Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
À tks. Vẫn là cái mềnh đã rút ra rồiTui từ đầu đến cuối phim vẫn tưởng những hồi ức về đứa con và người chồng của Amy Adam là ký ức quá khứ. Nên đoạn đó khi xem thấy cô ta yêu tay Hawk Eyes thì nghĩ là cô ta thiếu thốn tình yêu, con lại chết nên tìm người khác, nhưng đến đoạn gần cuối lại thấy mặt ông chồng duy nhất trong cả phim của Amy Adams lại chính là HawkEyes và đang bế đứa con nên càng ko hiểu. Mãi đến khi ra khỏi rạp, lục não, xâu chuỗi + xét lại mới hiểu ra thì ra đống ký ức đó ko phải ký ức quá khứ mà là ký ức tương lai.
Chính xác là cái thời điểm Amy gặp bọn Alien là cô ấy hoàn toàn còn độc thân, và chưa hề có chồng con.
Sao lại phải ra khỏi rạp mới biết trong khi ngay trong phim tình tiết nó nói rõ rành rành k hề ẩn ẩn giấu giấu cm gì hết, nhất là đoạn alien nó nói thẳng tắp lự là con main nhìn thấy tương lai sau khi nó hỏi "cô bé đó là ai?"Tui từ đầu đến cuối phim vẫn tưởng những hồi ức về đứa con và người chồng của Amy Adam là ký ức quá khứ. Nên đoạn đó khi xem thấy cô ta yêu tay Hawk Eyes thì nghĩ là cô ta thiếu thốn tình yêu, con lại chết nên tìm người khác, nhưng đến đoạn gần cuối lại thấy mặt ông chồng duy nhất trong cả phim của Amy Adams lại chính là HawkEyes và đang bế đứa con nên càng ko hiểu. Mãi đến khi ra khỏi rạp, lục não, xâu chuỗi + xét lại mới hiểu ra thì ra đống ký ức đó ko phải ký ức quá khứ mà là ký ức tương lai.
Chính xác là cái thời điểm Amy gặp bọn Alien là cô ấy hoàn toàn còn độc thân, và chưa hề có chồng con.
Phim này chính ra nâng bi Tàu, nâng phát ghétPhim này đã được cấp giấy phép chiếu ở Tàu Khựa,
khả năng nhà sản xuất sắp lãi to
Mà chọn ông đóng Shang mặt giống Tập Cận Bình vãi ái
Sau khi xem phim mình lại hiểu ngược lại, alien là loài sống trong dòng thời gian phi tuyến tính, tức là sống ở chiều không gian khác, họ gặp vấn đề trong chuyện đóVừa ngồi nghịch tìm thấy cái kịch bản không biết có phải hàng chính chủ không.
Trong này nói lí do bọn Aliens đến Trái Đất để học cách sống tự do chọn lựa của con người, không phụ thuộc vào tương lai nhìn thấy trước. Cái chết của Abbott là điểm mốc của việc này. Hình như trên phim là tặng ngôn ngữ để khi cần thì sử dụng trong 3k năm tới.
Hài,coi xong ai cũng ghét Tàu mà bảo nâng bi.Phim này chính ra nâng bi Tàu, nâng phát ghét
Làm như chúng nó là bá chủ thế giới không bằng, nó thích làm mẹ gì thì làm, nó làm gì cả Nga và Mỹ nghe theo răn rắp như đệ
Tui từ đầu đến cuối phim vẫn tưởng những hồi ức về đứa con và người chồng của Amy Adam là ký ức quá khứ. Nên đoạn đó khi xem thấy cô ta yêu tay Hawk Eyes thì nghĩ là cô ta thiếu thốn tình yêu, con lại chết nên tìm người khác, nhưng đến đoạn gần cuối lại thấy mặt ông chồng duy nhất trong cả phim của Amy Adams lại chính là HawkEyes và đang bế đứa con nên càng ko hiểu. Mãi đến khi ra khỏi rạp, lục não, xâu chuỗi + xét lại mới hiểu ra thì ra đống ký ức đó ko phải ký ức quá khứ mà là ký ức tương lai.
Chính xác là cái thời điểm Amy gặp bọn Alien là cô ấy hoàn toàn còn độc thân, và chưa hề có chồng con.
