báo có 1 đám chuẩn bị đột nhập vô khu zombie lấy trực thăng bay ra là hốt cả ổ rồi.
Thằng zom F0 đầu phim đụng đám lính di chuyển bay nhảy ầm ầm, về sau đội cái miếng sắt mỏng lên đầu lù lù đi tank đạn? Con vợ bầu bì thì cho nó đi kiếm mồi chạm trán với nguyên đám vũ khí tận răng? 2 đứa ngu kia giết con vợ xong thì biết chắc con F0 sẽ tới nhưng kêu t đéo biết làm gì nữa, để nguyên cái xác đó k thèm giấu? Thằng đệ thịt con Queen ở ngay gần cổng lúc lẻn vô thì k thèm quay trở ra luôn mà đi về sòng bạc với team tiếp, tính đòi chia phần 200 củ hay gì?
Bảo đảm mấy page trước có chê sạn nhiều rồi, hỏi t phi logic chỗ nào làm gì nữa nhỉ.
Ehhh bác coi tua, không nghe thoại luôn à '@^@|||. Mấy cái bác đề cập bác lội lại tầm 10 15 trang đọc comment là rõ.
 
Đoạn kate với lily nói luôn đi bạn ơi làm biếng coi lại lắm
Trực thăng lúc bắt đầu k biết hư ra sao mà bảo đảm sửa đc cũng hay đó, tới lúc tận mắt thấy nát thế nào vẫn cố 1 mình
Vừa vô cổng là đụng độ queen rồi đi qua mớ creep mới tới casino, k biết có gần k nhưng ít ra là đoạn đó an toàn hơn cố ở lại chờ trực thăng. Oh wait, nhớ ra làm quái gì 2 đứa nó quay lại chỗ trao đổi lúc đầu dễ thế nhỉ
Trao đổi mấy lần trc là ng ở trại, số lượng và vũ trang có lẽ ít hơn hẳn lần này, trao đổi xong thằng king có quan sát team nên nó phải biết
Mà ngủ đã mai tính
Làm biếng thì thôi giải tán. Ở đây đéo có ai có nghĩa vụ đi giải thích cho 1 thằng mindset là phim như l` bạn ạ.
Xin lỗi? Đéo ai cần luôn, ông nào nice thì giải thích, không thì quote lại kêu ngu thôi.
Ủa dm, xem phim là trải nghiệm của bản thân, giờ còn cần người khác đi thông não hộ??? WTF vậy bạn hỡi.
Xem phim chưa thỏa thì hỏi han để được giải thích, lên sủa xong bắt người khác giải thích? Thể loại gì đây.
 
Nhiều chi tiết như máy bay bé, đoàn hộ tống lèo tèo, Area 51, lính nhảy dù ngu, ông commander bắn đệ, giợt bom khói kêu trải bom vào mình thì khán giả đại chúng các nước khác không hiểu rồi chê cũng đúng vì những cái này không ở Mỹ thì cũng không hiểu sao nó vậy.

Đoàn hộ tống standard vận chuyển trang thiết bị quân đội bình thường của Mỹ. Đoàn xe từ Area 51, nơi trên giấy tờ là khu sửa chữa máy bay quân đội, với lời đồn từ thập niên 50 đến giờ là nơi chứa xác tàu ngoài hành tinh, là nơi giao tiếp với người ngoài hành tinh. Vì vậy đoàn xe hầm hố thì càng dễ gây chú ý. Đồ được vận chuyển cũng được giữ bí mật, bọn lính trên xe chả biết là gì.

Máy bay là máy bay quân y medevac, nhỏ và nhẹ sót lại trong lúc chiến tranh với zombie trong giai đoạn Lost Vegas => hợp lý. Chiếc trung chuyển Chinook thì quá nặng và cồng kềnh không đậu trên nóc casino được.

Lính nhảy dù cảm tử cốt để lên nóc nhà track ông bộ trưởng bộ quốc phòng với vali hạt nhân.

Ông commander bắn thằng gunner trên xe tank vì nó sợ không chịu bắn nữa, đứng đó quờ quạng vướng tay. Trước sau cũng chết, bắn luôn cho tiện và đỡ đau cho nó. Ổng cầm súng bắn được nhiêu con thì bắn, sẵn lure càng nhiều con bu vào xe tank càng tốt.

Ông commander kêu trải bom vào vị trí ổng là standard procedure của thủ vị trí rồi. Không thủ được thì dội bom rồi rút. Trong trường hợp này thì hết đường rút nên cảm tử luôn. Xem phim tài liệu, phim chiến tranh Mỹ là thấy hoài.