.Từ đầu phim là Amy kể lại câu truyệnthông não ta đi
Đúng là +5Phim này chính ra nâng bi Tàu, nâng phát ghét
Làm như chúng nó là bá chủ thế giới không bằng, nó thích làm mẹ gì thì làm, nó làm gì cả Nga và Mỹ nghe theo răn rắp như đệ

Còn em zai chắc là đứa trẻ lớp 5 khi không hiểu anh nói gì trả lời chả liên quan.Từ đầu phim là Amy kể lại câu truyện
Vì sống trong 1 thời gian phi tuyến tính nên câu truyện kể nó cũng bị phi tuyến tính
Đúng là +5
Tư duy logic lúc nào cũng chỉ như đứa trẻ lớp 9
Giờ Alien nó chia tàu ra cắm chốt bao nhiêu nước, mỗi nước nó cho 1 câu "Tao cho mày vũ khí" thì ai mà chả hiểu là Alien khích đểu loài người tự giết nhau. Với công nghệ tạo ra từ trường rồi tốc độ tên lửa như vầy thì đến nước nghèo như Afganishtan có được công nghệ cũng đủ khiến Nga, Mỹ gục thì Tàu lại chả xoắn
Chỉ có Nga với 1 nc nữa thôi, chứ ko có Mỹ. TQ nền kinh tế thứ 2 tg, có sức ảnh hưởng lớn nên dc cho thay vị trí của Nga như trong mấy phim xưa.Phim này chính ra nâng bi Tàu, nâng phát ghét
Làm như chúng nó là bá chủ thế giới không bằng, nó thích làm mẹ gì thì làm, nó làm gì cả Nga và Mỹ nghe theo răn rắp như đệ
Ko hẳn là thế, trong phim nói rõ mà, nếu TQ bắn thì cùng lắm chỉ có Nga và đồng minh bắn theo, còn bọn đồng minh với mẽo chỉ chuẩn bị quân đội đứng đó vì sợ alien phản công màCũng có hơi bị nâng cao quan điểm thằng tàu đi. Ko chỉ là nó bắn là bọn kia sẽ bắn, mà từ lúc cắt chia sẻ thông tin, lúc thay đổi thái độ, lúc keoa quân nghênh chiến thì bọn kia cũng răm rắp nghe theo như cún
Thấy tàu giống bọn trẻ trâu thích chọc mấy thằng xã hội đen thì hơn, mà nếu như thế thì đúng nó quyết định vận mệnh thậtCho thằng Tàu lên hàng quyết định vận mệnh trái đất là nâng bi rồi

Mình nghĩ như này:Sau khi xem phim mình lại hiểu ngược lại, alien là loài sống trong dòng thời gian phi tuyến tính, tức là sống ở chiều không gian khác, họ gặp vấn đề trong chuyện đó
Loài người là loài sống trong dòng thời gian có tuyến tính, và luôn bị lệ thuộc vào cái gọi là số phận, cái chuyện số phận rồi thì là trời định được tuyên truyền qua văn hoá, tôn giáo các kiểu thế nào thì chắc các bác hiểu.
Alien đến để học cái thói...an phận của con người đó, chính vì thế mà Abott lại chịu chết để đồng bào hiểu, và vì alien sống trong dòng thời gian phi tuyến tính nên vì thế chung quy cả alien và con người đều...an phận
kiểu như "hạnh phúc với những trải nghiệm cuộc sống thay vì sân si những ham muốn"Mình nghĩ như này:
- Không có dòng thời gian phi tuyến tính hay tuyến tính gì cả, chỉ là cách chúng ta nhìn vào thôi. Và cách nhìn này chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ.
- Ngôn ngữ của loài người nhìn thời gian theo một đường thẳng, nhưng cái đích bất định, tức là không được định sẵn mà phụ thuộc vào lựa chọn hành xử của từng cá nhân.
- Với ngôn ngữ của bọn Alien ( thời gian phi tuyến tính ) tương lai đã được khẳng định rồi, chính bọn này mới lệ thuộc vào số phận. Chúng nó nhìn thấy sự diệt vong nhưng không biết phải làm gì để khắc phục. => Đến Trái Đất học ngôn ngữ của con người, học cách lựa chọn. Trong tương lai mà Alien nhìn thấy trước Abott không chết, nhưng nó quyết định hi sinh để khẳng định mọi thứ có thể thay đổi.
- Việc Alien chỉ lại cho con người ngôn ngữ của mình giống kiểu một món quà trao đổi.
- Nếu tất cả đều hướng về sự an phận thì chẳng khác nào đạp hết giá trị của triết học hiện sinh thời Sartre.
Tuy nhiên nghĩ theo hướng này thì mắc một chỗ là đoạn cuối Lois vẫn lựa chọn sống theo tương lai định sẵn thì phải ( xem lâu r k nhớ )