Ehhh bác coi tua, không nghe thoại luôn à '@^@|||. Mấy cái bác đề cập bác lội lại tầm 10 15 trang đọc comment là rõ.
Ngoài cái vụ lính nhảy dù thì mấy cái kia hiểu hết :))
 
Lính nhảy dù tôi cũng lấn cấn, có thể là zom đông quá nên nhảy mái nhà để bắn, hoặc cứu người trong các cao ốc, đường phố quá nguy hiểm để duy chuyển, xui gió thổi xuống thì chịu, đâu để nhảy chính xác 100% điểm mình muốn, tuy nhiên hình ảnh này nhìn đẹp mắt, nhìn no hope vl :))
 
Ông commander bắn thằng gunner trên xe tank vì nó sợ không chịu bắn nữa, đứng đó quờ quạng vướng tay. Trước sau cũng chết, bắn luôn cho tiện và đỡ đau cho nó. Ổng cầm súng bắn được nhiêu con thì bắn, sẵn lure càng nhiều con bu vào xe tank càng tốt.
Quả bắn này là do ông này ra lệnh bật khói để máy bay thả bom nhưng thằng lính không chịu. Thiết quân luật bắn luôn. Sau đó tự tay thả khói làm dấu cho máy bay đánh bom. Cảnh này tôn vinh quân nhân mà.
Phim có duy nhất vụ đâm xe là thấy phi logic nhưng thấy khúc đó nó kiểu cố tình làm cho ngớ ngẩn vậy. Từ đoạn buscu đến đoạn đó cứ hài hài, tâm lý thư giãn cho người xem. Lúc đấy mình còn nghĩ sao phim ngáo ngáo.
Đến khi đứa con gái trong bộ đàm hét lên với thằng lính “Get the fuck out of there” thì chuyển tông luôn, ngồi xem cũng giật mình vì thể hiện quá đạt. Đoạn này Zack dàn dựng chắc có ý đồ như vậy. Đoạn sau đó thì quá đỉnh. Chốt hạ bằng cảnh bà mẹ với đứa con gái ôm nhau lúc container hạ xuống.

Còn thấy mấy cái khác bọn nó thắc mắc như kiểu đ xem phim.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ầy ầy t làm fan cứng của Zack Snyder nhé. Hồi còn non xem Sucker Punch với Watchmen k hiểu thôi chứ chưa phim nào bản full của Zack mà chê hết trừ đúng đoạn Kent lốc xoáy nhưng là do Zack chọn Henry đóng Clark thiếu niên.
Phim của Zack toàn 10/10 trở lên trừ mỗi phim Cú vì xem xong k thấy cảm xúc lắm nên gặp phim này shock tụt hết cả quần.
BvS bản chiếu rạp về xem nhiều chỗ chưa hiểu còn lên các diễn đàn tìm hiểu rồi xem lại lần 2 chứ phim này xem 1 lần k phải là k hiểu mà thấy chán từ tình tiết đến kỹ xảo rồi k có nhu cầu xem lại luôn.
Phần nữ hát đoạn opening thì cho ai khó hình dung với t nó giống như nghe ề ế ê wonder woman trong JL quá nhiều lần vậy. Cringe.
Hóa trang và đống zombie quá phèn. Con Zeus với queen nhìn rõ đắp mặt nạ, k thấy ghê sợ chút nào luôn. Nhìn con queen uốn éo trông còn tức cười nữa.
Có mấy đoạn vô cùng khó chịu như khi Kate nhảy vào đấm Lily. Hay Kate giận cha vì đéo quan tâm đến mình mà nó giận như Ellie giận Joel luôn. Rồi cách đi vào Las Vegas và đi qua đống Zombie ngủ đông cảm giác dễ dàng vcl... Nhưng thôi k nghĩ nữa vì phim của Boss fan cũng k nên bới lông tìm vết làm gì.
Túm lại là phim có quá nhiều vấn đề, điều mà những phim trước của Zack chưa bao giờ gặp phải. Tình tiết thiếu chặt chẽ, kỹ xảo kém, diễn xuất nhân vật phụ tệ. Phim kinh dị mà k thấy kinh tởm, sợ hãi, giật mình hay bất ngờ gì luôn.
Tuy nhiên, nghĩ lại thì có nhiều chi tiết rất tốt. Cả dàn diễn viên chính diễn tốt, các nữ chính lại còn đẹp nữa. Đoạn john wick nữ, bromance giữa anh da đen và anh phá khóa, joke multiverse, quay đ à nhầm xe 180 độ, CGI con hổ là những điểm cực kỳ sáng dù không cứu được phim.
Mà thôi nhân vô thập toàn, ai mà làm 10 phim hay cả 10 được. Nhưng mà giờ thì k dám hype phim của Zack nữa cho đỡ thất vọng.
 
^ ủa phim này phim action drama mà. Phim kinh dị đâu??? Cả phim không hề dùng mấy trò Jump scare như mấy phim khác. Team nó rành Zombie quá rồi, đi lại cẩn thận chk kỹ chứ không kiểu ngáo ngáo chết ngu như mấy phim hồi xưa. Combat toàn đứng bình tĩnh headshot.
Phim này nói đỉnh của chóp thì không phải, nhưng với kinh phí vậy là quá ổn rồi. Mấy phim action khác của netflix original cũng chưa thấy phim nào ngon hơn.
 
Back
Top